ÐTGM Nikola Eterovic giới thiệu

Tông Huấn của ÐTC về Bí Tích Thánh Thể

Bí Tích của Tình Thương, Sacramentum Caritatis

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình Thương (bài VIII).

(Radio Veritas Asia 22/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta đã nghe Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic nói về vai trò của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Hôm nay, chúng ta tiếp tục đề tài này.

Theo Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, ÐTC đã theo dõi rất sát những diễn tiến của Khóa Họp, tham dự tất cả những sinh họat chính của khóa họp. Với tư cách là chủ tịch của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ÐTC đã chủ tế Thánh Lễ Khai Mạc và Bế Mạc. Những bài giảng của Ðức Thánh Cha có nội dung rất phong phú về mầu nhiệm Thánh Thể, nguồn mạch thường xuyên cho sự thánh thiện và sứ mạng của giáo hội. Cử chỉ nổi bật nhất, và cũng là biến cố chưa bao giờ xảy ra cho các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã qua, đó là việc ÐTC cùng với các nghị phụ chầu Mình Thánh Chúa trong Ðền thờ Thánh Phêrô, để nói lên lòng tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong giáo hội dưới hai hình bánh và rượu.

Trong Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, ÐTC đã có hai lần phát biểu. Lần thứ I, là những suy niệm của ngài trong giờ Kinh Phụng Vụ "Giờ Thứ Ba" khai mạc Khóa Họp Khoáng Ðại đầu tiên. Lần thứ II, ÐTC đã nói về tương quan giữa bữa ăn theo truyền thống do thái giáo và bữa tiệc thánh thể được Chúa Giêsu thiết lập trong bữa tiệc ly với các môn đệ, và trao cho Giáo Hội cử hành mãi mãi cho đến tận cùng thời gian.

Hơn nữa, ÐTC Bênêđitô XVI đã thừa hưởng những thành quả của Năm Thánh Thể do Ðức Gioan Phaolô II công bố và được kết thúc với biến cố Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Quadalajara, bên nước Mêhicô, vào ngày 17 tháng 10 năm 2004. Năm Thánh Thể này là biến cố quan phòng có ảnh hưởng tích cực trên Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Các nghị phụ đã cảm nghiệm được sự hiệp thông với toàn thể cộng đoàn giáo hội đang cầu nguyện cho mình, đang tôn thờ bí tích Thánh Thể mà các ngài thảo luận trong phòng họp đầy bầu khí đức tin, đức cậy và đức mến. Hơn nữa, trong Năm Thánh Thể, Ðức Bênêđitô XVI đã có nhiều dịp để trình bày giáo huấn của ngài về mầu Nhiệm Thánh Thể. Tất cả những sinh họat vừa nói, kết thành phần gia tài phong phú về giáo lý, mục vụ và thiêng liêng, vượt ra ngoài ranh giới của Năm Thánh Thể, và được đưa vào trong Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về bí tích thánh thể, Bí Tích của tình thương.

Một cách tổng quát, như đã có lần nhắc đến trước đây, Tông Huấn "Sacramentum Caritatis", "Bí Tích của Tình Thương" là kết quả của sự cộng tác có tính cách "tập đoàn", trong toàn thể thời gian soạn bản văn tông huấn. Vì thế tông huấn này đuọc gọi cách đúng là "tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục", gom kết nhiều đóng góp của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục".

Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic quả quyết rằng ÐTC Bênêđitô XVI đã dùng rất nhiều những đề nghị của Khóa Họp, nhưng đồng thời ÐTC cũng mang đến trong Tông Huấn phần đóng góp của riêng ngài, mang vào trong tông huấn những suy tư thần học của ngài về bí tích thánh thể, về chức tư tế, về tình thương bác ái phát sinh từ bí tích thánh thể, để phục vụ tất cả mọi người, nhất là những anh chị em nghèo cùng. Như thế, ta cũng có thể nói và hiểu được rằng Tông Huấn Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương, là "hoa trái chín mùi" của Khóa Họp Thông Thường lần thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, vừa đồng thời là kết quả tốt của sự cộng tác trong giáo hội, giữa các giám mục với nhau và giữa các giám mục với Ðức Thánh Cha, giám mục Roma và là thủ lãnh của giám mục đoàn. Quả thật, Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục là môi trường tốt để thực hiện tính cách đoàn thể (đoàn thể tính) của hàng giám mục, trên hai bình diện, thiện cảm và việc làm. (Ðoàn thể tính trong tâm tình và trong việc làm).

Kết thúc bài thuyết trình của mình trong cuộc họp báo ngày 13 tháng 03 năm 2007, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic đã quả quyết mạnh mẽ rằng Tông Huấn còn là điểm khởi đầu cho tương lai. Tông huấn Sacramentum Caritatis, Bí Tích của Tình Thương, nằm trong dòng giáo huấn liên tục của giáo hội, cách riêng với giáo huấn của Ðức Gioan Phaolô II, qua hai văn kiện của ngài là Thông Ðiệp về Thánh Thể "Ecclesia de Eucharistia", và tông thư "Mane Nobiscum Domine", "Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con".

Hướng đến tương lai, Tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về Bí Tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, khuyến khích hãy cử hành Thánh Thể một cách trang nghiêm xứng đáng, đúng nghi thức, vừa đồng thời lưu ý đến sự cần thiết của một "nếp sống thánh thể" nơi mọi tín hữu, trong cảnh sống hằng ngày.

Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic lưu ý thêm rằng tông huấn được công bố trong Mùa Chay Thánh. Chi tiết này nhắc nhở mọi tín hữu về sự cần thiết sống "con đường mùa chay" theo lời mời gọi của Ðức Thánh Cha trong sứ điệp Mùa Chay năm 2007, nghĩa là "sống Mùa Chay này như là "thời gian thánh thể", trong đó, qua việc tiếp nhận tình thương của Chúa Giêsu, các tín hữu học biết phổ biến tình thương này quanh mình bằng lời nói và việc làm. Và không phải chỉ sống như thế trong Mùa Chay mà thôi, nhưng trong suốt cả đời sống mình, noi theo mẩu gương của Mẹ Maria, người nữ của Thánh Thể. ÐTC đã nhấn mạnh điểm này nơi phần kết của Tông Thư. Nhìn trong viễn tượng này, Tông Thư về Thánh Thể mở ra một tương lai đầy hy vọng nhiều hoa trái tốt, bởi vì Tông Thư đề nghị lại một lần nữa căn cước thiết yếu của đời sống kitô, đời sống của tình thương, phát xuất từ nguồn mạch Tình Thương Thiên Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page