Lễ nhận chức của Linh Mục Tân Chánh Xứ

Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ nhận chức của Linh Mục Tân Chánh Xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.


Giáo xứ Bắc Ninh lại có thêm một niềm vui lớn: có cha xứ mới. Dưới bầu trời chan hòa ánh nắng ấm áp, lòng người giáo xứ Bắc Ninh như càng nóng ấm hơn khi hân hoan chào đón cha xứ mới Giuse Trần Quang Vinh.


Bắc Ninh, Việt Nam (15/04/2007) - Ngày 15.4.2007 - Trong niềm vui chung của toàn thể Giáo hội mừng Chúa Phục sinh, giáo xứ Bắc Ninh lại có thêm một niềm vui lớn: có cha xứ mới. Dưới bầu trời chan hòa ánh nắng ấm áp, lòng người giáo xứ Bắc Ninh như càng nóng ấm hơn khi hân hoan chào đón cha xứ mới Giuse Trần Quang Vinh. Và thật là đặc biệt và ý nghĩa, ngày Ðức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt dẫn cha xứ mới về nhận giáo xứ lại đúng vào ngày Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa. Như thế, có thể nói rằng: Thiên Chúa yêu thương giáo xứ Bắc Ninh cách đặc biệt. Hôm nay, giáo xứ cảm nhận sống động tình thương của Chúa hơn bao giờ hết. Ban giáo xứ, các hội đoàn và giáo dân tập trung đông đảo tại quảng trường cuối nhà thờ chính tòa chào đón Ðức Tổng Giám mục, Cha xứ mới và quý cha cùng quý khách. Việc chào mừng bằng những bó hoa tươi thắm, những lời ca vui vẻ, những nụ cười thật tươi, những tiếng vỗ tan giòn giã, những tiếng kèn đồng oai hùng và trống trắc vang vọng đã tạo nên một bầu khí vui mừng, náo nhiệt hiếm có tại giáo xứ Bắc Ninh.

Tại Nhà thờ Chính tòa, hình ảnh cha xứ cũ Ðaminh Nguyễn Văn Kinh nồng nhiệt chào mừng, ôm hôn cha xứ mới làm cộng đoàn thật cảm động. Hình ảnh thân thương ấy nói lên tình huynh đệ anh em linh mục Bắc Ninh gắn bó thật đẹp đẽ. Cha xứ cũ bày tỏ tâm tình trong những năm gắn bó phục vụ giáo xứ: cảm tạ Thiên Chúa đã nâng đỡ, trợ giúp ngài và cảm ơn cộng đoàn giáo xứ đã cầu nguyện, cộng tác với ngài trong khi thi hành sứ vụ; và ngài cầu chúc cha xứ mới tràn đầy lòng thương xót Chúa ban để hoàn thành sứ mệnh mới. Tin rằng, hình ảnh khả kính của cha xứ cũ chẳng thể phai nhòa trong trái tim mỗi người tín hữu thuộc giáo xứ Bắc Ninh. Và dù cha không còn làm cha xứ Bắc Ninh nữa, nhưng ước mong cha vẫn ở gần, vẫn tiếp tục trợ giúp cha xứ mới cùng giáo xứ.

Ðúng 13 giờ, Thánh lễ nhận chức cha xứ mới bắt đầu. Ðoàn rước đoàn đồng tế từ đại sảnh Tòa giám mục tiến ra Nhà thờ Chính tòa. Ðến trước cửa nhà thờ, Ðức Tổng long trọng trao chìa khóa nhà thờ cho cha xứ mới như bằng chứng Giáo hội trao quyền hành, trách nhiệm và nghĩa vụ cho cha trên giáo xứ mới.

Ðầu Thánh lễ, Ðức Tổng ngỏ lời với cộng đoàn, hân hoan giới thiệu cha xứ mới và cũng giới thiệu hai cha Phêrô Chu Quang Tòng và Giuse Nguyễn Ðức Hiểu ra mắt chính thức hoạt động công khai. (Tại Việt Nam, việc thụ phong linh mục của Giáo hội Công giáo cần phải được sự nhất trí của chính quyền dân sự thì linh mục đó mới được chính thức công khai hoạt động tôn giáo. Hai cha Phêrô và Giuse đã được truyền chức linh mục từ ngày 16-9-1974 nhưng không được chính quyền chấp thuận nên gọi là cha "chui" trong 33 năm trời, cho đến hôm nay, 15/04/2007, mới được chính quyền công nhận). Ðây là một sự kiện thật đặc biệt trong chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa.


Ðức Tổng Giám Mục Giu-se Ngô Quang Kiệt dẫn cha xứ mới về nhận giáo xứ Chính tòa Bắc Ninh.


Trong Thánh lễ nhận chức cha xứ mới có những nghi thức diễn nghĩa thật sâu sắc và cảm động, đó là các nghi thức Tuyên Xưng Ðức Tin và Tuyên Thệ Trung Thành, Trao Ghế Chủ Toạ, Trao Giếng Rửa Tội, Trao Toà Giải Tội, Trao Nhà Tạm, Trao Chuông Nhà Thờ và Nghi thức lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Thật là cảm động khi chứng kiến hình ảnh cha xứ mới tiến đến quỳ trước mặt Giám mục, chắp tay và để trong lòng bàn tay Giám mục hứa tôn kính và vâng phục Ðấng Bản Quyền, trong khi đó Ðức Giám mục nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất mọi việc tốt lành Người đã khởi sự nơi cha xứ mới.

Cuối Thánh lễ, cha xứ mới bày tỏ những tâm tình khi ngài được chọn làm cha xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh. Vì vâng lời mà ngài chấp nhận và ngài cầu xin tất cả mọi người hãy thương cầu nguyện, giúp đỡ, cộng tác với ngài để xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn chan chứa tin yêu, chan chứa tình Chúa tình người. Giáo xứ cũng có vị đại diện bày tỏ lòng tri ân Ðức Tổng, cám ơn cha xứ cũ và chúc mừng cha xứ mới.

Tạ ơn Chúa, cảm ơn Ðức Tổng đã ban cho giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh một cha xứ mới thật đặc biệt, thật tốt đẹp, một cha xứ sẽ là một mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước; một mục tử đến để cho đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Nguyện xin Chúa Ki-tô Phục sinh ban tràn ngập tình yêu, niềm vui và sức sống của Ngài cho cha xứ mới để cha có thể chu toàn những trọng trách mới mà Giáo phận trao phó cho cha. Xin Lòng Thương Xót Chúa bao bọc lấy cha xứ mới và cộng đoàn giáo xứ, để mọi thành viên trong cộng đoàn cũng biết lấy lòng thương xót mà đối xử với nhau.

Sau đây, xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài giảng của Ðức Tổng trong Thánh lễ nhận chức cha xứ mới Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh:

Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Chủ nhật của Lòng Chúa Thương Xót.

(Ga 20, 19-31)

Chủ nhật thứ hai Phục sinh hôm nay được gọi là chủ nhật của Lòng Chúa Thương Xót. Chủ nhật Lòng Chúa Thương Xót được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập vào năm 2000 theo ơn Chúa mặc khải cho thánh nữ Faustina. Thánh nữ Faustina người Ba Lan sinh trong một gia đình nghèo khó. Ngài có ước vọng dâng mình cho Chúa. Vì kém học thức nên chỉ làm những việc lao động trong nhà dòng. Bù lại thánh nữ có một đời sống đạo đức thánh thiện, nên đã được Chúa mặc khải và sai thánh nữ loan truyền Lòng Chúa Thương Xót cho mọi người. Chúa cũng truyền cho thánh nữ vẽ ảnh Lòng Chúa Thương Xót như sau: Chúa Giêsu mặc áo trắng dài. Từ trái tim Người phát ra hai luồng ánh sáng. Ánh sáng màu trắng tượng trưng cho nước rửa tội để tha tội. Ánh sáng màu đỏ tượng trưng cho Máu Thánh trong phép Thánh Thể đem ơn cứu độ cho loài người. Lòng Chúa Thương Xót trải qua từ đời nọ đến đời kia, luôn ấp ủ con người dù con người không xứng đáng, dù con người tội lỗi vong ân phản bội.

Hôm nay khi hiện ra với các môn đệ, đặc biệt với Tôma, Chúa đã tỏ ra lòng thương xót của Chúa.


Cha xứ mới tiến đến quỳ trước mặt Giám mục, chắp tay và để trong lòng bàn tay Giám mục hứa tôn kính và vâng phục Ðấng Bản Quyền, trong khi đó Ðức Giám mục nguyện xin Thiên Chúa hoàn tất mọi việc tốt lành Người đã khởi sự nơi cha xứ mới.


Chúa bày tỏ lòng thương xót khi cho Tôma xem những vết thương ở tay chân và cạnh sườn của Chúa. Những vết thương nói lên tình yêu thương. Tình yêu thương lớn lao đến nỗi dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu. Còn hơn cả tình yêu thương. Ðó là lòng thương xót. Con người tội lỗi đâu dám kêu gọi tình yêu thương của Chúa. Nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót, đã cảm thương trước khi con người dám kêu gọi Chúa. Con người phàm hèn không dám ngước mặt trông lên. Nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót đã có sáng kiến đi xuống với con người. Con người tội lỗi đâu thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm. Nhưng Chúa tràn đầy lòng thương xót, đã tự nguyện chết thay cho con người. Thân xác Chúa phục sinh đã trở thành vinh hiển có thể xóa đi mọi thương tích. Nhưng Chúa vẫn mang lấy những vết thương như dấu chứng của tình yêu thương xót. Khi Chúa tỏ cho Tôma và các môn đệ xem vết thương, Chúa muốn mở cả trái tim, cả cõi lòng cho các ngài được thấy tấm lòng tràn đầy tình thương xót của Chúa.

Chúa cũng bày tỏ lòng thương xót khi lập bí tích Giải tội. Biết con người yếu đuối, dù có được tẩy rửa sẽ tiếp tục tái phạm, Chúa đã lập bí tích Giải tội. Bí tích Giải tội là lòng thương xót của Chúa ở bên con người mãi mãi, để sẵn sàng tha thứ bất cứ khi nào con người cần đến. Bí tích Giải tội là cuộc Khổ Nạn liên lỉ để yêu thương tha thứ cho con người từng phút từng giây. Bí tích Giải tội là những vết thương không bao giờ lành của Chúa để tuôn dòng nước và máu chảy ra rửa sạch tội lỗi con người.

Thế giới hôm nay có biết bao sự dữ, biết bao vấn đề đặt ra mà con người không thể giải quyết được. Vì thế Ðức thánh cha Gioan Phaolô II đã nói: "Cũng như Thánh Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài Tình Chúa Thương Xót, không còn nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại. Ngày nay, hơn lúc nào hết, thế giới cần đến lòng thương xót của Chúa. Nơi nào chiến tranh gây đau khổ, nơi ấy càng cần đến lòng thương xót của Chúa. Nơi nào càng thiếu tôn trọng phẩm giá con người, nơi ấy càng cần đến lòng thương xót của Chúa". Và Chúa đã hứa với thánh nữ Faustina: "Trong ngày lễ "tình thương xót", Lòng xót thương thẳm sâu của Ta mở ra. Ta tuôn đổ cả một đại dương ơn phúc cho những tâm hồn nào đến múc nơi nguồn thương xót của Ta".

Hôm nay giáo xứ Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa qua việc Cha Xứ mới nhận chức. Chúng ta chưa xin thì Chúa đã ban cho chúng ta. Chúng ta chưa đi tìm Cha Xứ mới thì ngài đã đến với chúng ta. Cha Xứ mới là hiện thân của lòng thương xót của Chúa ở giữa anh chị em. Cha Xứ tiếp tục lòng thương xót của Chúa đến với anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện cho ngài và cộng tác với ngài để xây dựng giáo xứ Nhà thờ Chính tòa thành một cộng đoàn của lòng thương xót. Ðể anh chị em cùng với cha Tân Chính Xứ làm chứng về lòng thương xót của Chúa cho những người chung quanh.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page