Bài giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

trong lễ Hiển Linh cho giới trẻ Mỹ Tho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài giảng của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc trong lễ Hiển Linh cho giới trẻ Mỹ Tho.

Mỹ Tho, Lễ Hiển Linh 2007

Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Muôn Dân

Các con thân mến,

Ngày lễ hôm nay được các Giáo hội Công giáo đông phương và các Giáo hội Chính thống mừng rất long trọng, ngang hàng với lễ Giáng Sinh, vì hôm nay là ngày lễ Thiên Chúa tỏ mình cho muôn dân nơi hài nhi Giêsu bé nhỏ được sinh ra cho nhân loại. Giáo hội vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, vì đây là một hồng ân rất lớn.

Từ khi nguyên tổ Adam phạm tội, Cửa Nước Trời đã bị khoá lại, nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương loài người và muốn cứu độ loài người. Ngài sai Chúa Giêsu đến trần gian để mở cửa Nước Trời; Ngài cho muôn dân được thừa kế gia nghiệp Nước Trời, đồng thừa tự với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu. Theo như thư Êphêsô, đó là kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa.

Vậy thái độ của chúng ta như thế nào? Tích cực hay tiêu cực? Các con có đón nhận Chúa Giêsu vào trong tâm hồn, trong cuộc sống của các con, đưa Chúa vào trong gia đình các con không? Các con có thờ lạy, tôn Người làm Vua, làm Chúa của chúng ta không?

Các con muốn giống như vua Hêrôđê từ khước Chúa, vì lo lắng bảo vệ ngai vàng, sợ người ta cướp mất? Vua Hêrôdê tham quyền cố vị đến nỗi nghi ngờ hết mọi người, đâu đâu cũng thấy bóng kẻ thù, thấy có người cạnh tranh, muốn dành địa vị của mình, ngay cả nơi những trẻ thơ măng sửa. Nhà vua sẵn sàng bảo vệ quyền lợi và địa vị của mình bằng mọi giá, kể cả mạng sống của những trẻ em vô tội. Thái độ từ khước Chúa của Hêrôđê đã đưa ông tới chỗ giả dối, bên ngoài như sẵn sàng đến thờ lạy Chúa, nhưng thực sự bên trong âm mưu giết Chúa. Ông đập tan mọi nguy cơ thực tế hay do tưởng tượng, để diệt trừ hậu họacho vương quyền của ông.

Hay các con muốn giống như Ba Vua, hân hoan đón nhận Chúa, vui mừng thờ lạy Chúa, sẵn sàng dâng hiến cho Chúa những gì quý nhất trong cuộc đời các con, kể cả mang sống. Một thái độ tích cực như thế chắc chắn phát xuất từ sự thao thức đi tìm Chúa, đi tìm ánh sáng Chân lý, đi tìm Ðấng xứng đáng để chúng ta tôn thờ, đi tìm Thần tượng đích thực cho cuộc đời của chúng ta. So với Hêrôđê nắm quyền cai trị và sống an nhàn tại thủ đô Giêrusalem, Ba Vua đã hành trình vất vã, không ngại đường xá xa xôi, sẵn sàng hy sinh thời giờ, sức lực và của cải.

Ba vua đã thực sự thao thức đi tìm Chúa, không giả hình giả bộ, giả nhân giả nghĩa. Các ngài đi tìm cho bằng được, không bỏ cuộc khi mất dấu vì sao lạ, và đã vào chỗ hiểm nguy nhất là triều đình vua Hêrôđê lúc bấy giờ để dò hỏi. Rồi các ngài lại theo sự hướng dẫn của vì sao tới Bêlem, gặp Chúa hài nhi bé nhỏ, sấp mình thờ lạy Người, cung kính dâng lên Người những lễ vật đã mang theo từ nơi quê hương xa xăm, cuối cùng đã theo lời báo mộng thay đổi con đường, không trở về đường cũ nữa.

Cha nghĩ rằng đa số chúng con giống Ba vua hơn là Hêrôđê, mặc dù có người cho rằng giới trẻ hôm nay theo chủ nghĩa thực dụng, thích những gì có lợi trước mắt, chỉ theo những ai có thể cung cấp cho mình những đặc quyền đặc lợi. Mới nhìn qua thì có vẽ như vậy, nhưng thực sự thì khác. Các con là những người trẻ có ưu tư thao thức đi tìm chân lý, tìm điều thiện hảo, tìm cái đẹp đích thực nhất. Các con là những người cầu tiến theo nghĩa cao thượng nhất, những con người biết hướng lên, những con người biết ngửng cao đầu, những người có những ước mơ lớn.

Vậy nếu các con giống Ba vua, thì hãy noi gương Ba vua cho trọn. Hãy kiên trì đi tìm dấu chỉ cho cuộc đời mình, kiên trì đi tìm ngôi sao lạ, tìm ánh sáng dẫn đường đến với Chúa Hài nhi, đừng bỏ cuộc, cả khi không còn thấy ánh sáng. Một trong những thất bại của người trẻ là dễ bỏ cuộc, đứt gánh giữa đường. Thứ hai là phải sáng suốt, tìm đúng mật mã và giải mã cho đúng. Một số người trẻ dễ bị lừa gạt, chạy theo những mật mã giả hiệu, lừa gạt, ảo tưởng và làm hỏng cuộc đời, đánh mất niềm tin.

Chỉ có Thần Trí của Thiên Chúa mới là ánh sáng đích thực giúp chúng ta giải mã mầu nhiệm Chúa Kitô. Các con hãy ghi nhớ cho thật kỷ lời thánh Phaolô trong thư Ephêsô: "Mầu nhiệm này, Thiên Chúa đã không cho những người thuộc các thế hệ trước được biết, nhưng nay Người đã dùng Thần Khí mà mặc khải cho các thánh Tông Ðồ và ngôn sứ của Người" (Ep3, 5).

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page