Ngày Áo Trắng

Ngày Tân Tòng Giáo hạt Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Áo Trắng - Ngày Tân Tòng Giáo hạt Kontum, Giáo Phận Kontum.

Kontum, Việt Nam (16/04/2007) - Như tinh thần của Giáo hội dành riêng Chúa Nhật thứ hai sau Phục sinh, Ngày Chúa Nhật Áo Trắng, ngày dành riêng cho anh chị em tân tòng. Từ năm 2000, còn được gọi là Chúa Nhật Kính lòng Chúa Thương Xót. Giáo phận Kontum năm nay (2007) dời Ngày Tân Tòng của Giáo phận sau một ngày, tức là ngày thứ Hai 16/4/2007; và được tổ chức tại hai Giáo hạt. Giáo hạt Kontum quy tụ tại nhà thờ Tân Hương và Giáo hạt Pleiku quy tụ tại nhà thờ Thánh Tâm.


Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh dùng bữa ăn Agapé với các anh chị em tân tòng tại nhà xứ Nhà Thờ Tân Hương.


Giáo hạt Kontum, Thứ Hai - ngày 16.4.2007:

Ngày Tân tòng năm nay (2007) Giáo hạt Kontum tổ chức gặp mặt tại Nhà thờ Tân Hương. Hơn 7 giờ sáng, 198 anh chị em tân tòng đã tề tựu về tại nhà thờ Tân Hương để chia sẻ niềm vui được lãnh nhận bí tích thánh tẩy, được làm con cái Chúa.

Nhà thờ Tân Hương là ngôi nhà thờ có hơn 100 năm tuổi, nằm trên đường Nguyễn Huệ, thị xã Kontum, do Cha Lu-y Nguyễn Quang Vinh phụ trách. Ðược biết, năm 2005, Giáo xứ có 2,900 tín hữu. Năm 2006, Giáo xứ đã mừng 100 năm thành lập giáo xứ. Ðây là giáo xứ kỳ cựu của giáo phận truyền giáo Kontum. Nếu tính về thời gian thì đây là địa sở có những anh chị em được rửa tội đầu tiên của vùng truyền giáo Kontum này. Ðịa sở Tân Hương này được gầy dựng từ những ngày đầu truyền giáo của các Cha thừa sai, cụ thể người có công khai sáng là Thầy Sáu Do (sau này là Cha Do). Nét đặc biệt của Nhà thờ Tân Hương là nằm cạnh con sông Ðakbla nổi tiếng của Thị xã Kontum, con sông thơ mộng uốn khúc ôm trọn thị xã Kontum tuôn chảy không ngơi nghỉ bốn mùa của vùng cao Tây Nguyên, là điểm dừng của các nhà Truyền Giáo Thừa Sai đầu tiên khi đặt chân đến với cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên Kontum này. Ðức Cha Cuénot Thể, Vị Khai Sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên, đã dặn dò các nhà thừa sai lên Tây Nguyên "Anh em hãy tiến lên Cao Nguyên, cho đến khi nào gặp con sông chảy xiết, và dừng lại ở đó" (Ðức Cha Cuénot Thể, 1802 - 1861).

Ðúng 8 giờ sáng, đoàn đồng tế gồm Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Giáo phận, Cha Tổng Ðại Diện, Cha hạt trưởng Kontum và 15 linh mục tiến vào nhà thờ, cùng tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ và gần 600 người tham dự, trong đó có 198 anh chị em tân tòng và nhiều cha mẹ đỡ đầu cùng nhiều giáo dân trong giáo xứ tham dự. Ðược biết, số anh chị em tân tòng tại Giáo hạt Kontum đã lãnh nhận bí tích Thánh tẩy vào đêm canh thức Phục sinh là gần 500 anh chị em, nhưng vì điều kiện đi lại nên một số huyện ở xa không về tham dự được nên chỉ có gần 200 anh chị em về dự.

Khởi đầu thánh lễ, Ðức Cha Micae chào mừng anh chị em tân tòng. Ngài rất vui khi được thấy những khuôn mặt mới trong gia đình Giáo phận. Ðây là dịp để chúc mừng và cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em tân tòng, đây là dịp để sống mầu nhiệm Giáo hội Công giáo, mầu nhiệm hiệp thông đồng trật chia sẻ niềm vui hạnh phúc được làm con Chúa, làm con Hội Thánh.

Trong bài Giảng Ðức Cha đã cho các Tân tòng thấy được những cái "khác" giữa trước và sau khi được làm con Chúa, những cái "khác" mà mỗi tân tòng đã cảm nhận được trước và sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Từ đây mọi ứng xử, anh chị em tân tòng sẽ ứng xử như Ðức Kitô. Ðức Cha Micae nhấn mạnh cái "khác" quan yếu nhất mà người tân tòng có đó là thuộc trọn về Ðức Kitô, là sống làm sao để mỗi tân tòng rồi đây chỉ thốt lên như thánh Phaolô: "Tôi sống, không còn phải tôi sống, mà là Ðức Kitô sống trong tôi". Nghĩa là luôn để Chúa Giêsu làm chủ, Ngài chi phối hoàn toàn đời mình. Nếu không, không sớm thì muộn cũng sẽ vấp ngã, sẽ vỡ mộng. Nên luôn bám vào Chúa để sống.


Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh và các linh mục đồng tế chụp hình chung với các anh chị em tân tòng trước Nhà Thờ Tân Hương.


Ðể gìn giữ, nuôi dưỡng và phát triển đức tin, phát triển đời sống đạo, Ngài đã nhắn nhủ anh chị em tân tòng luôn biết bám vào Chúa mọi sinh hoạt xứ đạo. Khuyên bảo con cái năng sinh hoạt trong nhà thờ, để từ đó con cái mình trở nên những người tốt phục vụ xã hội và Giáo hội; và từ đó những sinh hoạt ấy lôi cuốn con cái mình yêu mến Giáo hội nhiều hơn, và cũng từ đó sẽ có nhiều mầm non ơn gọi dấn thân phục vụ Giáo hội. Mà để được hiệp thông như thế, sống tốt như thế thì phải biết dùng kho tàng quý báu để nuôi sống đời sống đức tin của mình đó là Lời Chúa trong quyển Kinh Thánh, kho tàng vô giá; là Bí Tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu mỗi ngày đón nhận trong thánh lễ; là Bí tích giao hòa, trở nên nghĩa thiết với Chúa mỗi khi xa Ngài... và khi đã đón nhận sức mạnh và tình yêu từ Chúa rồi, thì phải đem chia sẻ kho tàng đó cho người khác, khởi đi từ trong gia đình với ông bà cha mẹ, anh chị em và mọi người chung quanh...

Sau thánh lễ, một đại diện tân tòng đã phát biểu cám ơn như sau:

"Kính thưa Ðức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn. Hôm nay thật là một ngày vui mừng lớn lao cho anh chị em tân tòng chúng con. Chúng con đã được tụ họp về đây trong bầu khí thân thương của một đại gia đình để hiệp lễ tạ ơn Lòng thương xót của Chúa, cùng với Ðức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn.

Chúng con cũng không quên hiệp lời cầu nguyện tạ ơn Thiên Chúa vì nhờ mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người mà chúng con được bước vào cuộc sống mới qua bí tích rửa tội, và chính thức được làm con cái Chúa trong Hội Thánh Công Giáo.

Giờ phút này với tất cả tấm lòng kính mến tri ân, thay mặt cho 198 anh chị em tân tòng, trước hết con xin dâng lời cảm tạ Ðức Cha đã quan tâm cầu nguyện cho chúng con trong suốt thời gian qua, cách riêng sự hiện diện của Ðức Cha hôm nay đã nói lên điều đó, và càng củng cố niềm tin chúng con, những đứa con bé bỏng non nớt mới gia nhập vào hàng ngũ Giáo Hội.

Hình ảnh của Ðức cha chúng con không thể nào quên. Chúng con nguyện hứa sẽ sống xứng đáng với những ân huệ mà Chúa đã ban qua Ðức Cha đã dành cho chúng con. Chúng con hứa sẽ cầu nguyện cách riêng cho Ðức Cha và cho giáo phận...

Xin Ðức Cha, Quý Cha và cộng đoàn tiếp tục nâng đỡ, hướng dân chúng con..."

Sau Lời chúc lành cuối lễ, là bữa ăn Agapé thân mật tại nhà xứ giữa các anh chị em tân tòng và Ðức Cha cùng Quý Cha và cộng đoàn.

Trong bữa Agapé này, Ðức Cha Micae đã đi nói chuyện với từng bàn. Ngài nói chuyện rất vui, nhiều người tân tòng hôm nay lần đầu tiên được tiếp xúc trực tiếp với vị chủ chăn giáo phận, anh chị em cảm thấy hạnh phúc và thân tình với vị chủ chăn của mình. Sau đó Ðức Cha đã lên đường đi Pleiku để tham dự buổi "làm chứng" của anh chị em tân tòng thuộc Giáo hạt Pleiku và sau đó dâng lễ cho anh chị em tân tòng nơi đây.

Tạ ơn Chúa về một buổi gặp gỡ của anh chị em tân tòng Giáo hạt Kontum đầy ơn Chúa và thật ý nghĩa.

 

Phước Nguyên

Kontum 16.4.2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page