Thư Mục Vụ Mùa Chay 2007

của Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên

Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Mục Vụ Mùa Chay 2007 của Ðức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng.

 

Kính gửi các Cha, các Tu Sĩ, các Ban Hành Giáo và Anh Chị Em Giáo Hữu thân mến,

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu xuân Ðinh Hợi, chúng ta cùng với cả Giáo Hội bước vào Mùa Chay Thánh. Lời Thánh thi mời gọi sám hối một lần nữa lại vang lên nhắc nhớ chúng ta thân phận mỏng giòn của cuộc sống: "Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro". Khi ý thức được thân phận mỏng manh của kiếp con người, chúng ta đến tìm nương ẩn nơi Chúa. Khi cảm nhận cuộc đời là phù vân, chúng ta tìm phó thác nơi Ðấng Vĩnh Cửu. Thiên Chúa là núi đá, là thành trì của những ai cậy trông: "Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Ðức Chúa. Người ấy như cây trồng bên dòng nước, không ngừng trổ sinh hoa trái" (x. Gr 17,7-8).

Chúng ta cử hành Mùa Chay năm nay đồng thời với những hoạt động mục vụ Giới Trẻ trong toàn Giáo Phận. Thánh Giá Giới Trẻ đang được cung nghinh đến các Giáo Xứ và được các Bạn Trẻ hân hoan đón nhận. Thánh Giá là lời mời gọi sống yêu thương và dấn thân phục vụ noi gương Ðức Giêsu, Ðấng đã đến "không phải để được người ta phục vu, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10,45). Nơi nào được Thánh Giá Giới Trẻ viếng thăm, nơi đó bừng lên một nguồn sống mới nơi cộng đoàn Giáo Xứ. Những cuộc cung nghinh trọng thể đi qua những nơi công cộng như lời tuyên xưng đức tin hùng hồn của Giới Trẻ Công Giáo. Trong Mùa Chay, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Giá để học hỏi và noi gương Ðức Giêsu trong đời sống hằng ngày.

1- Thánh Giá Ðức Kitô là điểm gặp gỡ giữa trời và đất

Qua cuộc khổ nạn, Ðức Giêsu đã dâng hiến cuộc sống của Người lên Ðức Chúa Cha để bày tỏ tình vâng phục và yêu mến. Trong hy tế này, Ðức Giêsu chính là Linh mục và là Của lễ. "Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi" (Ga 12,32). Khi chịu treo trên Thánh Giá, Người đã kéo mọi người lên để gặp gỡ và giao hòa với Chúa Cha. Nhờ Thánh Giá của Ðức Kitô, con người có thể vươn tâm hồn lên tới Ðấng Tối Cao, khoảng cách giữa trời và đất được lấp đầy. Con người được gặp gỡ để tâm sự với Chúa, như thuở ban đầu khi họ mới được tạo dựng.

2- Thánh Giá Ðức Kitô là điểm kết nối con người với nhau

Nếu chiều dọc của cây Thánh Giá nối liền trời với đất, thì chiều ngang nhằm nối kết con người với nhau trong tình huynh đệ. Quả vậy, trải dọc suốt lịch sử Giáo Hội, Thánh Giá Ðức Kitô là lời mời gọi xóa bỏ thù hận, cổ võ đoàn kết yêu thương, noi gương Ðức Kitô, Ðấng đã yêu thương chúng ta đến cùng (x. Ga 12,1). Những cuộc cung nghinh Thánh Giá trong Giáo Phận đã làm cho các Bạn Trẻ xích lại gần nhau hơn, tạo sự thông cảm và tình liên đới giữa những người cùng tin vào Ðức Kitô. Thánh Giá cũng nhắc nhở chúng ta liên đới và đoàn kết với anh chị em ngoài Công Giáo, nhất là những người nghèo khổ bệnh tật, vì hết thảy mọi người đều mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa. Ðức Giêsu đến trần gian để yêu thương và cứu độ mọi người, không ai bị loại trừ, miễn là thành tâm thiện chí thực hành chân lý và tình yêu thương.

3- Thánh giá Ðức Kitô là biểu tượng của niềm hy vọng và chiến thắng

Ðức Kitô đã dùng Thánh Giá để chiến thắng tối tăm và tội lỗi. Trải qua bao thời đại, Thập Giá đã trở nên hiệu kỳ chiến thắng cho biết bao tín hữu Kitô. Thập Giá là biểu tượng của chiến thắng cuối cùng của Con Thiên Chúa làm người, Ðấng sẽ đến xét xử trong quyền năng và vinh quang (xem Mt 24,30). Lịch sử Giáo Hội còn ghi lại vào năm 312, Hoàng đế La-mã Constantinô, trong một cuộc giao chiến với quân thù, đã nhìn thấy một chiếc cờ có in Thập giá kèm với lời nói từ trời: "nhờ dấu này Hoàng đế sẽ chiến thắng". Tin tưởng vào điều này, Hoàng đế đã cho làm một loạt cờ hiệu mang hình Thánh Giá phân phát cho các binh sĩ, và quân đội của ông đã chiến thắng vẻ vang. Constantinô đã trở thành một vị hoàng đế bênh vực Kitô giáo và tạo mọi thuận lợi dễ dàng cho Giáo Hội. Con người sống trong xã hội hôm nay phải đối diện với biết bao thử thách trong nhiều lãnh vực. Cuộc sống là cuộc giằng co giữa cái thiện và cái ác, đòi hỏi phải cố gắng và hy sinh. Ðược trang bị bằng đức tin và ân sủng, người tín hữu nhìn lên Thánh Giá Ðức Kitô để cầu xin sức mạnh và sự chiến thắng.

4- Thánh Giá Ðức Kitô là lời mời gọi yêu thương tha thứ

Trong Mùa Chay, chúng ta ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa là Ðấng nhân từ và hay tha thứ. Chúng ta chiêm ngưỡng hình ảnh Thiên Chúa được diễn tả qua Người Cha Nhân Hậu (xem Lc 15). Tình thương yêu và tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện cách trọn vẹn qua Thánh Giá Ðức Giêsu. Cái chết của Người đã huỷ bỏ bản án nguyên tội, tha thứ mọi lỗi lầm của nhân loại. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" (Ga 3,16). Sự chết của Ðức Giêsu đã khơi nguồn cho sự sống của chúng ta để mỗi người chúng ta được tái sinh qua việc dìm mình vào sự chết của Người (x. Rm 6,3-4). Cuộc sống xã hội hôm nay có nhiều nỗ lực góp phần nối kết tình huynh đệ, nhưng tại nhiều nơi, trong nhiều lãnh vực, lòng hận thù còn tồn tại và càng ngày càng khắc sâu giữa các quốc gia, các sắc tộc và các dòng họ. Chúng ta hãy học bài học của Thánh Giá, là bài học khiêm nhường, tha thứ, nhờ đó chúng ta sẽ được bình an và niềm vui trong tâm hồn.

Kính thưa các Cha và Anh Chị Em, thánh Lê-ô Cả Giáo Hoàng đã ca ngợi Thánh Giá như sau: "Thánh Giá là nguồn mạch của mọi lời chúc phúc, là nguyên nhân của mọi ân sủng. Nhờ Thánh Giá, các tín hữu tìm được sức mạnh thay thế cho sự yếu đuối, vinh quang thay thế cho sự hổ nhục, sự sống thay cho sự chết". Chúng ta hy vọng Mùa Chay Thánh này sẽ là thời điểm thuận lợi để chúng ta thánh hóa bản thân, noi gương Ðức Giêsu khiêm nhường hiền hậu. Mỗi người hãy vác Thánh Giá cuộc đời mình và cùng ghé vai vác đỡ Thánh Giá của Anh Chị Em. Như thế, gánh nặng cuộc đời sẽ trở nên nhẹ nhàng, nỗi đau sẽ trở nên niềm vui và bi quan chán nản sẽ trở thành hy vọng.

Kính chúc các Cha và Anh Chị Em một Mùa Chay sốt sáng tràn đầy ơn sủng của Ðấng Phục Sinh.

 

Hải Phòng, ngày 11 tháng 02 năm 2007

+ Giuse Vũ Văn Thiên

Giám Mục Giáo Phận Hải Phòng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page