Bài Giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

trong Thánh Lễ Giới Trẻ

vào Chúa Nhật Lễ Lá 1/04/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc trong Thánh Lễ Giới Trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá 1/04/2007:

 

Các con thân mến,

Quang cảnh của ngày lễ hôm nay, cũng như chính phụng vụ Lời Chúa muốn làm nổi bật hai mặt tương phản nhau trong mầu nhiệm Tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu.

Trước hết là sự tương phản giữa địa vị đồng hàng với Thiên Chúa của Chúa Giêsu, vốn dĩ là Thiên Chúa, với sự thấp hèn của kiếp người phàm, của thân phận người nô lệ, người tử tội bị đóng đinh, chịu chết trên cây thập tự. Tình yêu và sự vâng phục đối với Chúa Cha, tình yêu và sự hy sinh cho chúng ta, đã thay đổi tất cả, đảo lộn tất cả. Ðây là một sự đảo lộn cách triệt để, hoàn toàn và tận gốc, đến nỗi nếu không đức tin, không có ơn trên, chúng ta sẽ không hiểu gì cả.

Một sự tương phản khác cũng nổi bật không kém, chính là sự tương phản giữa thái độ của quần chúng trước và sau khi Chúa Giêsu tiến vào thành Giêrusalem. Tương phản giữa sự tôn vinh ái mộ của nhiều người khi rước Chúa Giêsu vào thành, và sự la ó giận dữ của đám đông đòi đóng đinh Chúa. Ðây là sự thay đổi lòng người không thể hiểu được, một sự thay đổi quá nhanh chóng từ trắng sang đen. Ðây quả thật là bóng tối của sự dữ. Sự dữ cũng có thể thay đổi tất cả, đảo lộn tất cả nơi tâm hồn và cuộc sống của chúng ta, nếu nó chế ngự chúng ta.

Tình yêu và tội lỗi đều có thể đảo lộn tất cả, tình yêu và sự dữ đều có mãnh lực ghê gớm. Nhưng chúng ta tin tình yêu mạnh hơn sự dữ, mạnh hơn tội lỗi. Tình yêu của Chúa Giêsu mạnh hơn thần dữ, mạnh hơn sự dữ. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi bằng sự tha thứ. Trước khi ra đi chịu chết, Chúa đã thiết lập bí tích Tình yêu, hiến tế Mình và Máu của Người. Chúa đã ký kết Giao ước Tình yêu bằng Máu đổ ra trên thập giá. Và Giao ước ấy là Giao ước vĩnh cữu. Tình yêu của Chúa chiến thắng sự chết vì là Tình yêu vĩnh cữu.

Các con được mời gọi chấp nhận sự tương phản trong mầu nhiệm Tình yêu của Chúa Giêsu, chấp nhận cái nghịc lý đau đớn của cuộc khổ nạn. Sự chấp nhận ấy sẽ đưa chúng ta đến chiến thắng vinh quang, giống như Chúa Giêsu đã được Chúa Cha tôn vinh, khi cho Người sống lại từ trong cõi chết.

Các con được mời gọi bước đi trên con đường thập giá của Chúa. Hãy can đảm lên, đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ hy sinh, đừng sợ mất mát, đừng sợ chết! Những ai hiểu được tình yêu đều có thể nói rằng yêu là chết trong lòng một ít. Các con muốn yêu thương giống như Chúa, các con sẵn sàng trả giá cho tình yêu, sẵn sàng chết cho tình yêu, để cuối cùng tình yêu ấy sẽ dẫn các con đến sự sống vĩnh hằng.

Các con hãy sẵn sàng để cho tình yêu đảo lộn tất cả, đảo lộn cách nhìn, đảo lộn cách sống. Nhiều bạn trẻ ngày nay sống thực dụng, chạy theo lợi thú trần gian, các con thì ngược lại, các con sống cho lý tưởng yêu thương và phục vụ. Người đời phần đông sống cho chính mình, các con thì sống cho Chúa và cho tha nhân. Ðó là sự đảo lộn tích cực, cần thiết cho một cuộc sống kitô hữu sâu sắc, lành mạnh.

Nhưng đừng bao giờ để cho sự dữ làm đảo lộn một điều gì trong các con, đừng bao giờ nghe theo lời thần dữ xúi giục, để tội lỗi làm cho các con mất bình an trong tâm hồn, mất hạnh phúc trong gia đình, làm cho xáo trộn trật tự lành mạnh của xã hội. Ðức thánh cha Bênêdictô XVI mời gọi thế giới, đặc biệt là thế giới những người trẻ hãy làm một cuộc cách mạng của tình yêu, chống lại làn sóng bạo động mà những thế lực đen tối đang muốn dẫn đưa thế giới chúng ta đi vào. Hãy mạnh dạn lôi kéo người khác, lôi kéo thế giới vào con đường yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu.

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho

Lễ Lá năm 2007

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page