Giáo phận Bắc Ninh chúc tết

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Bắc Ninh chúc tết Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.

Bắc Ninh, Việt Nam (5/02/2007) - Theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam: Cứ mỗi dịp năm hết tết đến là con cái dù làm gì, ở xa hay gần cũng đều trở về mái ấm gia đình chúc tết ông bà cha mẹ.


Giáo phận Bắc Ninh chúc tết Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.


Trong hai ngày 4-5/02/2007 (tức 17-18 tháng chạp năm Bính Tuất), tất cả mọi thành phần dân Chúa: linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Bắc Ninh đã vui mừng tụ họp về mái nhà Tòa giám mục dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho giáo phận nhiều ơn lành hồn xác trong năm qua và chúc tết Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Giám quản - người cha chung của giáo phận Bắc Ninh.

Ngày 4/02/2007, ban sáng các bạn trẻ chúc tết Ðức Tổng bằng những lời ca điệu vũ trẻ trung sinh động. Ðáp lại, Ðức Tổng cũng đã làm một "linh hoạt viên" cho các bạn ca và thực hiện cử điệu bài hát bày tỏ niềm vui, thổi bùng lên sự vui mừng nơi từng bạn trẻ. Ban chiều, toàn thể các hội dòng trong giáo phận: Ðaminh, Hiệp Nhất, Thánh Tâm, Trợ Tá đã về chúc tết Ðức Tổng. Buổi tối, trong hội trường của tòa nhà Trung Tâm mục vụ giáo phận, khá đông các linh mục, các thành viên thuộc gia đình Tòa giám mục và giáo dân giáo xứ Nhà thờ Chính tòa chúc tết Ðức Tổng trong một bầu khí thắm đượm tình cha con thân mật.

Sáng ngày 5/02/2007, toàn thể các linh mục, tu sĩ và các vị đại diện cho tất cả các xứ họ trong toàn giáo phận đã tụ họp về Tòa giám mục chúc tết vị chủ chăn của mình. Nhiều xứ họ mang đến dâng tặng Ðức Tổng những lẵng hoa tươi thắm, những món quà tết đượm hương sắc sản phẩm quê hương: Bánh trưng, thịt gà, thịt bò, hoa quả, trà Thái Nguyên... Xen kẽ những lời chúc tết Ðức Tổng của các đại diện: linh mục chủng sinh, nữ tu, giáo dân, liên hiệp các gia đình trại phong Miền Bắc Việt Nam là những tiết mục văn nghệ vui tươi qua những điệu múa lung linh, đầy sức xuân của dòng Ðaminh. Những lời ca chúc tết cha cũng thật ý nghĩa: Ơn cha như núi thái sơn, như nắng soi cho cuộc đời. người cho ánh sáng, người cho lẽ sống...

Trước tình cảm thân thương mọi người dành cho mình, Ðức Tổng đã bày tỏ nỗi lòng: "Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay - Anh em được sống sum vầy bên nhau. Lời Thánh Vịnh đó hôm nay chúng ta đã cảm nghiệm sống động hơn bao giờ hết. Tết luôn là dịp sum họp gia đình. Tết này, cái tết đầu tiên tôi vui mừng được sum họp với đại gia đình Bắc Ninh thân yêu. Hôm nay, gia đình chúng ta cũng vui mừng chào đón các giám đốc đại diện cho các gia đình trại phong Miền Bắc về đây sum họp chung một mái nhà. Ðúng là: Yêu nhau xa hóa nên gần. Vì yêu nhau, mà nhiều thành viên trong gia đình Bắc Ninh đã vượt qua hàng trăm cây số về đây. Ðiều này làm tôi thực sự cảm động. Tết cũng là dịp để mọi người trong nhà xin lỗi và làm hòa cùng nhau. Khi nhìn lại năm cũ, việc Ðức cha cố Giuse Maria ra đi là một tổn thất lớn lao, không gì bù đắp nổi. Nhưng với niềm tin của dân tộc Việt Nam: ông bà về chầu Trời luôn phù hộ cho con cháu; với niềm tin Công giáo: Ðức cố Giám mục đã về nhà Chúa, ở cạnh Chúa, ngài sẽ cầu bầu thật nhiều cho chúng ta. Hiệp nhất nên một là tâm nguyện của ngài. Khi chúng ta - con cái của ngài - cố gắng thực hiện tâm nguyện ấy thì đó là một quà tặng tốt đẹp nhất để dâng lên ngài, chúc tết ngài. Anh chị em thân mến, với cương vị một Giám quản giáo phận, tôi đã cố gắng hết mình, nhưng vẫn còn những thiếu xót. Tôi xin các cha, các tu sĩ và quí ông bà anh chị em tha lỗi cho tôi. Cầu chúc cho mọi người càng ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, càng ngày càng yêu thương nhau hơn, hết lòng hi sinh phục vụ lẫn nhau để làm nên mùa xuân tin yêu trong tâm hồn và cuộc đời mỗi chúng ta".


Các bạn trẻ chúc tết Ðức Tổng Giám Mục bằng những lời ca điệu vũ trẻ trung sinh động.


10g cùng ngày (5/02/2007), tại Nhà thờ Chính tòa, Ðức Tổng cùng toàn thể các linh mục trong giáo phận đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Người chúc lành cho năm mới. Ngoài các vị đại diện cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, còn có các vị giám đốc đại diện các gia đình trại phong Miền Bắc cũng tham dự Thánh lễ. Trong bài giảng, Ðức Tổng đã kêu gọi cộng đoàn hãy khao khát sống Lời Chúa. Lời Chúa là lời hằng sống. Lời Chúa phải là giải pháp đầu tiên và cuối cùng cho các vấn nạn trong cuộc đời chúng ta. Lời Chúa sẽ mang lại niềm vui, bình an, hi vọng và giải thoát thực sự cho chúng ta. Xuân về, chúng ta hái lộc Lời Chúa và hãy làm cho lộc ấy xanh tươi, sinh nhiều hòa trái trong cuộc đời chúng ta.

Cuối Thánh lễ, linh mục đại diện cảm ơn Ðức Tổng đã về đây để đoàn con giáo phận Bắc Ninh được quây quần bên cha, được hưởng hơi ấm tình thương của cha mình.

Sau Thánh lễ, Ðức Tổng và toàn thể cộng đoàn cùng vui ăn tết tại quảng trường Tòa giám mục, cùng nhau nâng chén rượu chúc xuân, những chén rượu đong đầy niềm vui, nồng thắm tình thân ái gia đình. Cuối cùng, Ðức Tổng cũng không quên "lì xì" cho mỗi người tấm hình ngài chụp chung với Ðức Giáo hoàng Bênêdictô XVI và một chuỗi tràng hạt Mân Côi.

Cảm ơn Ðức Tổng đã dành thật nhiều tình thương cho chúng con. Xin cầu chúc Chúa Xuân ban muôn ơn phúc cho mọi người. Ước mong mỗi người cũng sẵn lòng chia sẻ ơn phúc đó, sẵn lòng sống yêu thương và phục vụ để làm cho mùa xuân càng ngày càng nở nhiều hoa yêu thương tươi thắm, tỏa ngát hương nhân đức.

 

Nguyễn Xuân Trường

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page