Vài nét về cuộc đời của Linh Mục Pierre

vị sáng lập Cộng Ðoàn Emmau

vừa qua đời tại Pháp, ngày 22/01/2007

hưởng thọ 94 tuổi

 

Dân chúng Pháp xếp hàng kính viếng Linh Mục Pierre

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về cuộc đời của "Linh Mục Pierre", vị sáng lập Cộng Ðoàn Emmau, vừa qua đời tại Pháp, hôm thứ Hai, ngày 22 tháng Giêng năm 2007, hưởng thọ 94 tuổi.

(Radio Veritas Asia 25/01/2007) - Quý Vị và các bạn thân mến. Một linh mục công giáo được mọi người biết đến với biệt danh là "Linh Mục Pierre - Abbe Pierre", vị sáng lập Cộng Ðoàn Emmau để phục vụ cho những anh chị em nghèo, từ thập niên 50 đến nay, đã qua đời tại Paris, Pháp quốc, hôm thứ Hai, ngày 22 tháng Giêng năm 2007, vì bị nhiễm trùng đường phổi, hưởng thọ 94 tuổi.


Linh Mục Pierre (hình giữa) viếng thăm một trung tâm nuôi các người vô gia cư tại Paris vào năm 1996.


Linh Mục Pierre được nhiều người tặng cho biệt hiệu khác nữa là "Người Vĩ Ðại của Tình Bác Ái", là biểu tượng cho cuộc chiến chống lại sự nghèo cùng, và cho công cuộc đòi hỏi sự công bằng xã hội.

Trong dung mạo một con người mảnh khảnh, luôn xuất hiện với chiếc áo dòng đen và gương mặt có bộ râu dài, Linh Mục Pierre là nhân vật được dân chúng Pháp yêu mến nhất.

Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Pháp thời hậu thế chiến thứ hai đã mời gọi Linh Mục Pierre dấn thân hết mình cho những người nghèo nhất và bị bỏ rơi, những người nghèo phải đi lượm rác để sống sót. Lúc đó Cha lên tiếng trên đài phát thanh Luxembourg kêu gọi "cho một cuộc phục sinh của lòng tốt". Nhiều người còn nhớ rõ câu nói của Cha: "Quá nhiều sự nghèo đói cho những người này, và quá dư thừa sự giàu sang cho những kẻ khác! Ðiều khẩn thiết cần làm ngay là Chia Sẻ!"

Cộng Ðoàn Emmau đầu tiên, được Linh Mục Pierre thành lập, để phục vụ những anh chị em nghèo cùng, là vào năm 1949.

"Linh Mục Pierre" có tên thật là Henri Grouès, sinh tại Lyon, bên Pháp, vào năm 1912, trong một gia đình khá giả. Năm lên 18 tuổi, Henri Grouès, --- tức "Linh Mục Pierre" sau này --- đã quyết định từ bỏ tất cả phần gia tài, để tận hiến hoàn toàn cho Chúa, trong đời tu dòng, theo tinh thần tu đức của Thánh Phanxicô Khó Khăn, tức dòng Ca-pu-xinh. Nhưng vì lý do sức khoẻ, Henri Grouès phải rời bỏ tu viện sáu năm sau đó. Tuy nhiên Henri Grouès không từ bỏ lý tưởng tận hiến để phục vụ; anh gia nhập hàng giáo sĩ giáo phận Grenoble, và được thụ phong linh mục năm 1938, lúc 26 tuổi. Thế chiến thứ hai bùng nổ, Cha Henri Grouès, bị động viên quân dịch, trong cấp bậc hạ sĩ quan quân đội Pháp, chống xâm lăng Ðức. Năm 1942, Cha hoạt động trong hàng ngũ lực lượng kháng chiến Pháp chống quân đội Ðức quốc xã. Trong khoảng thời gian từ năm 1941 cho đến năm 1943, Cha đã giúp cho nhiều người do thái vượt biên giới trốn sang Thuỵ Sĩ. Và cũng trong thời gian này mà Cha lấy biệt hiệu là "Linh Mục Pierre". Năm 1944, Cha bị quân đội Ðức bắt giữ, nhưng sau đó cha trốn thoát sang Algêri, qua ngã Tây Ban Nha.

Năm 1949, tại vùng ngoại ô phía đông thành phố Paris, Cha Henri Grouès thành lập Cộng Ðoàn Emmau đầu tiên, để giúp cho những anh chị em nghèo cùng nhất, không nhà không cửa, phải đi lượm rác thành phố để sống qua ngày. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Pháp thời hậu chiến vào năm 1954, làm cho hàng ngàn gia đình sống ngoài đường phố, đã khổ nay lại khổ thêm nữa. Nhiều người lớn và trẻ nhỏ phải chết vì lạnh. Linh Mục Henri Grouès, với biệt hiệu là "Linh Mục Pierre", đã dùng các làn sóng phát thanh để thức tỉnh lương tâm con người và kêu gọi toàn dân Pháp lúc đó hăy thực hiện cuộc "Phục Sinh của Lòng Tốt". Tiếng kêu của Cha vang xa, ra ngoài ranh giới Pháp. Những cộng đoàn Emmau khác được thành lập tại Genève, Thụy Sĩ, vào năm 1957. Và hiện nay, tại Thụy Sĩ đã có sáu "Cộng Ðoàn Emmau".

Năm 1992, "Linh Mục Pierre" được Tổng thống Pháp trao tặng Huân Chương Danh Dự, vì những công việc phục vụ người nghèo, nhưng cha đã không thèm đeo nó, mãi cho đến năm 2001, để phản đối chính sách của Chính Phủ Pháp lúc đó, không chấp nhận cung cấp những căn nhà bỏ hoang cho những anh chị em nghèo cùng không nhà không cửa.


Hàng ngàn người xếp hàng bên ngoài Ngôi Nhà Thờ Val-de-Grace để chờ vào viếng thăm Linh Mục Pierre vừa qua đời.


Ngoài công việc phục vụ người nghèo, Linh Mục Pierre còn nổi tiếng vì nhiều sách cha đã viết, chẳng hạn như tập "Chúc Thư" xuất bản năm 1994; tập "Xưng Thú" xuất bản năm 2002; tập "Ghi Chú Tâm Sự và Tư Tưởng" cùng viết với Denis Lefèvre và xuất bản cùng năm 2002; tập: "Lạy Chúa, tại sao vậy?" ghi lại những suy niệm của Cha về đức tin kitô và ý nghĩa của cuộc đời, xuất bản năm 2005.

Khi vừa hay tin Linh Mục Pierre qua đời, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, qua Ðức Hồng Y Tarcisio Bertône, quốc vụ khanh toà thánh, đã gởi điện văn phân ưu đến Ðức Hồng Y Ricard, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì công việc phục vụ người nghèo mà Linh Mục Pierre đã thực hiện suốt cuộc đời. Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã tuyên bố lấy ngày 26 tháng Giêng làm ngày toàn quốc tôn vinh Cha Pierre, Vị sáng lập Cộng Ðoàn Emmau.

Khi hay tin Cha qua đời, Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Văn Hoá, đã nhận định rằng Linh Mục Pierre đã góp phần giúp vượt qua hình ảnh tiêu cực mà vài người có về Giáo Hội, và rằng Cha đã làm cho nhiều người hiểu được điều mà Thông Ðiệp đầu tiên của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI giải thích: "Thiên Chúa là Tình Yêu." Toàn thể giáo hội, tất cả mọi người kitô, là Tình Yêu. Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, cựu chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, thì gọi "LinhMục Pierre" là "kẻ tiên phong của tình bác ái", là mẫu gương sống động của tình yêu đối với tha nhân, là "hiện ảnh" (icône) của tình liên đới. Linh Mục Pierre qua đi, chắc chắn để lại một khoảng trống, nhưng đồng thời cũng để lại phần gia tài vĩ đại, là Cộng Ðoàn Emmau.

Lễ an táng Linh Mục Pierre được cử hành tại Nhà Thờ Chính Toà Thủ đô Paris, vào ngày thứ Sáu 26 tháng Giêng năm 2007.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page