Giáo Xứ Vân Cương, Giáo phận Bắc Ninh

Kết Thúc Tuần Lễ Giới Trẻ

"Sống Yêu Thương - Phục Vụ".

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Xứ Vân Cương, Giáo phận Bắc Ninh,  Kết Thúc Tuần Lễ Giới Trẻ "Sống Yêu Thương - Phục Vụ".


Các bạn trẻ Vân Cương sắp xếp thứ tự theo sự chỉ đạo của ban hành giáo, cung rước thánh giá về nhà thờ.


Vân Cương, Bắc Ninh, Việt Nam (1/04/2007) - Suốt cả tuần lễ thứ năm mùa chay, giáo xứ Vân Cương tổ chức tuần lễ giới trẻ sống yêu thương và phục vụ theo tinh thần của thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam 2006. Ngày 31/3/2007, Giáo họ Vân Tập đón nhận thánh giá về giáo họ mình, từng thành phần trong giáo họ thực hiện những việc đạo đức bình dân như: Viếng đàng thánh giá với tâm tình tạ ơn, thờ lạy, suy gẫm về sự chết của Ðức Giêsu Kitô.

Vào lúc 13 giờ ngày, thánh lễ nơi cung chặng thứ tư ở giáo họ Vân Tập được diễn ra. Cũng như những lần trước, những thắc mắc sôi nổi về chủ đề "Ðức tin và khoa học" mà đã bao lâu nay nhiều bạn trẻ chưa thể phân định trong môi trường sống, thì hôm nay đã được tháo gỡ qua những lời giải thích ngắn gọn của cha xứ Giuse Trần Quang Vinh. Bài hát cuối lễ: "Giờ lễ đã hết, nhưng lễ đời ta chưa hết, ta đi bốn phương trời làm chứng nhân cho đời, gieo niềm tin khắp mọi nơi. Giờ lễ đã hết, nhưng lễ đời ta nối tiếp, ta sẽ là ánh sáng soi lối cho muôn người, đem tình thương đến khắp muôn người" và bài ca "Ðừng chần chờ chi nữa bạn ơi" như lời thúc bách các bạn hãy lên đường, can đảm bước vào đời để sống với đức tin Công giáo. Từng lời trong bài hát như một khúc tấu song hành thôi thúc các bạn trẻ dấn thân giữa đời, làm chứng cho một tình yêu, một bước đường thập tự của Ðức Kitô.

Sau thánh lễ, thánh giá lại tiếp tục trao cho giáo họ Ðồn Hang. Giới trẻ cùng ban hành giáo của họ giáo Ðồn Hang nghinh đón thánh giá bằng đường thủy (từ Ðồn Hang đến giáo họ Vân Tập cách nhau 10km). Thánh giá được đưa xuống thuyền cùng với những tiếng cười, câu hát của bạn trẻ làm vang dậy một vùng trên sông nước. Thánh giá hiên ngang đứng phía trước, chiếc thuyền băng băng lướt sóng trên sông, những âm thanh rộn rã của đoàn trống trắc, tiếng ca hát kèm theo nhịp vỗ tay, các bạn như đang loan truyền tin yêu của Ðức tin Kitô giáo cho người, cho đời.

Một giờ sau, khi thuyền thánh giá chuẩn bị cập bến Ðồn Hang, thì rất nhiều giáo dân họ đạo: từ các em thiếu nhi Thánh Thể đến các cụ già lão thành trong trang phục chỉnh tề ngồi dọc bờ sông để chào đón thánh giá. Hình ảnh ấy như gợi lên một sự khao khát chờ đợi cho một niềm vui, một niềm hạnh phúc. Cảm động nhất là khi thuyền vừa cập bến, tiếng reo hò, vỗ tay vang dội của mọi người biểu lộ sự mừng vui, vui vì được thánh giá lưu chân đến nơi này.

Ðoàn người sắp xếp thứ tự theo sự chỉ đạo của ban hành giáo, cung rước thánh giá về nhà thờ. Ðoạn đường rước nhiều khúc uốn quanh theo sườn đồi tạo ra một cảnh quang trông rất đẹp, ngoạn mục. Khi thánh giá đã về đến nhà thờ, giáo dân kính cẩn làm giờ suy niệm, tiếng trống vang dội báo tin cho mọi người trong dân họ biết rằng: thánh giá đã về rồi, và bắt đầu giờ nguyện gẫm. Mọi thành phần nghiêm trang, suy gẫm mầu nhiệm tình yêu Chúa Giê-su. Và trong những giây phút kế tiếp, toàn dân họ tổ chức viếng đàng thánh giá trọng thể tại ngôi nhà thờ bé nhỏ của mình.


Các bạn trẻ Vân Cương cung rước thánh giá về nhà thờ. Ðoạn đường rước nhiều khúc uốn quanh theo sườn đồi tạo ra một cảnh quang trông rất đẹp, ngoạn mục.


Sáng ngày 01/4/2007, lúc 9 giờ sáng, thánh lễ nơi cung chặng năm được diễn ra tại giáo họ Ðồn Hang. Các giáo họ ở xa, đến tham dự bằng đường thủy và đường bộ. Ðoàn người đi đến đâu, tiếng reo hò vang dội nơi ấy, pha lẫn những màu cờ sắc áo, sắc mũ trông thật đẹp. Trong thánh lễ hôm nay, bao bạn trẻ gặp gỡ nhau trong bầu khí nhộn nhịp, rồi những hướng định cho một tương lai tươi sáng được bàn thảo sôi nổi nơi các bạn trẻ. Bắt đầu thánh lễ là cuộc rước Lá, tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem. Cảm động nhất là sau cuộc rước, cha xứ tiến hành nghi thức làm phép chuông mới cho giáo họ Ðồn Hang, không những cha kêu mời mọi người trong giáo họ trở nên tiếng chuông, mà còn mời gọi tất cả giới trẻ trong toàn xứ hãy là những tiếng chuông âm vang, vang tận núi đồi, vang đến nơi lòng sông cạn, đó là tiếng chuông của sức mạnh tình yêu thương nhau trong một cộng đoàn Ðức tin, một quần thể xã hội mà chúng ta đang sống. Và rồi thánh lễ được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đầy sốt mến.

Sau khi kết thúc thánh lễ, toàn thể các bạn trẻ của giáo họ nhà xứ Vân Cương nhận thánh giá để thực hiện một chương trình cho thánh lễ tổng kết tuần đại hội trong cùng ngày. Thánh giá cũng được đưa xuống thuyền, và tiếng reo hò càng lúc càng mạnh mẽ, câu hát vang dội giữa lòng sông. Trên đường bộ hai chiếc xe công nông chở các bạn trẻ giáo họ Ðức Bản, và đoàn xe máy của giáo họ Vân Tập, nối tiếp nhau uốn lượn trên đường đê, quanh đồi núi, trông xa xa giống như một con rồng đủ màu sắc đang uốn cong, như đang biểu diễn điệu múa. Những lá cờ tung bay phấp phới, thể hiện sức sống của tuổi trẻ. Bên dưới đường thủy, hai chiếc thuyền Ðông Trai và nhà xứ nối đuôi nhau, cùng vang dội khúc ca quan họ trên sông, tiết tấu sinh hoạt, trên bờ - dưới sông cùng đồng hành tiến bước, nhộn nhịp khúc hát song hành.

Những hình ảnh đã gây niềm xúc động cho nhiều người: Cùng với thánh giá hiên ngang trên dòng sông, bạn trẻ vừa ăn uống, vừa vui hát, phấn khởi trong bầu trời chan hòa ánh nắng. Ẩm thực chỉ đơn giản là những chiếc bánh mỳ khô khan kèm với nước uống. Mặc kệ cho nắng, mặc kệ cho thực phẩm không giàu nguồn dinh dưỡng, tinh thần các bạn vẫn hăng say không ngừng, câu ca tiếng cười luôn nở trên môi. Hình ảnh thứ hai, khi thuyền của giáo họ Ðông Trai bị mắc cạn, loay hoay tháo gỡ, các bạn đã không quản ngại, nhảy bổ xuống dòng sông để đẩy thuyền lướt sóng. Quần áo ướt, bụng thì đói, vì thức ăn không đủ cung cấp, nhưng nét mặt vẫn tươi sáng của niềm vui, của tình yêu, tình thương đoàn kết nơi các bạn. Phải chăng chủ đề chính của đại hội "Yêu thương, phục vụ" các bạn đang thực hành nơi chính mình. Các bạn như đang vác thánh giá đỡ Chúa Giê-su giống ông Simon năm xưa!

Sau hơn một giờ ngược dòng sông, cuối cùng thuyền đã cập bến nơi giáo họ nhà xứ. Giáo dân đã tụ họp rất đông nơi bờ sông, đoàn kèn đồng, trống trắc chào đón đường thánh giá kết thúc nơi cung chặng sáu tại nhà xứ. Thánh giá được rước vào nhà thờ, cha xứ quỳ gối trước thánh giá dâng lời cầu nguyện cho giáo họ nhà xứ với tâm tình tôn thờ, kính mến. Sau đó, mọi người tạm nghỉ trong thời gian nhất định, để chuẩn bị cho thánh lễ bế mạc của đại hội được diễn ra trong khuôn viên nhà xứ.

Với quảng trường rộng, các phần việc được sắp xếp chu đáo. Ðúng 16 giờ cùng ngày, toàn thể các bạn trẻ xếp đội hình phía cuối nhà thờ. Sau những hồi còi hiệu lệnh, từng đội, từng giáo họ tay cầm cờ, nhịp bước tiến vào nơi ổn định với lời chào mừng nhộn nhịp, trông giống như những đoàn diễn hành quân đi kèm theo điệu hát, trống mừng.

Khi đã ổn định vị trí của từng giáo họ, đứng từ trên xuống, sẽ nhìn thấy một không gian với màu áo trắng, mũ trắng, khăn vàng, thật đẹp. Tưởng rằng, thời tiết nóng bức, ánh nắng chói chang có thể làm cho bạn trẻ mỏi mệt, tinh thần kém đi của sự vui nhộn, nhưng ngược lại, các bạn càng chơi nhiệt tình hơn, hát to hơn (dù rằng có rất nhiều bạn đã bị khàn tiếng vì sinh hoạt quá nhiều) nhưng các bạn đã tạo nên một bầu khí vui tươi, cho tất cả giáo dân cùng đi dự lễ.


Cha xứ Vân Cương cùng với các bạn trẻ, quỳ cầu nguyện trước Thánh Giá. Ca xứ kêu mời tất cả bạn trẻ hãy sống yêu thương và phục vụ nhau, vì tình yêu thương thật sự thì không bị hư mất bao giờ. Cha cầu chúc cho các bạn trẻ sống với lý tưởng, với ước mơ của cuộc đời, cùng với những cố gắng trong hành trình của cuộc sống.


Tất cả cộng đoàn vùng đứng lên để chào đón cha xứ tiến vào. Cha chia sẻ những tâm tư nguyện ước của đời mục tử. Cha đã khơi dậy niềm tin, ơn gọi cho các bạn trẻ bằng chính cuộc sống, công việc mục vụ, việc học tập của cha. Lúc này, cha trở thành một bạn trẻ như bao bạn trẻ. Chúng tôi cảm nhận cha không chỉ là một người cha trong đức tin, trong ơn thánh, nhưng còn là người cha, người thầy, người anh, người bạn trong gia đình và xã hội. Cùng với những lời chúc, lời động viên khích lệ cuộc sống của bao bạn trẻ, cha đã thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương với bạn trẻ, cha hòa nhịp con tim của mình với nhịp tim của tuổi trẻ, cha đã cho đi và đã nhận lại niềm vui của tiếng cười, của tình yêu thương nơi các bạn trẻ đối với cha, và tình yêu thương liên đới nhau trong cuộc sống giới trẻ.

Thánh lễ bắt đầu, cuộc rước Lá xung quanh nhà thờ họ nhà xứ diễn ra, tạo một khung cảnh đầy uy nghiêm, như dân Do Thái khi xưa đã tung hô Chúa bằng những cành lá vạn tuế. Tiếng kèn nhộn nhịp, câu hát vang lên, ăn khớp với nhau, thể hiện niềm tin tôn kính của mọi Kitô hữu đang có mặt tại nơi ấy.

Trước khi kết thúc thánh lễ, một lần nữa cha xứ kêu mời tất cả bạn trẻ hãy sống yêu thương và phục vụ nhau, vì tình yêu thương thật sự thì không bị hư mất bao giờ. Cha cầu chúc cho các bạn trẻ sống với lý tưởng, với ước mơ của cuộc đời, cùng với những cố gắng trong hành trình của cuộc sống.

Lời nhắn của cha xứ: "Các bạn trẻ thân mến! Qua sáu chặng đường mà chúng ta đã cùng đồng hành với thánh giá yêu thương của Chúa Giêsu, cha tin chắc các bạn cũng đã và đang khơi dậy tình yêu thương nhau trong một giáo họ, một giáo xứ, một xã hội chúng ta đang sống. Cha hy vọng tất cả các bạn luôn biết phấn đấu trong học tập, trong lao động, trong cuộc sống để bốn chữ "Tốt đạo, đẹp đời" luôn thể hiện nơi các bạn. Những giây phút tưng bừng nhộn nhịp của bầu khí đại hội dần khép lại, nhưng tiếng vang của đại hội sẽ mãi âm vang trong tận trái tim của các bạn. Từ đó, nhờ có âm vang này, các bạn sẽ sống tốt hơn, yêu thương hơn, vun đắp cho lý tưởng, cho đức tin, cho cuộc sống nơi miền trung du này. Cha cũng xin cám ơn các bạn, vì nhờ có các bạn, nhờ những tinh thần trẻ trung, nhờ câu hát, tiếng cười, các bạn đã giúp cho cha được trẻ lại với thời niên thiếu. Cha rất vui, rất phấn khởi, khi thấy màn đêm đang buông xuống trên chúng ta nhưng không làm chúng ta lo sợ, mà nó càng làm cho chúng ta có thêm niềm vui, đoàn kết nhau hơn, chính vì thế cha tin chắc, dòng đời đang ào ạt tuôn chảy, nó có thể làm cho bao người quỵ ngã, nhưng sẽ không bao giờ làm cho giới trẻ của xứ Vân Cương bị gục ngã bởi những thác ghềnh, sóng gió. Cha chúc các bạn luôn gặt hái những thành công nơi công sở, nơi trường học, nơi cuộc sống lao động trên mảnh đất trung du chứa đầy sức sống này. Các bạn hãy mang Chúa Giê-su vào cuộc sống của các bạn. Các bạn hãy làm những chứng nhân chan chưa tin yêu của Ngài".

Sau lời nhắn nhủ, cha xứ kết thúc đại hội bằng phép lành cuối lễ, rồi cha bước xuống hòa nhập với bao bạn trẻ vũ khúc "lên đường". Biết bao tiếng cười vang lên, niềm vui pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào khi nhìn thấy hình ảnh cha con được hòa quyện vào nhau trong tình yêu thương mục tử Giêsu.

Ðại hội đã khép lại, xin mượn lời của cha xứ Giuse "tiếng vang tin yêu của đại hội sẽ mãi vang xa, vang sâu đến từng tâm hồn bạn trẻ". Ước gì sau đại hội này, các bạn trẻ trong toàn xứ được xích lại gần nhau hơn và mãi mãi nối vòng tay bè bạn, vòng tay yêu thương, cùng loan báo niềm tin yêu Kitô nơi vùng miền núi trung du này.

 

Gx. Vân Cương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page