ÐTC gặp gỡ và cầu nguyện

với các sinh viên Âu Á Châu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gặp gỡ và cầu nguyện với các sinh viên Âu Á Châu.

Vatican (SD 10-3-2007) - Chiều 10-3-2007, ÐTC Biển Ðức 16 đã gặp gỡ và đọc kinh Mân Côi các sinh viên đại học Âu và Á châu tại Ðại thính đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican.

Cuộc gặp gỡ được Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu châu cổ võ và do Văn phòng mục vụ đại học thuộc tòa Giám quản Roma tổ chức, với chủ đề "Ðức bác ái trí thức: con đường dẫn tới sự cộng tác mới giữa Âu và Á châu".

Hiện diện tại Ðại thính đường Phaolô 6 có khoảng 7 ngàn sinh viên và các ca đoàn thuộc các đại học và học viện ở Roma và Italia. Ngoài ra còn có hàng ngàn sinh viên khác tham dự qua truyền hình được nối với các nhà thờ và nguyện đường ở các thành phố Torino, Bologna, bắc Italia, Manchester Anh quốc, Coimbra Bồ đào nha, Cracovia Ba Lan, Praha thủ đô cộng hòa Tchèque, và Tirana, thủ đô Albani. Tại Á châu, có các thành phố Hong Kong, Calcutta, Manila và Islamabad bên Pakistan.

Trong phần chuẩn bị, các ca đoàn sinh viên thuộc các cộng đồng người Pakistan, Ấn Ðộ, Trung Hoa, Sri Lanka đã trình diễn thánh ca. Tại Ðại thính đường Phaolô, ca đoàn các đại học Roma và các trường âm nhạc hát bài "Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi" để mở đầu buổi cầu nguyện.

Sau lời giới thiệu mở đầu, có nghi thức rước Thánh Giá vào Ðại thính đường Phaolô 6 và Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Giám quản Roma, đã làm dấu Thánh Giá chính thức khai mạc buổi đọc kinh, và kế đến là phần tiếp đón các phái đoàn các nước Âu Á, hiện diện tại chỗ hoặc được nối qua truyền hình. Ðại diện mỗi phái đoàn đều mang một ngọn đèn sáng tượng trưng sự sẵn sàng phụng sự Chúa là Con Người Tuyệt Hảo, nền tảng của đức bác ái, là Ánh Sáng và Hy vọng của thế giới. Tại Ðại thính đường có một đoàn Linh mục, tu sĩ và nữ tu Việt Nam đang theo học tại Roma. Thay vì lá cờ quốc gia, họ mang một biểu cữ mầu đỏ có hai chữ vàng "VIET NAM". Tại Hội trường có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh, hai vị Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám Mục và Bộ truyền giáo.

Cuộc gặp gỡ được tiếp nối với phần công bố Lời Chúa và chứng từ một số sinh viên đại học: từ Praha thuộc cộng hòa Tchèque, từ Calcutta Ấn Ðộ, và từ Bologna Italia.

Ðúng 5 giờ chiều, ÐTC Biển Ðức 16 đã tiến vào Ðại thính đường, giữa tiếng vỗ tay vang dội của mọi người, trong khi ca đoàn hát bài "Hỡi Phêrô con là đá!". Ngài gửi lời chào thăm các sinh viên tại các nước được nối qua truyền hình. Kế đến có nghi thức tưởng niệm bí tích rửa tội được cử hành tại Cracovia, Ba Lan. Rồi ÐTC và mọi người đã lần lượt đọc 50 kinh Mân Côi bằng địa phương và tiếng Latinh, với phần suy niệm ngắn về 5 mầu nhiệm Sự Sáng, xen giữa các bài thánh ca, và các bài đọc Kinh Thánh từ Hong Kong, Torino, Manila, Manchester, Coimbra.

Lên tiếng sau khi đọc kinh, ÐTC ca ngợi ban tổ chức buổi đọc kinh đã thiết lập một nhịp cầu lý tưởng giữa Âu và Á châu, một đại lục có những truyền thống rất phong phú, nơi mà một số truyền thống văn hóa kỳ cựu và cao quí nhất của nhân loại đã được phát huy. ÐTC không quên kêu gọi các sinh viên và giáo sư gia tăng tình liên liên đới với Á châu, một tình liên đới không do những quyền lợi kinh tế và chính trị thúc đẩy, nhưng do sự nghiên cứu và học hỏi về chân lý.

Sau cùng, ÐTC coi buổi đọc kinh này như một buổi canh thức cầu nguyện để chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế giới trẻ sắp tới dưới sự hướng dẫn của Thánh Giá. Ngài nhận định rằng mầu nhiệm Thánh Giá không tách rời khỏi đề tài đức bác ái trí thức, trái lại soi sáng cho đề tài này. Các giáo sư và sinh viên Kitô cần giải thích mọi thực tại dưới ánh sáng mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa, và tình thương này được Chúa thể hiện trọn vẹn và cao cả nhất trên Thánh Giá. "Một lần nữa, hỡi những người trẻ, Cha phó thác cho các con Thánh Giá Chúa Kitô: các con hãy đón nhận, gắn bó và bước theo Thánh Giá Chúa, đó chính là cây sự sống!".

Sau cùng, ÐTC đã trao cho các đại diện bạn trẻ hai Tông Huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục "Giáo Hội tại Á châu" và "Giáo Hội tại Âu châu" với lời mời gọi gia tăng sự cộng tác đại học giữa hai đại lục Âu Á.

Sau buổi cầu nguyện, một phái đoàn sinh viên đã rước Thánh Giá giới trẻ từ đại thính đường Phaolô 6 tới Ðại học Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời, gọi tắt là Lumsa, ở gần cuối đường Hòa Giải (Conciliazione), cách đó chừng 1 cây số.

 

G. Trần Ðức Anh OP

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page