Giáo dân Bảo Lộc phục vụ tù nhân

và những người vô gia cư bị nhiễm AIDS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo dân Bảo Lộc phục vụ tù nhân và những người vô gia cư bị nhiễm AIDS.

Bảo Lộc, Việt Nam (UCAN - VT01789.1429 Ngày 25-1-2007) - Một nhóm giáo dân ở miền trung Việt Nam giúp chăm sóc sức khoẻ và mục vụ cho tù nhân, người lao động di cư và người vô gia cư nhiễm bệnh AIDS, cũng như lo tang lễ cho những người chết.

Anh Phêrô Hoàng Văn Nam nói với UCA News rằng anh và bốn thành viên khác trong nhóm chăm sóc những người nhiễm AIDS trong vùng từ năm 2005. Họ phục vụ các bệnh nhân không có gia đình chăm sóc tại bệnh viện ở Bảo Lộc, cách Hà Nội 1,480 kilômét về phía nam.

Một số bệnh nhân AIDS tại bệnh viện có 600 giường này, mà theo anh Nam cho biết là không thể chăm sóc đầy đủ cho họ, được đưa đến từ trại giam Ðại Bình gần đó.

Giáo dân này giải thích, các thành viên trong nhóm tắm rửa cho bệnh nhân, cung cấp thức ăn và thuốc men, và mời linh mục đến ban các bí tích cho họ khi cần.

Sau khi tù nhân nhiễm AIDS qua đời, các nhân viên trại giam cho chôn cất họ tại nghĩa trang của trại giam. Trại giam cho phép nhóm này đi theo quan tài như "thân nhân" của người quá cố và dựng thánh giá trên mộ những người Công giáo. Anh Nam ước tính có 20 trong 100 phần mộ tại nghĩa địa của trại giam có thánh giá.

Nhóm đã chôn cất 10 bệnh nhân AIDS khác, tìm kiếm thân nhân của họ và giúp lo chôn cất tại nghĩa trang quê nhà của họ ở Bà Rịa, Ðà Lạt, Long Khánh và thành phố Saigòn. Các bệnh nhân này cũng chết tại bệnh viện Bảo Lộc, từ các tỉnh khác đến thị xã Bảo Lộc, thuộc tỉnh Lâm Ðồng, và hầu hết là người lao động di cư. Theo anh Nam, một số người không có nhà cửa và thất nghiệp.

Các nhóm viên gặp nhau cách thân tình, một là tại bệnh viện để tìm hiểu xem có bệnh nhân AIDS nào mới được nhập viện không, hai là tại nhà của các thành viên trong nhóm để biết xem có người vô gia cư nào đang sống chung với AIDS.

Anh Nam, 47 tuổi, có tám người con và là thành viên của hội đồng giáo xứ Thánh Tâm. "Tôi yêu mến các bệnh nhân bị bỏ rơi và muốn làm một việc gì đó hữu ích cho họ", anh nói và thêm rằng vợ anh, làm công cho một xưởng chế biến trà, cũng phụ anh một tay.

Anh bắt đầu phục vụ bệnh nhân AIDS từ năm 2005, khi anh đưa bốn bệnh nhân vô gia cư về nhà. Anh còn nhận nuôi người con năm tuổi của một bệnh nhân đã qua đời.

Các thành viên trong nhóm năm người này còn tư vấn cho bệnh nhân và dạy giáo lý cho những người muốn theo đạo Công giáo. Họ mời linh mục địa phương đến ban Bí tích Rửa tội và các bí tích khác, và cử hành các nghi thức an táng. Anh Nam nhận thấy, nhờ đó mà nhiều bệnh nhân "cảm thấy bớt đau đớn và ra đi thanh thản".

Anh Nam kể, họ giúp đỡ vật chất và tinh thần cho Hoàng Anh, một bệnh nhân AIDS, sau khi chị cố tự tử tại bệnh viện. Chị kể với họ rằng chị bỏ nhà ở tỉnh Ðắc Lắc ra đi sau khi bố mẹ li dị. Chị cho biết chị trở thành gái mại dâm và bị nhiễm HIV. Khi chị chết hồi tháng Ba (năm 2006), nhóm đã mai táng chị tại nghĩa trang giáo xứ Thánh Tâm.

Một số thành viên trong nhóm, tuổi từ 35-57, tình nguyện làm việc tại một quán cơm từ thiện Công giáo nơi cung cấp thức ăn cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Bảo Lộc. Không có người nào giàu có, vì thế họ xin các nhà hảo tâm địa phương quyên góp.

Maria Trần Thị Én, thành viên lớn tuổi nhất, cho UCA News biết bà xin tiền bạn bè để mua quan tài, thuốc men, thức ăn và các đồ dùng khác cho bệnh nhân.

Chị Anna Ngô Thanh Thuỷ, thành viên nhỏ tuổi nhất, cho biết chị làm vệ sinh và xức thuốc lên vết thương cho bệnh nhân, và đôi khi dùng tiền túi của mình để mua thuốc thang cho họ. Chị nói với UCA News: "Tôi phục vụ họ vì Ðức Kitô". Chị Thuỷ cho biết, chồng chị khuyến khích chị làm việc bác ái nhưng đừng bỏ bê việc gia đình.

Ông bà Hà Kim Hải, có người con trai là tù nhân và là bệnh nhân AIDS chết tại bệnh viện, biết ơn nhóm đã chăm lo cho con họ. Ông Hải nói với UCA News: "Chúng tôi cảm kích sự phục vụ của họ và chúng tôi muốn theo đạo Công giáo. Chúng tôi sẽ học và theo tôn giáo của họ".

Anh Phương, một phạm nhân 30 tuổi nằm tại bệnh viện, cho biết anh bị tù hơn 10 năm. Anh nói với UCA News trước khi chết vì AIDS gần đây: "Tôi nghĩ trên đời này không còn người tốt nữa, nhưng tôi đã thay đổi suy nghĩ sau khi gặp nhóm này".

 

UCAN

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page