Các Chuyên Gia Tâm Lý Giúp

Giới Trẻ Giáo Phận Huế

Ðược Lớn Lên Trong Tình Yêu

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Chuyên Gia Tâm Lý Giúp Giới Trẻ Giáo Phận Huế Ðược Lớn Lên Trong Tình Yêu.

Huế, Việt Nam (14/02/2007) - Trong khi cả nước đón Tết Ðinh Hợi 2007 bằng Lễ hội "Ðón Giao Thừa", Giáo Hội đang sửa soạn những nghi thức để bước vào Mùa Xuân Cứu Ðộ. Trước thềm năm mới, Giới trẻ Giáo phận Huế cũng được các chuyên gia tâm lý tư vấn nhằm giúp Giới Trẻ lớn lên trong lĩnh vực tình yêu.

Hai chuyên gia về tâm lý đã được cha đặc trách Giới Trẻ Giáo phận mời hôm 13/2/2007 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận, cách Hà nội 660 kilômét về phía nam, để gặp gỡ Giới Trẻ và chia sẻ hai đề tài mà Giới trẻ ngày nay đặc biệt quan tâm đó là: "Tình yêu và Giới trẻ, Tình dục và Tình yêu".

Gần 900 các bạn trẻ đến từ các giáo hạt miền trung Việt Nam thuộc Giáo Phận Huế như Quãng trị, Hương Quãng Phong, Hương phú, Hải vân và Thành phố Huế đã được chia thành 20 tổ, mỗi tổ có từ 40 đến 50 người sinh hoạt theo hàng đội tự trị, có tổ trưởng, tổ phó, và tên thánh của tổ mình.

Một bài ca sinh hoạt "nào về đây, ta họp mặt cùng nhau" đã được Nữ tu Théclat Nguyễn Thị Giồng thuộc dòng Ðức Bà Sài gòn hay còn gọi là Dòng kinh sĩ Thánh Augustino chuyên lo về giáo dục, chị đã bắt nhịp cho mọi người cùng hát trước khi chị bắt đầu nói chuyện tâm lý về tình yêu.

Theo chị: "Tình yêu thật cần thiết cho con người" vì làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào.

Vị Nữ tu 59 tuổi này đã có bằng Tiến sĩ tâm lý học ở Mỹ, hiện chị là giáo sư của các trường đại học tại thành phố Saigòn: Ðại Học Khoa Học, Xã Hội Nhân Văn, Ðại Học Văn Hiến, Ðại Học Hùng Vương, chuyên viên Tâm lý của trường Ðại học Sư phạm thành phố Saigòn.

Trong buổi nói chuyện tâm lý, chị đã dùng những hình ảnh thơ, ca hát, hò vè có nội dung về tình yêu chẳng hạn như: "đường vào tình yêu sao êm quá...", "đừng nghe những gì con gái nói, hãy nhìn vào đôi mắt em đây" để hỏi xem các bạn trẻ quan niệm thế nào về tình yêu dễ hay khó, hơn 97 phần trăm các bạn cho là dễ, vì theo các bạn: "yêu không khó nhưng giữ cho tình yêu được chân thành thì khó hơn".

Chị Théclat Giồng nói thêm: "trong tình yêu phải nghiêm túc, phải có đủ thời gian để lớn lên và phát triển, phải biết chọn lựa cẩn thận trước khi vào tình yêu. Sau đó phải biết đình hoãn nghĩa là phải biết chờ đợi thời gian để được cái tốt hơn".

Một chuyên gia Tâm lý khác cũng đến từ thành phố Saigòn cách Huế 1,040 kilômét về phía nam đã giúp cho Giới Trẻ hiểu được thế nào là Tình dục và Tình yêu. Nữ tu Êlidabét Trần Như Ý Lan thuộc dòng Ðức Bà nói: "con người không thể sống mà không có tình yêu".

Vị Nữ tu 46 tuổi đã lấy bằng Tiến sĩ Thần học luân lý ở Mỹ năm 2006, và là bác sĩ y khoa, đã phân tích thế nào là tình dục và tính dục, Chị nói: "tình dục" chỉ là nhắm đến những phương diện sinh dục, nhằm thỏa mãn khoái lạc vui thú về thể lý, "tính dục" tuy có bao gồm tình dục, nhưng chỉ nhắm đến mục đích nhân vị hóa con người mà qua đó để dấn thân vào các mối tương quan với chính chúng ta, với người khác, với thế giới và ngay cả với Thiên Chúa.

Hàng chục câu hỏi của giới trẻ liên tục đặt ra với 2 Nữ tu Théclat và Ý Lan, các bạn đã hỏi trực tiếp hoặc ghi vào giấy để chuyển lên cho các vị tư vấn.

Bạn Anna Trần Thị Phương Ngọc 19 tuổi hiện ở giáo xứ Phủ Cam muốn được Nữ tu Théclat cho biết động cơ nào để yêu? bạn đã ví tình yêu như một con quái vật, để nó Ðói thì nó sống, để nó No thì nó chết.

Bạn Têrêxa Hồ Thị Ða Lan 20 tuổi, hiện là sinh viên trường Ðại học kinh tế Huế cho biết, trong xã hội ngày nay, để tìm được một người yêu vừa ý không phải dễ, nhưng khi tìm được người yêu thì người ấy lại khác đạo. Do đó nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp: "nếu chọn Chúa thì mất người yêu, nếu chọn người yêu thì mất Chúa".

Nữ tu Théclat Phó Chủ Tịch hội tâm lý giáo dục thành phố Saigòn giải thích: "trước tiên chính mình phải muốn gì, rồi xác định tình yêu của mình sẽ đi đến được đâu, chẳng hạn mình muốn người khác hi sinh, chính mình phải hi sinh".

Trong việc chọn lựa tình yêu để tiến tới hôn nhân, cũng cần phải học để có một tình yêu lành mạnh và chân chính.

Cha Ðặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận Huế Phêrô Trần Văn Quý cho biết: "bằng chứng trong các trường hợp hôn nhân với người khác tôn giáo rất khó khăn trong việc giáo dục con cái, chẳng hạn người vợ muốn con mình học trường Công giáo nhưng người chồng lại muốn con mình học một trường khác".

Có một bạn hỏi: "làm sao để sống trong sạch khi chúng ta yêu nhau, hoặc tại sao hai người yêu nhau thì không được tình dục với nhau?".

Nữ tu Ý Lan nói: "trong xã hội ngày nay Sex là một cái gì không ràng buộc đối với Giới Trẻ, qua sách vở, báo chí, phim ảnh, Net, Game và Chat. Người ta quan hệ với nhau khi chẳng phải là vợ chồng".

Vị bác sĩ y khoa cho biết thêm: "năm 1989 cả nước có 760,000 ca phá thai, năm 1994 là 1,300,000, năm 1995 là 1,400,000 và bây giờ Việt Nam được xem là nước có số người phá thai cao nhất thế giới không thể tính được. Cả hàng triệu vụ phá thai chỉ vì người ta không muốn có con mà chỉ muốn khoái lạc."

Tình yêu không phải tùy tiện. Tình yêu là sự quyết chọn dấn thân vì người mình yêu vì thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vị bác sĩ đã nói thêm với Giới Trẻ.

Một em sắp bước vào tuổi 16 đã có cảm nhận về tình yêu của mình sau khi được các nhà tư vấn chia sẻ.

Em Maria Nguyễn Thị Thùy Trang giáo xứ Diêm Tụ thuộc hạt Hương Phú nói: "em cũng có một đối tượng có thật mà không thể sờ đến nhưng em vẫn yêu đó là Chúa Giêsu".

Bạn Gioan Baotixita Trần Hùng Thế thuộc giáo hạt Quảng Trị trước khi đến đây, bạn Thế đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2007, bạn cho biết dù sống xa nhà nhưng bạn cũng hứa phải giữ tình yêu của mình luôn được trong sạch.

Bạn Thế 18 tuổi nói: "mình phải tôn trọng Luật Chúa, vì mình là người Công giáo phải biết nói không với tình dục."

Người ta có thể đọc được tín hiệu tình yêu và nhận biết tình yêu này khi thấy Giới trẻ Công giáo hăng say tham gia thi đố vui để học.

Với nội dung thư mục vụ 2006 của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ban giám khảo là các Linh mục thuộc năm giáo hạt đã chọn 20 câu hỏi và trả lời để chấm điểm, mỗi hạt cử 4 người tham dự thi. Kết quả giáo hạt Thành phố giải nhất, hạt Hương Quãng Phong giải nhì, hạt Quảng Trị giải ba, và giải khuyến khích thuộc về hạt Hải Vân.

Các bạn trẻ cũng được bốc số vui xuân theo số được ghi trên tấm logo phù hiệu có hình trái tim và ảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ với dòng chữ "yêu thương phục vụ" là chủ đề chính cho ngày họp mặt Giới Trẻ giáo phận Huế 2007. Có nhiều giải thưởng, mỗi giải trị giá khoản 30,000 đồng.

Ngày họp mặt Giới Trẻ Giáo Phận còn nổi bật với các tiết mục chúc tết Ðức Tổng Giám Mục, giờ tĩnh nguyện, các tiết mục văn nghệ và múa lân do các bạn trẻ biểu diễn, các bạn trẻ đã chúc tết Ðức Cha bằng một chậu hoa cúc vàng Ðà Lạt.

Ðức Tổng Giám Mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể cũng đã chúc tết các bạn trẻ, trong dịp này Ngài cũng gửi lời chúc tết đến các Cha quản xứ, các bậc phụ huynh một năm mới tràn đầy Hồng Ân Chúa.

Ðức Cha cũng đã có mặt với Giới Trẻ suốt ngày hôm đó, Ngài đã bắt tay thăm hỏi từng người, từng đơn vị giáo xứ. Ðức Cha nói: "tôi rất cảm động khi thấy Giới Trẻ đã dành trọn ngày về đây để sống tình liên đới Giáo Hội, chắc chắn Chúa sẽ ban nhiều ơn lành cho các bạn trong năm mới. Trong giờ tĩnh nguyện trước Mình Thánh Chúa, tôi cũng đã quỳ chầu hết một giờ với các bạn".

Giới Trẻ Giáo Phận Huế hiện nay khoảng 1,000 người, trong đó Giới trẻ hạt thành phố chừng 700 người có đồng phục riêng là áo trắng vàng theo hình cờ Tòa Thánh. Cha Ðặc Trách Giới Trẻ Giáo Phận Huế hiện nay là Cha Phêrô Trần Văn Quý 61 tuổi, nay là quản xứ giáo xứ Phường Ðúc, cùng làm việc với Ngài còn các Cha trẻ trong mỗi giáo hạt.

 

Ngọc Giao

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page