Thánh Lễ Dầu ngày thứ Năm Tuần Thánh (5.4.2007)

tại Giáo Phận Kontum

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ Dầu ngày thứ Năm Tuần Thánh (5.4.2007) tại Giáo Phận Kontum.

Nhà thờ Thăng Thiên, Pleiku, Việt Nam (Thứ Năm Thánh 05.04.2007) - Thánh Lễ Truyền Dầu của Giáo phận Kontum năm nay được tổ chức tại Nhà thờ Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku. Ðược biết, ngay từ tối hôm trước rất đông tín hữu đã về ở lại đêm để dự thánh lễ dầu này. Và từ tờ mờ sáng hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trong Giáo phận đổ về thành phố Pleiku để dự lễ, trong đó có rất nhiều tín hữu Jrai (ja-rai), Bahnar đi hơn 100 km bằng xe gắn máy vượt rừng băng suối để về dự lễ.


Quang cảnh Thánh Lễ Làm Phép Dầu sáng thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ Thăng Thiên, Giáo hạt Pleiku.


Ðúng 5g30: Ðoàn đồng tế gồm có Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum; Ðức Cha Phêrô Trần Thanh Chung; Cha Tổng Ðại Diện, hai cha quản hạt và hơn 50 linh mục đi sau đoàn rước cồng chiêng của anh em Jrai tiến ra lễ đài được đặt ở mặt tiền Nhà thờ trong tiếng cồng chiêng và bài hát ca nhập lễ vang dội. Ngoài đoàn Giám mục linh mục đồng tế còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, giáo dân Kinh - Jrai - Bahar đứng chật kín khuôn viên sân nhà thờ tràn ra cả ngoài lề đường phố để tham dự thánh lễ. Thánh lễ được cử hành bằng 2 ngôn ngữ Kinh và Jrai.

Sau khi đến lễ đài, Ðức Cha Micae đã gửi chào bình an của Chúa và vài lời đầu lễ đến cộng đoàn tham dự. Ngài nói:

"Anh chị em thân mến,

Hôm nay, Thứ Năm Thánh, chúng ta có hai Thánh lễ. Thánh lễ sáng, Thánh lễ làm phép dầu. Thánh lễ chiều, Thánh lễ tiệc ly.

Ngoài việc làm phép Dầu dự tòng, Dầu Bệnh nhân và Dầu Thánh, Thánh lễ hướng đặc biệt tới hàng giáo sĩ, bày tỏ sự hiệp thông giữa giám mục và linh mục đoàn. Hình thức đồng tế hôm nay nói lên tính hiệp nhất trong hàng giáo sĩ giáo phận mà Mẹ Hội Thánh cùng đoàn chiên hằng mong ước thiết tha. Phần anh chị em giáo dân được mời gọi cầu nguyện cho giám mục và các linh mục của anh chị em thực sự là những người tôi tớ trung thành trong Hội Thánh, trung thành phục vụ anh chị em và qua anh chị em, phục vụ hết mọi người như lòng Chúa mong muốn.

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 32 năm tấn phong Giám mục của Ðức Cha Alexis Phạm Văn Lộc, hôm qua (4/04/2007) tôi và một số linh mục đã đại diện gia đình giáo phận đến mừng ngày kỷ niệm Tấn phong Giám mục của ngài. Xin anh chị em cũng nhớ đến ngài trong ngày kỷ niệm này và cầu nguyện cách đặc biệt cho ngài...

Giờ đây, chúng ta khiêm tốn xin Chúa tha thứ tội lỗi để tham dự thánh lễ này."

Sau khi đọc kinh Cáo Mình, toàn thể dân chúa hát kinh Vinh Danh bằng ngôn ngữ Jrai hòa quyện với tiếng cồng chiêng vang dội cả một vùng trời Tây Nguyên Pleiku. Tiếp đến là lời nguyện nhập lễ, và ba bài đọc Lời Chúa cũng được đọc được bằng 2 ngôn ngữ: Kinh và Jrai. Sau bài Tin Mừng, Ðức Cha Micae cũng giảng bằng hai ngôn ngữ. Bài giảng Lễ Dầu hôm nay của Ðức Cha Micae được chia làm 2 phần: trước là nói về thiên chức linh mục, sau là nhắn nhủ với anh chị em giáo dân. Nội dung như sau:

"Anh chị em thân mến,

Như đầu thánh lễ tôi đã nói: Thánh lễ sáng nay hướng đặc biệt tới hàng tư tế. Các bài đọc chúng ta vừa nghe đều nói về những người đã được chọn giữa anh chị em và được đặt lên để phục vụ dân Chúa. Hình thức đồng tế hôm nay nói lên tính hiệp nhất giáo sĩ mà Mẹ Hội Thánh cùng đoàn chiên hằng mong ước thiết tha.

Giờ đây tôi xin chia sẻ với anh chị em đôi điều.

* Về Anh Em Linh Mục.

Anh chị em thân mến,

1. Linh mục, người của Thiên Chúa:

Anh chị em nghĩ gì về linh mục của anh chị em? Linh mục là ai? Chúng ta xin mượn lời Ngôn sứ Isaia trong Bài đọc 1 vừa nghe để nói riêng về linh mục. Linh mục, hơn ai hết, là "tư tế của Ðức Chúa", là "người phụng sự Thiên Chúa", là "dòng dõi được Ðức Chúa ban phúc lành". Và cũng đúng như lời Sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe: "Người đã làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người" (Bài đọc 2). Chúa Giêsu, Vị mục tử của mọi mục tử, đã thực hiện việc đó nơi mỗi linh mục chúng tôi trong ngày thụ phong. Ðây là phẩm tước của những người đã được Chúa tuyển chọn và trao phó sứ mạng phục vụ dân Chúa. Hơn ai hết, mỗi linh mục chúng tôi luôn được mời gọi ý thức cách sâu sắc mình là "người của Thiên Chúa".

2. Linh mục, người được xức dầu:

Linh mục còn là ai nữa? Là người được xức dầu để được (1) sai đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo; (2) băng bó những tấm lòng tan nát; (3) công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm; (4) công bố năm hồng ân của Ðức Chúa. Nói cách khác, người linh mục chúng tôi được chia sẻ cách đặc biệt sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu (Bài đọc 3). Tất cả chúng tôi, vì thế, đều ý thức mình phải là hiện thân của một Chúa Giêsu duy nhất, sống động và đang đồng hành với mỗi người trên đường trần...

3. Linh mục gắn bó với Chúa Giêsu "để nên một" và để "được sai đi":

Ðược chia sẻ cùng một sứ mạng. Cùng một sức mạnh. Cùng một tình yêu. Phát xuất từ cùng một nguồn suối yêu thương. Quy hướng về cũng chính nguồn ân phúc đó. Do đó, sự hiệp nhất nên một mà Chúa Giêsu đã tha thiết cầu xin cho các môn đệ Người trong bữa tiệc ly đầu tiên vẫn là "đích nhắm" của Mẹ Hội Thánh, của mỗi kitô hữu hằng chờ mong nơi hàng linh mục chúng tôi. Sự hiệp nhất nơi các linh mục của anh chị em là "con ngươi" của Hội Thánh. Thiếu sự hiệp nhất này quả là một tai họa khủng khiếp khôn lường! Hội Thánh được ví như một con thuyền! Chúa Giêsu là người truyền trưởng. Tất cả đều ngắm nhìn Người và nhất nhất tuân theo chỉ thị của Người. Nhất nhất để cho "Thần Khí Chúa ngự trên" mỗi người, biến đổi và hướng dẫn mỗi người, cách riêng các linh mục chúng tôi. Những lời hứa ngày thụ phong mà lát nữa các linh mục của anh chị em cùng lập lại với Giám mục của mình nói lên nội dung chính yếu này. Các linh mục chúng tôi đã hứa gì trong ngày thụ phong? Giờ đây các ngài cũng sẽ lập lại long trọng trước cộng đồng dân Chúa và cách riêng với giám mục của mình.

Các ngài hứa:

1. Hứa từ bỏ bản thân và cam kết trung thành phục vụ cộng đoàn được trao phó?

2. Cụ thể chúng tôi xin hứa:

2.1. Hứa trung thành ban phát các mầu nhiệm thánh cách nhiệt thành và vô vị lợi.

2.2. Hứa luôn là người tôi tớ trung tín dẫn đưa tha nhân đến với Chúa, nguồn ơn cứu độ.

* Với Anh Chị Em Giáo Dân.

Anh chị em rất thân mến,

Tôi biết anh chị em rất thương mến các linh mục và kỳ vọng rất nhiều nơi các ngài. Tôi biết anh chị em hằng ngày vẫn cầu nguyện và giúp đỡ các linh mục của anh chị em theo khả năng cho phép. Thay mặt anh em linh mục, tôi xin tỏ bày lòng kính trọng và biết ơn anh chị em. Xin anh chị em hãy tiếp tục giúp đỡ và cầu nguyện cho các ngài và cho cả tôi nữa, như Mẹ Hội Thánh vẫn nhắc nhở và nhắc nhở cách đặc biệt trong thánh lễ dầu hôm nay. Vậy xin anh chị em hãy thương mến các mục tử của anh chị em.

1. Hãy thương mến các vị mục tử của anh chị em như thế nào đây?

Bằng cách chia sẻ gánh nặng mục tử của các ngài. Ðừng làm gì phiền lòng hay gây khó khăn, chiếm hết thời giờ và sức lực của các ngài. Ðừng chất thêm gánh nặng cho đời sống mục vụ của các ngài. Anh chị em hãy lo sống đạo cho thật tốt. Lo sống "yêu thương và phục vụ" như Thư Mục Vụ năm nay của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

2. Hãy thương mến các vị mục tử của anh chị em như thế nào đây?

Chẳng những không làm khổ, không gây phiền toái, mà còn mau mắn ghé vai chia sẻ sứ vụ mục tử của các ngài. Bằng cách hăng say tham gia các công tác, các sinh hoạt hay tích cực góp phần cả tinh thần lẫn vật chất cho các sinh hoạt của xứ đạo.

3. Hãy thương mến các vị mục tử của anh chị em như thế nào đây?

Bằng cách cùng các ngài hướng tới anh chị em khác, nhất là những người nghèo khổ, khó khăn.... Cùng các ngài, đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho muôn dân. Ðây là sứ mạng Chúa trao phó cho tất cả chúng ta. Ðây là vinh quang, là trách nhiệm, là phương thuốc chữa trị mọi vết thương trong gia đình, ngoài xứ đạo. Nó làm cho gia đình thăng hoa, làm cho giáo xứ nên sinh động và nhiệt tình phục vụ truyền giáo.

4. Hãy thương mến các vị mục tử của anh chị em như thế nào đây?

Hãy thương các vị mục tử bằng cách giáo dục, hướng dẫn và dâng hiến con cháu theo bậc sống tu trì, đời sống tông đồ. Hãy ưu tiên chăm lo cho gia đình ơn gọi tại giáo xứ, trong giáo phận. Hãy có trước mặt hình ảnh cánh đồng truyền giáo bao la, cánh đồng lúa chín rộ đang mời gọi nhiều tay thợ lành nghề, thánh thiện.

Anh chị em thân mến,

Giờ đây chúng ta cùng hướng lên Chúa, xin Chúa thương đón nhận những tâm tình nguyện xin. Xin Chúa đổ tràn sức mạnh Thần Khí của Ngài biến đổi mỗi người chúng ta thành những con người mới, những con người "môn đệ trung tín" của Mẹ Hội Thánh."

Sau bài giảng, các linh mục lặp lại lời tuyên hứa với giám mục lời hứa khi lãnh tác vụ linh mục. Tuyên hứa xong, đoàn rước gồm có 4 linh mục và các em thiếu nhi sắc phục Jrai trên tay là của lễ dâng và ba bình dầu từ giữa sân nhà thờ tiến lên lễ đài trong vũ điệu Jrai và tiếng cồng chiêng.

Tiếp đến, là Phụng Vụ Thánh Thể, xen kẽ trong phần phụng vụ Thánh Thể, Ðức Cha Micae đã làm phép ba bình dầu.

Kết thúc Thánh lễ lúc 7g20 phút, Ðoàn đồng tế cùng đoàn cồng chiêng rước ba bình Dầu Thánh vào trong nhà xứ. Tại đây, các linh mục nhận Dầu mới về giáo xứ của mình.

Tạ ơn Chúa, qua Thánh lễ Truyền Dầu này đã cho chúng con thấy và hiểu được ý nghĩa các các loại dầu mà mỗi chúng con đã lãnh nhận và sẽ lãnh nhận trong hành trình sống đức tin của mình. Và nhất là được nghe lời giáo huấn của Vị chủ chăn Giáo phận về bổn phận và trách nhiệm của linh mục cũng như của mỗi chúng con trên miền đất truyền giáo Tây Nguyên Kontum này.

 

Phước Nguyên

Thứ Năm Lễ Dầu, 5.4.2007.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page