Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trong buổi đọc Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay, 11/03/2007

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật III Mùa Chay, 11/03/2007.

(Radio Veritas Asia 12/03/2007) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật, ngày 11 tháng 3 năm 2007, trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói vài lời giải thích bài Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay kêu gọi con người hãy ăn năn thống hối và tin vào Tin Mừng. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trang Tin Mừng theo Thánh Luca, được công bố trong Chúa Nhật III Mùa Chay, kể lại cho chúng ta bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. Biến cố thời sự thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilê bị quan Philatô đàn áp giết chết; biến cố thứ hai là việc một ngọn tháp tại Giêrusalem bị sập ngã làm cho 18 người thiệt mạng; hai biến cố bi thảm này khác nhau, một do con người tạo ra, và một do tai nạn. Người đương thời Chúa Giêsu thường có tâm thức nghĩ rằng tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân, bởi vì họ đã phạm lỗi trầm trọng. Nhưng Chúa Giêsu ngược lại đã nói như sau: "Các người cho rằng những nạn nhân người Galilêa kia là những kẻ tội lỗi hơn tất cả mọi người Galilêa ư?... Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả mọi người dân Giêrusalem chăng? (Luca 13,2.4). Và Chúa Giêsu đã kết luận cho cả hai trường hợp như sau: "Không phải thế. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy." (Luca 13,3.5). Vậy, Chúa Giêsu muốn dẫn những kẻ lắng nghe Ngài đến kết luận về sự cần thiết phải ăn năn trở lại. Chúa Giêsu đã không đề nghị kết luận này bằng ngôn ngữ vụ hình thức luân lý, nhưng theo ngôn ngữ của thực tế, như là câu trả lời duy nhất tương xứng với những biến cố làm lung lay những xác tín của con người. Như Chúa Giêsu đã dạy, trước những bất hạnh, thật không cần phải đổ lỗi cho các nạn nhân. Sự khôn ngoan đích thật là hãy để cho mình cảm nghiệm tính cách mỏng dòn của cuộc sống và có một thái độ trách nhiệm: là đền tội và canh tân đời sống. Ðó là sự khôn ngoan; đó là câu trả lời hữu hiệu nhất cho sự dữ, ở mọi bình diện, trong tương quan cá nhân giữa người với người, trong tương quan xã hội và quốc tế. Chúa Giêsu mời gọi hãy đáp lại sự dữ trước hết bằng một sự kiểm điểm lương tâm cách nghiêm chỉnh và với dấn thân thanh luyện đời sống mình. Nếu không --- theo như Chúa Giêsau nói --- tất cả chúng ta sẽ chết như vậy. Thật vậy, những con người và các xã hội nào sinh hoạt mà không phản tỉnh đặt lại vấn đề, thì cuối cùng sẽ đi đến suy sụp. Ngược lại, sự ăn năn hối cải, dù nó không giúp tránh những vấn đề và những bất hạnh, nhưng cho phép ta đương đầu với những vấn đề bằng cách khác. Trước hết, nó giúp ta đề phòng sự dữ, vô hiệu hoá vài nguy hiễm có thể do sự dữ gây ra. Trong mọi trường hợp, nó cho phép ta thắng sự dữ bằng sự thiện, nếu không luôn luôn trên bình diện những sự kiện xảy ra, --- vì thường các sự kiện xạy ra không tùy thuộc vào ý muốn chúng ta, --- nhưng chắc chắn trên bình diện tinh thần. Cách chung, ta có thể nói rằng: việc ăn năn thống hối thắng được sự dữ nơi tận gốc rễ của nó, là tội lỗi, cho dù nhiều khi ta không thể tránh đi những hậu quả của điều dữ.

Chúng ta hãy cầu xin Ðức Maria rất thánh đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên con đường mùa chay; xin Mẹ trợ giúp mọi người kitô biết khám phá ra sự cao cả, hay đúng hơn nét đẹp cao cả của việc ăn năn thống hối. Xin Mẹ giúp chúng ta hiểu rõ rằng làm việc đền tội và tu sửa nếp sống của mình, không phải chỉ là công việc thuần tuý vụ hình thức luân lý, nhưng là một cuộc sống hữu hiệu hơn, để thay đổi tốt hơn chính bản thân và xã hội. Có một câu nói diễn tả tốt đẹp điều nầy như sau: Thắp lên một que diêm có giá trị hơn là nguyền rủa bóng tối.

 

Sau kinh Truyền tin, Bằng tiếng Pháp, ÐTC mời các tín hữu hãy lắng nghe những lời mời gọi Chúa gởi đến họ. ÐTC nói: Qua đoạn Phúc Âm ngày Chúa Nhật, mùa chay mạc khải cho chúng ta tình thương kiên trì và nhân từ của Chúa đối với chúng ta. Và Chúa mời chúng ta hãy thức tỉnh, hãy quay trở về, để trổ sinh hoa trái, để quảng đại đáp lại những chờ đợi của Chúa.

Bằng tiếng Balan, ÐTC mời gọi hãy thực hiện cuộc kiểm điểm lương tâm, để biết được tình trạng của linh hồn, hãy khiêm tốn để nhìn nhận những lỗi lầm, hãy tin vào tình thương nhân từ của Chúa để xin Ngài tha thứ và xin anh chị em tha thứ, và hãy yêu thương để gắn bó trở lại với sự thật, điều thiện hảo và cái đẹp. Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho những ơn của Chúa Thánh Thần.

Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC chào tất cả mọi người, mọi nhóm hành hương đến từ nhiều nơi Italia. Kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người Chúa Nhật an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page