Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Tổ Chức

Triển Lãm Ảnh Tượng Nghệ Thuật Công Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Tổ Chức Triển Lãm Ảnh Tượng Nghệ Thuật Công Giáo.

Saigòn, Việt Nam (6/02/2007) - Sáng ngày 6 tháng 2 năm 2007, được sự chỉ dẫn và cho phép của Ðức cha Phêrô Trần Ðình Tứ - Chủ tịch Uỷ Ban Giám Mục về Nghệ Thuật Thánh trực thuộc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tại khuôn viên nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Ðồng, Quận 3, Saigòn, điêu khắc gia Văn Chương phối hợp với nhà sách tổ chức triển lãm các tác phẩm điêu khắc thờ phượng, va sẽø kết thúc ngày 11 tháng 2 năm 2007.


Triển lãm các tác phẩm điêu khắc thờ phượng tại khuôn viên nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Ðồng, Quận 3, Saigòn, Việt Nam.


Ðến tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành triển lãm, ngoài Ðức Cha Phêrô còn có cha Vinh sơn Phạm Trung Thành - Tổng thư ký Ủy ban Giám mục về Nghệ Thuật Thánh, cũng là người chỉ đạo tổ chức cho ngày triển lãm, cha Giám Tỉnh tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Duy Kim, cha G. Nguyễn Ngọc Bích và quý cha, quý tu sĩ nam nữ. Ðặc biệt có sự hiện diện của anh chị em công giáo hoạt động trong lãnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh gia Ðào Hoa Nữ, Bá Hân, Lê Thành Nam - Giảng sư trường Ðại Học Kiến Trúc và thầy Hải Sơn người thiết kế những hoa văn nghệ thuật cho ngôi thánh đường giáo xứ Ba Chuông (Nhà Thờ Ða Minh)... một cuộc hội ngộ cuối năm đầy tình thân mật.

Cuộc triển lãm với chủ đề Tạ ơn Thiên Chúa. Ðây là lời tạ ơn của điêu khắc gia Văn Chương, một người còn rất trẻ trong tuổi đời lẫn tuổi nghề. Tạ ơn Chúa vì những sắp đặt của Ngài cho một cậu bé ham mê nghệ thuật ở xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Ðịnh ngày nào với ước mơ cháy bỏng lớn lên chỉ vẽ hình Chúa. Ngõ quanh cuộc đời Văn Chương được ghi dấu khi đậu trường Ðại Học Mỹ Thuật và những nắm đất sét đã mê hoặc anh, trong một không gian ba chiều con người nghệ sĩ ấy có thể chuyển tải tất cả niềm đam mê nghệ thuật thánh ấy vào trong những bức ảnh về Thánh Tâm Chúa, về lòng Thương Xót về Mẹ và đặc biệt về đề tài Ðức Mẹ, có thể nói Văn Chương sở hữu một bộ sưu tập khá đặc sắc từ Mẹ Ban Ơn, Mẹ Fatima, Mẹ La Vang, Mẹ Bãi Dâu, Mẹ Tàpao, Mẹ Lộ Ðức, Mẹ Mân Côi và đăïc biệt nhất Mẹ Cao Nguyên, đây là tác phẩm được nhiều người dừng lại lâu nhất. Tuy nhiên theo thầy Hải Sơn nhìn theo nghệ thuật điêu khắc truyền thống thì những chặng đàng thánh giá là sáng tạo nhất, những tác phẩm không được định hình trong một khuôn mẫu như vuông, tròn mà những góc cạnh của hình khối đánh động ngay đến thẩm mỹ của người thưởng thức.

Trong bài phát biểu của mình, Ðức Cha Phêrô nhấn mạnh: Con đường nghệ thuật chân chính là cuối cùng dẫn chúng ta đến với Chúa. Cảm xúc khi nhìn tác phẩm chỉ lay động lòng người khi bắt nguồn từ Thiên Chúa và chỉ có giá trị khi dẫn chúng ta tới Thiên Chúa - Ðấng là Chân Thiện Mỹ.

Theo người viết được biết, từ sau năm 1975 đến nay nghệ thuật Thánh Việt Nam chưa tìm được định hướng, bầu khí nghệ thuật như chùng lại so với nền thánh nhạc phát triển rực rỡ. Gần đây với những cố gắng và nỗ lực Ủy Ban Giám Mục về Nghệ Thuật Thánh đã tổ chức được hai buổi triển lãm nhiếp ảnh về kiến trúc các ngôi thánh đường và bác ái xã hội, một buổi giới thiệu về thánh Anrê Phú Yên của các nhà nghiên cứu Phạm Ðình Khiêm, Lê Ngọc Bích và Trương Ðình Hiền. Một đêm Trăng Thập Tự của nhà thơ Thái Quý, một đêm thánh nhạc của hai nhạc sĩ Phanxicô và Hoàng Diệp và hôm nay là buổi triển lãm của điêu khắc gia Văn Chương.


Buổi lễ cắt băng khánh thành Triển lãm các tác phẩm điêu khắc thờ phượng tại khuôn viên nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Ðồng, Quận 3, Saigòn, Việt Nam.


Theo dự kiến, trong năm nay Văn Chương sẽ cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật về Ðức Mẹ, về hang đá theo lối nhìn mới đầy bản sắc dân tộc Việt Nam, một Ðức Mẹ Cao Nguyên với áo váy thổ cẩm, một gia đình thánh gia mang đậm nét nam bộ với thánh Giuse mặc áo bà ba,cổ choàng khăn, Ðức Me cũng ï với bộ bà ba truyền thống.

"Sau bao cố gắng hôm nay mới là mở đầu", xin mượn lời của Ðức Cha Phêrô như là một tiếng nói chung, để cuối năm Bính Tuất chúng ta đóng lại với những cố gắng và sang năm Ðinh Hợi sẽ là một mở đầu khởi sắc hơn cho nền nghệ thuật thánh Việt Nam.

 

Minh Du

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page