Thánh lễ Mồng Ba Tết

tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh lễ Mồng Ba Tết tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang.

La Vang, Việt Nam (19/02/2007) -- Năm nay, Xuân về và Tết đến trong ánh nắng chan hoà với thời tiết ấm nóng, sáng mồng Ba Tết (19/02/2007), tại Linh Ðịa La Vang, mưa xuân nhẹ, làm mát mẻ mọi người.


Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, chủ tế thánh lễ tại Thánh Ðịa La Vang, cùng với 50 linh mục đồng tế.


Tại Linh đài Ðức Mẹ, nổi bật năm câu đối Xuân Mẹ: "Mẹ ơi, mùa xuân đến, nhộn nhịp cả xóm làng - Thắp lên hai hàng nến, dâng Mẹ cả tình con". / "Tết đến, hương hoa mừng tuổi Mẹ - Xuân về, mưa móc thấm tình con". / "Tình xuân Chúa bao la nhân hậu - Nghĩa Mẹ Hiền thẩm thấu muôn nơi". / "Phúc Lộc Thọ, Cây Xuân Ðài Mẹ - Cậy Tin Yêu, quả thánh Ðất Hiền". / "Trời với Ðất nợ duyên đà thắm thiết - Mẹ với con ân nghĩa quá dạt dào".

Số tín hữu hành hương đến La Vang trong dịp Kiệu Minh Niên năm nay (2007) là năm ngàn người, đông hơn thường mọi năm.

Ðúng 07giờ sáng, cộng đoàn hoành hương dự buổi cầu nguyện lần hột tại Ðài Ðức Mẹ do linh mục Hạt trưởng Hạt Quảng Trị hướng dẫn suy niệm đề tài Sống Ðạo Hôm Nay - Yêu Thương và Phục Vụ.

Lúc 08g20, chuông trống vang lên. Ðoàn kiệu di chuyễn từ Nhà Trung Tâm về Linh Ðài. Ðức Cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, chủ tế, cùng với 50 linh mục đồng tế.

Ðầu thánh lễ, Ðức Tổng Giám Mục Nguyễn Như Thể nói như sau: Tạo Hoá phú bẩm cho thiên nhiên một sự nhiệm mầu, là khi xuân về, cây đâm chồi nẩy lộc, hoa tươi nở, chim ca hót, tất cả đều vươn mình lên sau những khắt khe của mùa đông lạnh giá. Ðiều nầy nhắc nhở chúng ta hãy lạc quan vì đông nào cũng qua đi, nhường chỗ cho xuân đến. Sách Diễm Ca trong Kinh Thánh mượn tình yêu hôn nhân để diễn tả tình yêu Thiên Chúa đối với con người trong bối cảnh mùa đông đã qua và mùa xuân đang tới.

Trong bài giảng thánh lễ Minh niên, Ðức Cha chủ tế nhấn mạnh vào niềm hy vọng tín thác vào Chúa quan phòng như Lời Chúa được công bố trong bài Phúc Âm. Chúng ta tín thác vào Chúa quan phòng vì chúng ta tin Chúa là Cha toàn năng, luôn yêu thương chúng ta. Vì thế, quan phòng không phải là định mệnh, số mệnh, bắt sao chịu vậy. Chúa luôn ở với ta, bên cạnh chúng ta. Chúa có kế hoạch vô cùng khôn ngoan, nên không gì có thể xảy ra ngoài chương trình của Chúa được. Chúa luôn yêu thương chúng ta và luôn ban mọi ơn lành cho chúng ta. Trong kinh Thánh Cựu Ước, câu chuyện xảy ra cho Giuse bị bán qua Ai Cập cho thấy đường lối quan phòng của Chúa thật khôn ngoan nhiệm mầu. Khi tin tưởng và phó thác vào Chúa quan phòng, chúng ta sống đời hết sức siêng năng làm việc, chứ không phải sống đời vô lo, thụ động. Chúa nuôi chim trời, nhưng chim phải bay đi tìm môi. Chúa cho hoa đẹp, nhưng hoa phải từ đất cố vươn lên, sẳn sàng đón sương tuyết nắng gió và thời tiết khắc nghiệt. Chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, Ðấng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa quan phòng. Có ai như Mẹ: phải sinh con trong hang bò lừa vì không có chỗ để sinh con, phải bồng con chạy trốn qua đất lạ xứ người vì bị bắt bớ, phải chứng kiến cảnh con mình bị nhục nhã và bị đóng đinh vào thập giá. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Mẹ luôn bình an, tín thác, luôn thì thầm lời ca tụng tạ ơn Chúa. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, chúng con về bên Mẹ ngày minh niên nầy để cùng Mẹ ca ngợi Chúa quan phòng, để được Mẹ an ủi, dạy dỗ. Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống phó thác vào Chúa quan phòng. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống yêu thương và phục vụ.

Thánh Lễ kết thúc lúc 9g30 với Phép Lành Ðầu Năm của Ðức Cha chủ tế, trong lúc nắng xuân đang rực rỡ khắp vùng Linh Ðịa La Vang.


Thánh lễ Mồng Ba Tết tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang. Số tín hữu hành hương đến La Vang trong dịp Kiệu Minh Niên nầy là năm ngàn người, đông hơn thường mọi năm.


Linh mục Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản Nhiệm Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, chúc mùng Ðức Cha và cộng đoàn phụng vụ. Ngài cũng nhắc đến việc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã đặt vấn đề Ðất của Linh Ðịa La Vang với Chính Phủ Việt Nam.

Thay mặt toàn thể giáo dân, ông chủ tịch Hội Ðồng Giáo Xứ Phủ Cam đọc lời chúc tết Ðức Cha và mọi thành phần trong giáo phận.

Trong những lời cuối cùng, trước khi từ giả cộng đoàn hành hương, Ðức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế vui mừng nhắc lại vấn đề Ðất của Linh Ðịa La Vang. Ngài quả quyết rằng Linh Ðịa La Vang phải có tầm vóc quốc gia và quốc tế. Bang giao giữa Toà Thánh Vatican và Nước Việt Nam đang có những dấu hiệu tốt đẹp. Chúng ta có quyền hy vọng trong một ngày gần đây, Ðức Giáo Hoàng sẽ sang thăm nước Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam, và La Vang là một địa điểm thế nào Ðức Giáo Hoàng cũng đến viếng thăm. Mọi người vỗ tay vang dội.

Trong bầu không khí vui tươi và đầm ấm tại Ðất Mẹ, các em thíêu nhi La Vang vũ khúc mừng Xuân. Và giữa tiếng vỗ tay vang trời, Ðức Tổng Giám Mục cắt băng "Chúc Mừng Năm Mới" để băng nầy bay lên giữa trời xuân của Mẹ.

Mọi người gặp nhau vui vẻ tại Ðất Mẹ và ra về với niềm hân hoan cảm tạ Chúa và Mẹ Maria La Vang.

 

LM Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page