Giáo xứ Gia Hội tổ chức Thánh lễ đặc biệt

cho các bệnh nhân và người cao tuổi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo xứ Gia Hội tổ chức Thánh lễ đặc biệt cho các bệnh nhân và người cao tuổi đón mừng Năm Mới 2007.

Huế, Việt Nam (UCAN - VT01968.1433 Ngày 19-2-2007) -- Một giáo xứ ở miền trung Việt Nam đã tổ chức một Thánh lễ đặc biệt cho các bệnh nhân và người cao tuổi nhằm giúp giới trẻ hiểu rõ hơn các giá trị đức tin, tình yêu thương và lòng kính trọng.

40 người cao tuổi và bệnh nhân tuổi từ 60-100, đã tham dự Thánh lễ hôm 11-2-2007 tại nhà thờ Gia Hội ở Huế, cách Hà Nội 660 kilômét về phía nam, cùng đi với họ có khoảng 150 con cháu. Ngày Quốc tế Bệnh nhân được kỷ niệm vào ngày 11-2-2007, Lễ Ðức Mẹ Lộ Ðức.

Tuy nhiên, linh mục quản xứ Giuse Ðặng Thanh Minh cho UCA News biết Thánh lễ nhằm giúp "giới trẻ nhận ra bổn phận biết ơn và kính trọng đối với người cao tuổi", đồng thời "giúp người Công giáo địa phương hiểu được ý nghĩa sống đạo bằng yêu thương và phục vụ tha nhân".

Ngài nhận thấy trong những ngày cuối năm người Công giáo Việt Nam thường hay xin lễ tạ ơn những ơn lành họ đã lãnh nhận được trong năm qua, nhưng "họ quên xin lễ cầu cho cha mẹ còn sống hay đã qua đời". Năm nay, người Việt ăn Tết vào ngày 17-2-2007.

Cha Minh cho biết những người cao tuổi và đau ốm mong muốn được đưa đến nhà thờ để có thể được gặp gỡ người khác nhưng người thân lại khó đưa họ đi được.

Ðể chuẩn bị cho Thánh lễ này, tám người khiêng những người bị bại liệt lên nhà thờ trên tầng hai.

Cụ Giuse Hồ Thế, 77 tuổi, người tới sớm nhất, được người nhà đưa tới nhà thờ bằng xe lăn. Cụ nói với UCA News: "Tôi rất sung sướng được đến Nhà Thờ cùng với mọi người để tham dự Thánh lễ." Cụ Thế là cựu thành viên trong hội đồng giáo xứ, cho biết cụ bị đột quỵ và bị bại liệt cách đây 11 năm. "Tôi ao ước được trẻ lại để phục vụ Chúa và mọi người", cụ nói.

Con gái cụ là Maria Hồ Thị Hương, 29 tuổi, cho UCA News biết bố mẹ chị đã không được đưa đến nhà thờ 10 năm nay.

Chị Hương, có mẹ mắc chứng kinh phong mãn tính, cho biết chị dành hết thời gian để chăm sóc bố mẹ. "Chúa yêu thương chúng tôi, và tháng nào bà con lối xóm cũng viếng thăm và đem đồ ăn cho chúng tôi", chị nói.

Ông Phaolô Nguyễn Cậy, 60 tuổi, cho UCA News biết trong Thánh lễ ông tạ ơn Chúa đã cho ông có được người bạn đời tận tụy và trung thành, con cái thảo hiếu. Ông bố của chín người con cho biết ông hết sức chán nản sau khi bị đột quỵ và rồi bại liệt, nhưng giờ ông có thể chấp nhận sự tàn tật nhờ gia đình chăm sóc tốt.

Sau Thánh Lễ, cha Minh chúc tết và tặng quà cho các cụ, mỗi phần quà trị giá khoảng 150,000 đồng gồm: gạo, nếp, dầu ăn, bánh ngọt, và mứt gừng. Người ta cũng chào hỏi, bắt tay nhau và chúc tết nhau.

Cha Minh cho biết ngài và một số tu sĩ viếng thăm và đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân và giáo xứ phát lương thực cho họ vào mỗi thứ Năm đầu tháng.

Cụ Anna Nguyễn Thị Don 80 tuổi, bị bại liệt toàn thân sau chuyển sang mù hai mắt, có người con trai bị chứng tâm thần. Cụ cho UCA News biết tại nhà thờ rằng cụ được rước Mình Thánh Chúa, và được giáo xứ cấp 10 cân gạo, một chai dầu ăn, một cân đường và sữa hàng tháng. Một số giáo dân cũng thường đến thăm và giúp cụ dọn dẹp nhà cửa.

Chị Anna Nguyễn Thị Thuỳ Trang, 30 tuổi, có hai người con, cho biết chị góp tiền vào quỹ giáo xứ dành cho các bệnh nhân mà chị xem như hình ảnh của Thiên Chúa đang bị bỏ rơi giữa mọi người. Goá phụ này nói thêm: "Mỗi khi có dịp đến thăm và an ủi những người này, tôi đều nhờ họ cầu nguyện cho gia đình tôi."

Giáo xứ Gia Hội có 700 tín hữu được trông coi bởi cha Minh, hai nữ tu thuộc dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng, hai thầy giúp xứ của Ðại Chủng viện Xuân Bích Huế và 6 giáo lý viên.

Các giám mục Việt Nam chọn năm 2007 là Năm Sống Ðạo tại cuộc họp thường niên hồi tháng Chín. Trong thư mục vụ, các giám mục thúc giục các giáo xứ tổ chức các hoạt động mục vụ mới cho người di cư trong nước, các nạn nhân của các tệ nạn xã hội và cho những người bị bỏ rơi. Lòng yêu thương và phục vụ cho những người này làm vang lên sứ điệp đại đồng của Tin Mừng.

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page