Lễ nhận chức của

Linh Mục Tân Chánh Xứ Vân Cương

Giáo Phận Bắc Ninh

 

Cha Ðại diện Ngoại vụ Ðaminh Nguyễn Văn Kinh chủ tế thánh lễ

và 18 linh mục khác đồng tế với ngài

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ nhận chức của Linh Mục Tân Chánh Xứ Vân Cương, Giáo Phận Bắc Ninh.

Bắc Ninh, Việt Nam (21/04/2007) - Ngày 21 tháng 4 năm 2007, lúc 8g30 sáng, đông đảo giáo dân thuộc giáo xứ Vân Cương, giáo phận Bắc Ninh, đã ra tận bến phà Ðoan Hùng vui mừng chào đón cha xứ mới Phêrô Nguyễn Công Văn cùng quí cha và quí khách.


Ðoàn rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến ra lễ đài trong tiếng kèn đồng hùng tráng.


Quang cảnh các đoàn thể cùng với cờ hoa rực rỡ sắc màu đứng trên bờ đê in bóng xuống dòng sông Lô trong vắt càng làm cho bầu khí đón chào cha xứ mới thêm tươi đẹp, hữu tình. Những tiếng kèn đồng mừng vui vang vọng như muốn đánh thức một vùng sông nước thường ngày khá yên tĩnh. Lúc này trời rắc xuống những hạt mưa nho nhỏ như rắc xuống ân sủng cho giáo xứ Vân Cương. Các em thiếu nhi tíu tít chạy ào ra dâng tặng cho xứ mới những đóa hoa tươi thắm. Các hội đoàn của giáo xứ đã xếp hàng dọc theo bờ đê rước cha xứ về nhà thờ.

Tại lễ đài nơi quảng trường giáo xứ, sau lời chào và chúc mừng cộng đoàn đông đảo đang tụ họp nơi đây, linh mục đại diện ngoại vụ Ðaminh Nguyễn Văn Kinh, thay mặt Ðức Ðức Tổng Giám mục Giu-se Ngô Quang Kiệt, Giám quản giáo phận, hết lời cảm ơn cha xứ cũ Giuse Trần Quang Vinh vì những công lao đóng góp to lớn của ngài trong việc chăm sóc, xây dựng giáo xứ. Cha Ðaminh cũng long trọng giới thiệu cha xứ mới cho cộng đoàn và kêu gọi mọi người hết lòng cộng tác với cha xứ mới. Những tràng pháo tay giòn giã hòa cùng âm thanh của những tiếng kèn đồng, trống trắc vang lên đón chào cha xứ. Cha xứ mới hết sức vui mừng và cảm động trước những tình cảm thân mật, nồng ấm của anh chị em giáo dân dành cho ngài.

Giáo xứ Vân Cương thuộc huyện Ðoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, cách Tòa giám mục Bắc Ninh 140 km về phía tây bắc. Giáo xứ được thành lập năm 1907 và thật là sự trùng lặp ý nghĩa khi năm 2007 đón nhận cha xứ mới cũng là năm kỉ niệm bách chu niên (một trăm năm thành lập) của giáo xứ. Trong vòng 100 năm qua đã có tới 18 đời linh mục trông coi giáo xứ. Giáo xứ hiện có 3,335 tín hữu thuộc 7 họ đạo: Vân Cương, Vân Tập, Ðức Bản, Thủy Ðương, Ðông Trai, Ðồn Hang và Xạ Hương là họ đạo mới hình thành. Trong số này họ Xạ Hương chưa có nhà thờ.

Ðúng 9 giờ sáng, đoàn rước đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến ra lễ đài trong tiếng kèn đồng hùng tráng. Cha Ðại diện Ngoại vụ chủ tế thánh lễ và 18 linh mục khác đồng tế với ngài. Trời mưa khá nặng hạt trong thời gian diễn ra Thánh lễ nhận chức cha xứ mới với những nghi thức diễn nghĩa thật sâu sắc và cảm động: nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin và Tuyên Thệ Trung Thành, Trao Ghế Chủ Toạ, Trao Giếng Rửa Tội, Trao Toà Giải Tội, Trao Nhà Tạm, Trao Chuông Nhà Thờ. Nhưng dù trời mưa ướt cũng vẫn không làm giảm lòng sốt mến của bao giáo dân nghiêm trang, sốt sáng tham dự thánh lễ. Mưa gió chỉ có thể làm ướt áo họ chứ không thể làm ẩm ướt niềm tin và lòng mến của họ dành cho Thiên Chúa và cha xứ mới.


Dù trời mưa ướt cũng vẫn không làm giảm lòng sốt mến của bao giáo dân nghiêm trang, sốt sáng tham dự thánh lễ.


Trong bài giảng, cha Ðaminh Nguyễn Xuân Hùng đã làm nổi bật căn tính của linh mục là người được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng. Cha nhấn mạnh đến sự trợ giúp, hướng dẫn của Thần khí Thiên Chúa trên linh mục. Nhờ sự trợ giúp thần linh ấy, mà người linh mục có thể mặc lấy con người mới trong Ðức Kitô, để có thể trở thành một dụng cụ tuyệt vời đem tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho đoàn chiên của Người. Cha kêu gọi giáo xứ hãy sống niềm tin Kitô thật sống động. Trong Ðức Kitô không có sự phân biệt giữa Do thái hay Hi lạp, nô lệ hay tự do, thì ước mong sao, trong giáo xứ cũng không có sự phân biệt giữa người giàu và nghèo, giữa người đạo đức và người khô khan, giữa người của họ đạo này với họ đạo kia... Tất cả đều là anh em trong đại gia đình giáo xứ; gia đình ấy được bao bọc chở che nhờ sự quan phòng của Chúa, được sưởi ấm bằng tình yêu khổ nạn và Phục sinh của Người, được nối kết bằn tình liên đới tương thân tương ái.

Cuối Thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ bày tỏ niềm vui mừng khi có cha xứ. Cha xứ mới bày tỏ tâm tình của mình. Ngài dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã sai ngài đến đây, cảm ơn giáo xứ Vân Cương đã nồng nhiệt chào đón ngài và mong giáo xứ đón nhận ngài như một người con của giáo xứ. Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ cùng cộng tác xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn đức tin sâu sắc và yêu thương chân thành. Cha cũng kêu gọi xây dựng một cộng đồng đoàn kết Lương - Giáo trong vùng đất giáo xứ.

Xin Chúa Ki-tô Phục sinh ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu và sức sống của Người xuống cho cha xứ và giáo xứ Vân Cương.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page