Vài nét về cuộc Họp Báo tại Roma

để giới thiệu Tông Huấn

Hậu THÐGM về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về cuộc Họp Báo tại Roma để giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể. (bài I)

(Radio Veritas Asia 14/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Ba, ngày 13 tháng 3 năm 2007, Ðức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Giáo Chủ Venezia, Tổng Tường Trình Viên của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005, và Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, đã mở cuộc họp báp tại Phòng Báo Chí Toà Thánh ở Roma, để giới thiệu Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, có tựa đề là: Sacramentum Caritatis, Bí Tích Tình Yêu.

Tông huấn này đã được Ðức Bênêđitô XVI ký ngày 22 tháng 2 năm 2007, đúng ngày lễ phụng vụ kính Ngai Toà Thánh Phêrô. Tông huấn tổng kết thành quả của khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục năm 2005, và được công bố bằng các thứ tiếng Latinh, Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Ðức và BaLan.

Trong mục thời sự hôm nay, và những bài kế tiếp trong tuần này, chúng tôi sẽ gởi đến quý vị và các bạn từng phần các bài giới thiệu này.

Tiện đây, chúng tôi cũng xin thông báo, là mục Văn Kiện Toà Thánh, vào mỗi ngày thứ Năm, từ nay, sẽ gởi đến quý vị và các bạn bản dịch tiếng Việt nguyên văn của Tông Huấn này. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

Trở lại với cuộc họp báo vào trưa thứ Ba, ngày 13 tháng 3 năm 2007, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những lời giới thiệu về Tông Huấn này của Ðức Hồng Y Angelo Scola, Thượng Phụ Giáo Chủ Venezia, và là Tổng Tường Trình viên của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể tháng 10 năm 2005. Trong tư cách này, Ðức Hồng Y Scola là vị có thẩm quyền hơn ai hết, để giới thiệu Tông Huấn của Ðức Thánh Cha, đúc kết những thành quả của Khoá Họp vừa qua. Trước hết, Ðức Hồng Y đã trình bày về ý nghĩa của tựa đề Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, như sau:

Không phải là việc ngẫu nhiên khi, --- trong số tất cả những danh gọi được dùng trong suốt các thế kỷ qua để nói về Bí Tích Thánh Thể, --- Ðức Thánh Cha đã chọn làm tên gọi của Tông Huấn một trong những cách nói qua đó Thánh Tômasô Aquinô đã định nghĩa Mầu Nhiệm Thánh Thể; đó là cách nói "Sacramentum Caritatis", có nghĩa là "Bí Tích của Tình Yêu Thương Bác Ái", --- mà chúng ta có thể nói vắn tắt: Bí Tích Tình Yêu. Thật vậy, đối với thánh Tômasô Aquinô, việc tưởng niệm về Hồng Ân mà Chúa Kitô trao ban là chính Ngài, Hồng Ân Mình và Máu Thánh Chúa, (việc tưởng niệm này) là bí tích tột cùng của Tình Yêu Thiên Chúa. Như thế, được chiếu sáng lên trong Tông Huấn giáo huấn sâu xa của thông điệp "Thiên Chúa là Tình Yêu". Việc Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhấn mạnh, --- trong hai năm qua của triều giáo hoàng của ngài, --- (nhấn mạnh) về sự thật của tình yêu, nói lên cách rõ ràng rằng chúng ta đang đứng trước một trong những chủ đề trọng yếu, mà vận mệnh tương lai của Giáo Hội và của nhân loại dựa vào đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Vài lời ngắn ngủi trên báo trước cho chúng ta về mối tương quan giữa Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể và thông điệp đầu tiên của ÐTC "Thiên Chúa là Tình Yêu". Chúng ta sẽ đọc tiếp trong bài thời sự lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page