Ngày Áo Trắng

Ngày Tân Tòng Giáo hạt Pleiku

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Áo Trắng - Ngày Tân Tòng Giáo hạt Pleiku, Giáo Phận Kontum.


Anh chị tân tòng làng Krét-Krót tay xách-nách mang chụp hình lưu niệm vời Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh.


Kontum, Việt Nam (17/04/2007) - Hằng năm, vào Chúa Nhật thứ hai sau Phục sinh, Ngày Chúa Nhật Áo Trắng, ngày dành riêng cho anh chị em tân tòng. Từ năm 2000, còn được gọi là Chúa Nhật Kính lòng Chúa Thương Xót. Giáo phận Kontum năm nay (2007) dời Ngày Tân Tòng của Giáo phận sau một ngày, tức là ngày thứ Hai 16/4/2007; và được tổ chức tại hai Giáo hạt: Giáo hạt Kontum quy tụ tại nhà thờ Tân Hương và Giáo hạt Pleiku quy tụ tại nhà thờ Thánh Tâm.

Giáo hạt Pleiku, Thứ Hai - ngày 16.4.2007:

Sau khi dâng lễ và chia sẻ niềm vui với anh chị em tân tòng Giáo hạt Kontum, Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh và Cha Thư Ký Tòa Giám Mục trực chỉ đến nhà thờ Thánh Tâm, Giáo hạt Pleiku, cách Kontum 48 km. Ðúng 12 giờ trưa, Ðức Cha Micae đã đến nơi. Ngài xuống xe vẫy chào anh chị em tân tòng đang dùng cơm trưa tại đây. Sau khi chào hỏi, Ðức Cha Micae cùng dùng cơm trưa, chuyện trò thân mật với anh chị em tân tòng; trong buổi ăn trưa này từ cha đến con mỗi người cầm tay một hộp cơm, đơn sơ nhưng đầy tình thân ái.

Ðược biết đêm canh thức Phục Sinh năm nay Giáo hạt Pleiku có thêm gần 2,600 anh chị em tân tòng, nhưng vì đường xá xa xôi - nhiều nơi xa cách cả 100 km - nên số anh chị em tân tòng về dự chỉ hơn 600 người.

Từ lúc 8 giờ sáng, hơn 600 anh chị em đã có mặt tại nhà thờ Thánh Tâm. Nhà thờ Thánh Tâm nằm ngay ngã ba vòng xuyến quốc lộ 19 (đi Quy Nhơn), quốc lộ 14 (đi Ban Mê Thuột) và đường vào trung tâm Thành phố Pleiku. Nhà thờ này do Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng phụ trách với hơn 3,100 giáo dân, ngoài ra Cha Tôma còn kiêm thêm giáo xứ La Sơn, Giáo xứ Phú Mỹ và Phao Lô với hơn 4,000 giáo dân nữa.

Sau khi quy tụ và chia nhóm, đúng 9 giờ, anh chị em tân tòng đã tôn vinh Chúa bằng việc chia sẻ, làm chứng về những gì Chúa đã thực hiện trên đời mình. Theo chương trình thì ngày Tân Tòng này được tổ chức đặc biệt để Tôn Vinh Chúa, do Cha Tôma Nguyễn Văn Thượng phác thảo, tinh thần cảm hứng từ lời Chúa trong Tin Mừng Lc 1,49: "Chúa đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả, Danh Người thật chí thánh chí tôn". "Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui" (Tv 125,3). Và với tinh thần đó, các nhóm đã thảo luận chia sẻ, theo gợi ý từ những đoạn Lời Chúa liên quan đến 4 mẫu người: Maria Mađalêna, 2 môn đệ Emmaus, Phêrô và Tôma...

1. Maria Madalena: Trước, được giải thoát khỏi 7 Quỷ (Lc 8,2), đi theo Chúa, đứng dưới chân thập giá, có mặt khi an táng. Nhưng bị Chúa quở trách: "Tại sao tìm Người sống ở giữa kẻ chết" (Lc 24,5)... Sau, Ðược gặp Chúa Giêsu phục sinh (Ga 20,16; Mc 16,9...) Chạy đi công bố Tin Mừng Phục sinh: "Tôi đã thấy Chúa" (Ga 20,18).

2. Hai môn đệ Emmaus: Trước, mất niềm tin vào Chúa Giêsu và vấp ngã vì thập giá (Lc 24,19-21). Hoài nghi khi nghe tin Chúa sống lại (Lc 24,22tt). Lời Chúa dẫn đường chỉ lối (Lc 24,26tt). Sau, Ðược Chúa Giêsu phục sinh đồng hành và tỏ lộ qua nghi lễ Bẻ Bánh (Lc 24,31). "Ðứng dậy, quay trở lại" Loan báo Tin Mừng phục sinh (Lc 24,33.35).

3. Phêrô: Trước, Không chấp nhận cuộc Thương Khó và Sự phục sinh của Chúa Giêsu (Mt 16,22...). Thề sống chết trung tín đến cùng (Mc 14,29; Lc 22,33; Ga 13,37...). Thề chẳng biết Chúa Giêsu (Lc 22,56-60; Ga 18,17.25.26). "Khóc lóc thảm thiết" (Mt 26,75; Lc 22,62..) Sau, Ðược Chúa Giêsu phục sinh tín nhiệm trao phó chăn dắt Hội Thánh (1Cr 15,5; Ga 20,19-23;21). Công bố và làm chứng Chúa Giêsu phục sinh (Cv 2,32).

4. Tôma: Trước, Chỉ tin những gì hợp với lý trí, những gì cân-đo-đong-đếm được (Ga 20,25). Sau, được Chúa Giêsu Phục sinh mời kiểm chứng (Ga 20,27). Lời tuyên xưng về Chúa Giêu Kitô phục sinh (Ga 20,28).

Qua những thay đổi của các thánh trước và sau Phục sinh, anh chị em tân tòng đã đối chiếu với mình trước và sau khi chịu Bí tích Thánh tẩy, họ nhận ra mình là những người được Thiên Chúa chúc phúc, là giống nòi được tuyển chọn... để loan truyền những kỳ công của Người (x. 1Pr 2,9). Từ đó họ vui vẻ chia sẻ làm chứng về Chúa, loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu phục sinh.

13g00: Sau khi ăn trưa, anh chị em tân tòng tiếp tục chia sẻ giờ làm chứng thứ hai, mỗi giáo xứ lần lượt lên làm chứng, chúc vinh Chúa. Những nơi đông anh chị em tân tòng thì có hai người làm chứng, nơi nào ít thì một người làm chứng. Sau mỗi lời chứng là hát khen chúc vinh Chúa Giêsu Phục Sinh trong tiếng cồng chiêng vang dội. Ngôn ngữ được dùng khi chia sẻ là Kinh-Jrai-Bahnar, sau những lời chia sẻ đều được dịch ra hai ngôn ngữ kia.

Một thanh niên, người Bahnar đến từ làng Krét Krót, huyện Mang Yang, do Cha Phaolô Nguyễn Văn Công phụ trách, chia sẻ: "Trước đây mình uống rượu nhiều lắm, uống rượu về thì say, mình đánh con, đánh vợ. Nhưng từ ngày biết Chúa Giêsu đã chết vì mình, Ngài yêu thương mình, Ngài lại sai Thánh Thần soi sáng hướng dẫn mình... Mình đã thay đổi hẳn, hết uống rượu, nhất là theo lời dạy của Chúa Giêsu, mình yêu thương vợ con lắm, biết nó cũng được Thiên Chúa dựng nên, mình phải yêu thương nó như Chúa Giêsu yêu thương mình."


Quang cảnh buổi làm chứng - tôn vinh Chúa tại nhà thờ Thánh Tâm, Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum.


Một người anh em dân tộc Bahnar khác cũng chia sẻ: "Ngày trước mình tin vào Con Ma, làm phù thủy, mình đã xúi dân làng giết hại nhiều người, con ma nó xúi mình làm điều xấu... Nhưng từ khi biết Chúa, mình sống tốt như Chúa dạy, nên dân làng mình hạnh phúc hơn, bình yên hơn." Ðược biết, nhiều làng anh chị em dân tộc ít người chưa tin Chúa vẫn còn rất nhiều hủ tục, mê tín dị đoan. Sự mê tín này đã làm nhiều người chết oan vì cái gọi là "con ma nó bắt", "nó là con ma le, ma lai" mà đã là "ma" thì bị dân làng xử chết... Hai người vừa làm chứng trên là đại diện cho 120 người rửa tội trong đêm Phục Sinh và 30 người rửa tội vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh tại Nhà thờ Châu Khê, huyện Mang Yang, tỉnh Gialai.

Chứng từ khác đến từ một ông già người Jrai ở Bon Madjơng, Cheoreo-Tơlúi, huyện Ayunpa. Nơi đây có 550 anh chị em Jrai được rửa tội trong đêm vọng Phục sinh, cũng chia sẻ: "Khi nghe người khác nói về Chúa, mình nghi ngờ lắm, làm gì có cái "ông Giêsu nào đó" mà dám chết cho người khác... từ thắc mắc như thế, mình đi sinh hoạt với người theo Ðạo, mình thấy họ sống tốt thật sự, yêu thương nhau thật sự và nhất là họ biết sống tha thứ cho nhau, một vợ một chồng,... mỗi ngày đi đến với nhau, mình cùng đọc Lời Chúa với họ, dần dà Lời Chúa tác động mình, biến đổi mình, và mình nhận ra Ông Giêsu chết thay cho mình, chết thay cho tội lỗi mình là có thật và mình đã tin theo. Và bây giờ mình sẽ nói và làm chứng cho người khác tin vào Chúa Giêsu, như mình đã tin để họ cũng đón nhận được sự sống phục sinh như Chúa Giêsu phục sinh."

Một chị người Kinh đến từ Giáo xứ Ðức An, do Cha Giuse Trần Văn Bảy phụ trách, chia sẻ: "Con vốn nhút nhát, nhưng Thánh Thần thúc đẩy, con can đám đứng trước đám đông thế này để chia sẻ. Con là một người đạo Phật lấy chồng Công Giáo, nhưng chồng con bê bối lắm, biếng đi nhà thờ, con biết đó là ma quỷ xui khiến... Không biết sao con lại cầu nguyện cho chồng con, và tin vào Chúa. Và chồng con được thay đổi, đã 19 năm lấy chồng, nay con mới xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Giờ đây gia đình con đã đổi khác, sống hạnh phúc khi cả hai cùng tin vào Chúa, nhất là sớm hôm biết cầu nguyện với Chúa cho nhau và cùng nhau."

Một bà già người Jrai đại diện cho 100 anh chị em tân tòng tại Ðịa sở Tiên Sơn, do Cha Tôma Aquinô Trần Duy Linh phụ trách, chia sẻ: "Khi mới đi tìm hiểu đạo Công Giáo mình cứ đi theo mấy người có Ðạo. Họ cầu nguyện, mình cũng cầu nguyện theo. Họ đọc Tin Mừng mình cũng đọc theo. Họ cầm sách, mình cũng cầm sách... Nhưng thực sự mình đâu có biết đọc, biết viết... Rất lạ, chắc chắn là nhờ ơn Chúa Thánh Thần soi sáng... giờ đây mình biết đọc cái chữ Kinh Thánh rồi, cái chữ Kinh Thánh càng đọc càng thấy hay lắm, giúp mình sống tốt hơn. Giờ đây mình có thể đọc Lời Chúa và kể cho con cháu nghe Lời của Chúa dạy".

Một người Jrai trung niên đến từ Pleikly, huyện Chư sê, do Cha Marcô Bùi Duy Chiến phụ trách. Nơi đây có 420 người được rửa tội trong đêm Phục sinh và 20 người được rửa tội trong Tuần bát nhật Phục sinh, đã chia sẻ: "Khi biết tin mình đi cầu nguyện, học đạo, Ủy Ban Nhân dân mời mình đi họp, mình không biết phải nói gì, nhưng mình nhớ Lời Chúa nói trong thư Phaolô, anh em đừng lo phải nói gì, Thánh Thần sẽ nói trong anh em... và thật đúng như thế, Thánh Thần đã dạy mình nói nhiều điều mà mình không nghĩ mình sẽ nói được, và họ cấm mình không được đi cầu nguyện, đi Ðạo, phạt 100,000 đồng, rồi họ thả mình về. Mình đã nộp phạt, nhưng mình rất vui vì được như các tông đồ, như cộng đoàn tiên khởi, vì Chúa Giêsu mình bị phạt".

Một người Jrai đến từ Vùng Ia Grai, nơi có 300 anh chị em tân tòng trong đêm Phục sinh chia sẻ: "Theo đạo Chúa Giêsu vui lắm, đạo yêu thương, đạo tha thứ... nên mình luôn yêu thương và tha thứ. Cụ thể mình đi theo Ðạo, bị tuyên truyền là đạo xấu, nhưng mình thấy là tốt mà. Nơi mình ở không có nhà thờ, không nhà nguyện, anh chị em Công Giáo chỉ cầu nguyện với nhau trong một gia đình nào đó thôi, không có lễ đâu, mình tụ họp cầu nguyện còn bị phạt nói gì đến lễ, mới đây thôi, cộng đoàn mình bị phạt 2 triệu đồng, cả làng góp lại chỉ được 120,000 đồng à! Và cộng đoàn mình xin Cha hạt trưởng Ðông, nhà thờ Thăng Thiên, nghe nói bà con ở đây tốt lắm, họ đã đóng góp được 8 triệu, đủ để mình nộp phạt; và còn để sau này nộp nữa...(?) Vì chúa, mình thấy Chúa ban nhiều ơn lắm. Càng đọc Kinh Thánh, nhất là công vụ tông đồ, mình càng thấy mình như cộng đoàn Giáo Hội tiên khởi quá! Tạ ơn Chúa."

Rất nhiều chứng từ được kể lại trong buổi sáng và buổi chiều Ngày Tân Tòng hôm nay. Xin đơn cử một vài chứng từ như thế để thấy rằng, khi tin Chúa, sẽ được các ơn mà Thánh Thần ban cho: ơn khôn ngoan, ơn thông hiểu, ơn sức mạnh, ơn kính sợ, ơn lo liệu,... và nhất là đời sống Giáo Hội Tiên khởi vẫn còn tiếp diễn cho những ai tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh. Có người cho rằng, nếu phải kể những việc Chúa làm này và viết ra thì thành sách hậu Công Vụ Tông Ðồ.

Sau khi nghỉ giải lao, đúng 3 giờ chiều, đoàn đồng tế gồm Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, và 8 linh mục tiến vào nhà thờ, cùng tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ và gần 1,000 người tham dự, trong đó có hơn 600 anh chị em tân tòng và nhiều cha mẹ đỡ đầu cùng nhiều giáo dân trong giáo xứ tham dự.

Thánh lễ chiều nay, được dùng bằng ba ngôn ngữ Kinh-Jrai-Bahnar. Ðức Cha Micae nói ba ngôn ngữ trong thánh lễ này.

Bài Giảng Ðức Cha như sau:

"Anh chị em thân mến,

Hôm nay là ngày vui của anh chị em, của Giáo hội và của cả chúng tôi. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh chị em gặp chung cả giáo phận để chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm ban đầu của đời sống kitô hữu. Các lời chứng của một số anh chị em sẽ nói lên hạnh phúc cũng như sứ mạng anh chị em đã lãnh nhận trong ngày lãnh thánh tẩy và thêm sức vừa qua.

1. Trước và sau ngày lãnh nhận các bí tích.

Vâng, trước sau ngày gia nhập Hội Thánh, anh chị em có cảm nghiệm thay đổi gì nơi con người mình không? Vẫn con người cũ, cũng những việc làm như cũ, và bao quanh cũng một thế giới cũ đó, nhưng phải có cái gì khác chứ? Khác chủ yếu ở chỗ nào? Ðâu là cái khác cơ bản nhất, chính yếu nhất, nổi bật nhất? Con người cũ, nhưng đã trở thành con người mới. Nói theo Kinh Thánh, là con người đã mặc lấy Chúa Kitô. Sống bằng sức sống của Chúa Kitô. Mang tâm tình của Chúa Kitô. Hành xử như Chúa Kitô. Từ đó, mọi tương quan đã được đổi mới. Với Thiên Chúa là Cha, với tha nhân là Anh Em, với vũ trụ tạo thành, ta là Người Quản Lý trung tín của Chúa để phục vụ tha nhân.


Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh ban huấn từ cho anh chị em tân tòng trong nhà thờ Thánh Tâm, Cha Giuse Trần Sĩ Tín dịch ra ngôn ngữ Jrai.


Chuyện hai anh chị "quậy vào bậc nhất". Gia đình, cha mẹ, bạn bè chê bỏ, khinh miệt. Lấy nhau, học Lời Chúa, họ đã được biến đổi trở thành đôi bạn sống hùng, sống mạnh, sống thánh thiện, sống phục vụ yêu thương. Anh chị em tân tòng cũng phải thế. Chúng tôi cũng phải thế. Muốn được thế, không còn chĩ dựa vào sức riêng mình, mà chính là dựa vào sức mạnh quyền năng Thiên Chúa.

Phải, dưới ánh sáng Lời Chúa, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ biết rõ con người giới hạn và ân phúc của Chúa trong cuộc sống. Chẳng những hiểu, biết mà còn có thể cảm nghiệm được điều đó. Nói theo kiểu Thánh Phaolô: Từ nay "không còn phải tôi sống, mà Ðức Kitô sống trong tôi". Bằng không, sớm muộn các anh chị tân tòng sẽ vấp ngã, sẽ vỡ mộng.

2. Hạnh Phúc của người được làm con Chúa.

Vâng, như chúng ta đã biết, qua kinh nghiệm sống, qua tìm tòi, chúng ta là con người mỏng dòn, yếu đuối. Phát xuất từ tội nguyên tổ. Chúng ta đang sống trong thế gian tội lụy. Ðã được Chúa cứu chuộc bằng giá máu trên Thập giá. Ðã được giao hòa với Chúa và với tha nhân. Ðược sống bằng sức sống của Chúa, cụ thể được nuôi dưỡng bằng Lời, bằng Mình Thánh Chúa. Anh chị em đã trở thành con người mới, được gột sạch tội lỗi. Ðã trở thành những con người nhẹ nhàng, thanh thoát, sau khi đã được dòng nước thanh tẩy gột sạch tội lụy và được trở nên đồng hình đồng dạng với Ðức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Ðây quả là một hành trình đòi nhiều tập trung, nhiều cố gắng, nhiều ân thánh. Kinh nghiệm của các tông đồ, cách riêng của 4 vị anh chị em đã hoặc sẽ chia sẻ với nhau hôm nay thật quý báu. Ðến lượt anh chị em cũng sẽ bước qua và chia sẻ cho mọi người chung quanh. Vâng hãy chia sẻ cho người chung quanh đức tin đã lãnh nhận và giúp mọi người cũng được biết Ðức Kitô và tin theo Ngài.

3. Hãy và phải chia sẻ hạnh phúc này cho người khác.

Anh chị em thân mến,

Ðây là bí quyết sống hùng, sống mạnh, sống thánh. Niềm vui không được chia sẻ, sẽ sớm tàn lụi. Niềm vui của người con Chúa cũng thế. Hạnh phúc được làm con Chúa chỉ tồn tại, phát triển khi được đem chia cho người khác. Ðó là qui luật tất yếu.

Như người trí thức, vốn liếng của họ sẽ giàu lên và sâu sắc hơn một khi họ biết chia sẻ cho người khác qua các buổi nói chuyện, thuyết trình hay qua các bài viết trên báo chí... Kinh nghiệm của thầy thuốc sẽ được nâng cao một khi vị đó chuyên chăm nghiên cứu và vận dụng chăm lo cho các bệnh nhân. Lòng tin và đời sống đạo của chúng ta cũng không ra ngoài quy luật đó. Chúa vẫn đòi hỏi phần đóng góp nơi chúng ta bằng cách chia sẻ, hay giúp người chung quanh cũng được biết Chúa, được gặp Chúa và tin theo Chúa.

Chắc anh chị em đã nghe hoặc chính anh chị em đã trách những người kitô hữu đi trước anh chị em về cái tội "không chia sẻ, không giới thiệu, không truyền đạo" cho người khác, trong đó có anh chị em.

Nhiều người vẫn nhắc đến đôi bạn trẻ người Trung Hoa theo học tại một Ðại Học Công giáo Hoa Kỳ bao năm tháng mà không hề được nghe một người Công giáo nào nơi đây đã giới thiệu cho các anh Chúa Giêsu. Các anh biết được Ngài nhờ một người thuộc giáo phái khác giới thiệu và tặng cuốn Kinh Thánh, nhờ đó các anh mới biết và tin nhận theo Ngài. Các anh rất đỗi ngạc nhiên: "Tại sao người Công giáo có một kho tàng quý giá như cuốn Thánh Kinh mà không biết đem làm lời ra cho người khác?".

Trường hợp Tiến sĩ Phan Như Ngọc cũng thế. Ông đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của mớ triết lý duy vật một khi nhận biết Chúa Giêsu trong Hội Thánh Công giáo. Ông cũng ngạc nhiên vì không phải nhờ người Công giáo , mà là nhờ cuốn Kinh Thánh của một người anh em Tin lành Ðức quảng bá trên vỉa hè Berlin, mà Ông đã tìm được Ðạo thật và tin theo.

Kinh nghiệm và bài học của các Maria Magdala, của Phêrô, của Tôma,... mà anh chị em chúng ta chia sẻ hôm này thật quý báu. Các vị đã đi tìm Chúa... đã gặp Chúa phục sinh và đã mau mắn đi loan báo không chỉ cho những người chung quanh mà còn có vị đi khắp bốn phương thiên hạ nữa.

"Hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân!" "Ðẹp thay bứơc chân các sứ giả loan báo Tin Mừng". "Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng". Những lời đó phải được vang vọng liên tục trong tim, trong óc, trong tai và phải được triệt để vận dụng suốt dọc cuộc đời chúng ta.

Anh chị em thân mến,

Từ ý thức đó, xin Thánh Thần Chúa ngự trên chúng ta và ban cho chúng ta sự khôn ngoan cùng sức mạnh để loan báo Tin mừng hạnh phúc "được làm người mới trong Hội Thánh" cho cha mẹ, cho anh chị, cho cô dì chú bác, cho bạn bè... cũng như cho hết mọi người chúng ta gặp trong cuộc sống, qua lời cầu, qua đời sống bác ái yêu thương và qua chính cả lời rao giảng trực tiếp của chúng ta nữa."

Sau Lời chúc lành cuối lễ, Ðức Cha Micae và đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm với từng địa sở: Pleikly, Pleichuet, Châu Khê - Krét-Krót, Phú Thọ, Ðức An, Thăng Thiên, Tiên Sơn, Ia Ly, Ia Grai, Cheoreo-Tơlúi, Mỹ Thạch, Phú Nhơn, Phú Quang, Tiên Sơn, Thánh Tâm, Phú Mỹ, La Sơn, Ninh Ðức, Thanh Bình, Plei Ngol Khop,...

Mọi người cùng nhau Tạ ơn Chúa về một buổi gặp gỡ - chia sẻ - làm chứng của anh chị em tân tòng Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum. Ai nấy đều cảm thấy như nhận được thật tràn đầy ơn Chúa, thật sôi nổi và thật ý nghĩa.

 

Ðaminh Trạch - Trung, tường thuật từ Pleiku 17.4.2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page