Vụ nổ gas kinh hoàng

làm cho hơn 40 giáo dân bị thương nặng

ở giáo họ Bùi Chu - giáo xứ chính tòa Xã Ðoài

 

Nhà của giáo dân ở giáo họ Bùi Chu - giáo xứ Xã Ðoài - bị tai nạn nổ gas

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vụ nổ gas kinh hoàng làm cho hơn 40 giáo dân bị thương nặng ở giáo họ Bùi Chu - giáo xứ chính tòa Xã Ðoài - giáo phận Vinh.

Xã Ðoài, Việt Nam (11/02/2007) - Vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày 11/2/2007, một vụ nổ gas đã xảy ra tại nhà anh Tần - chị Hiền, một giáo dân ở thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Căn nhà của anh nằm cạnh chợ Cầu, ngay trước mặt tiền nhà thờ họ Bùi Chu, giáo xứ chính tòa Xã Ðoài, giáo phận Vinh. Nơi đây là một trung tâm buôn bán lớn giáp ranh hai huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc.

Ngôi nhà của anh Tần nằm ở gần ngã tư chợ nên lượng người qua lại rất đông.

Khi vụ nổ xảy ra thì anh đang đi lấy hàng ở thành phố Vinh, chỉ còn vợ và ba đứa con đang ở nhà. Bà con buôn bán tại chợ cho biết gia đình anh Tần bán đại lý nên hàng hóa rất nhiều mà đều là những mặt hàng dễ cháy như đồ nhựa, đồ điện, bình ga mi ni... Vụ nổ có thể là do một bình ga rò rỉ từ bếp rồi làm bùng nổ những bình ga ở bên ngoài. Khi vụ nổ đầu tiên xảy ra và gây cháy trong bếp, những người hàng xóm, người đi chợ nghe tiếng nổ liền chạy sang để dập lửa. Không ngờ khi bước vào, một loạt tiếng nổ bình ga tiếp theo đã khiến những bà con mới bước vào bị thương nặng.

Anh Thông, một giáo dân trong họ đạo, người chạy ra từ đám lửa đang cháy rừng rực, áo quần bị xé nát nói với chúng tôi: "Nghe tiếng nổ từ nhà hàng xóm, tôi cùng với nhiều người chạy sang dập lửa. Không ngờ chạy sang thì lại nghe những tiếng nổ đùng đùng to hơn lúc nãy. Những người chạy đến trước nằm la liệt do sức ép của vụ nổ".

Chị Hậu ôm đứa bé bị cháy sém cả tóc, vừa khóc vừa nói: "Tôi chạy sang thì thấy em bé nằm gục ở đó, những người khác do ở gần vụ nổ nên bị cháy sém cả mặt không nhận ra là ai được nữa. Tôi chạy vào ôm em bé ra, nhiều bà con gần đó cũng chạy đến đưa những người bị thương nặng lên xe máy đi cấp cứu".

Sau khi nhận được tin, bệnh viện 115 Nghệ An đã cử 2 chiếc xe cứu thương đến tại hiện trường. Ðoàn xe cứu hỏa của Công an Nghệ An từ thành phố Vinh cách đó hơn 15 km đã đến kịp thời. Viên cảnh sát cứu hỏa vừa dập xong ngọn lửa ở tầng trên nhảy xuống cho biết: "Khi chúng tôi đến thì ngọn lửa bắt đầu lan sang những căn nhà hàng xóm. Do vụ nổ xảy ra ở khu vực chợ, nếu như không dập tắt kịp thời, thiệt hại sẽ không thể nào kể xiết. Nhờ khu vực cháy nổ có dòng sông Cấm chảy qua nên công tác cứu hộ diễn ra dễ dàng và mau chóng trong vòng 20 phút.

Theo ước tính ban đầu của ban hành giáo họ, vụ nổ ga khiến cho gần 40 người bị thương (phần đa là giáo dân họ Bùi Chu) trong đó có những người bị thương rất nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Ða khoa Hữu Nghị Nghệ an, bệnh viện 115 Nghệ an. Căn nhà hai tầng của anh Tần hoàn toàn bị thiêu rụi cùng với toàn bộ số hàng bán tết trị giá hàng chục triệu đồng. Những gia đình bên cạnh cũng chịu chung thiệt hại không nhỏ về hàng hóa. Cuộc sống của nhiều anh em giáo dân chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong năm tới.

Ðược biết, giáo họ Bùi Chu là một trong những giáo họ có lịch sử lâu năm nhất ở giáo phận Vinh, Hơn 1,600 giáo dân (chiếm 100% dân số trong làng), đa số bà con giáo dân đều làm nông nghiệp. Bùi chu là quê hương của chí sỹ Phaolô Nguyễn Trường Tộ với tư tưởng canh tân nổi tiếng cuối thế kỷ XIX và cũng là nơi cống hiến cho giáo phận Vinh nhiều người con ưu tú. Hiện con cái đi theo ơn gọi của giáo họ lên tới hàng chục người, rất nhiều người trong số đó là linh mục.

 

Ant. Trần Ðức Hà

 

Một vụ nổ gas đã xảy ra tại Xã Ðoài, Nghệ An.

Một vụ nổ gas đã xảy ra tại Xã Ðoài, Nghệ An.

Các nhân viên cứu hỏa đang cố gắng dập tắt cơn lửa.

Giáo dân giúp dọn dẹp sau vụ nổ gas.

Những người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện.

Em bé nhỏ bị thương đang được người mẹ an ủi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page