Mừng lễ Giáng sinh với các em khiếm thị

trường Nguyễn Ðình Chiểu - Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Chủng sinh Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội mừng lễ Giáng sinh với các em khiếm thị trường Nguyễn Ðình Chiểu - Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (25/12/2006) - Sáng 24 tháng 12 năm 2005, nhóm các Chủng sinh hoạt động xã hội tại trường khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu đã đến mừng lễ Giáng sinh với các học sinh ở đây. Trường Khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu là một trong số ít địa điểm còn lại được tiếp tục mừng lễ vào sáng hôm 24 tháng 12 năm 2006 cho phù hợp với điều kiện tổ chức ở đây.


Các Chủng sinh Ðại Chủng Viện thánh Giuse Hà Nội mừng lễ Giáng sinh với các em khiếm thị trường Nguyễn Ðình Chiểu - Hà Nội.


8 giờ 30 sáng, các Chủng sinh có mặt tại trường và hoàn tất công việc chuẩn bị cho buổi văn nghệ. Các em vây ngay lấy các thày vừa khi nghe tiếng. Thày nào chưa kịp lên tiếng, các em nắn nắn bàn tay và gọi chào đúng tên. Quả các em có trí nhớ rất tốt. Ði cùng nhóm Chủng sinh hôm nay còn có một số sinh viên Công giáo đang học tại Hà Nội do anh em mời đến tham dự.

Hội trường được trang trí khá chu tất. Ðược biết, các em học sinh đã chuẩn bị từ hai ngày trước. Em Thể quê Phát Diệm nói: "Chúng em rất mừng và chuẩn bị rất chu đáo, lát nữa các anh sẽ thấy". Và một điều thú vị, chính các em là người tổ chức chương trình dù các Chủng sinh là những người gợi ra buổi văn nghệ này. Bác Thắng, quản lí khu nội trú nói: "Các em thích tự mình tổ chức. Ðiều đó giúp các em mạnh dạn, tự chủ và sẽ tham gia năng động hơn". Quả thật tôi ngạc nhiên về những bài trí, sắp xếp của các em. Chắc chắn những ai không có mặt trực tiếp khi các em trang trí thì không thể biết được đây là công việc của những học sinh khiếm thị. Biểu tượng ông già Noen, cây thông giáng sinh, dàn nhạc, sân khấu... tất cả đều ngay ngắn và rất đẹp.

9 giờ, buổi văn nghệ bắt đầu. Dẫn chương trình là hai em học sinh của trường. Hình ảnh hai MC (người dẫn chương trình) dắt tay nhau lên sân khấu cho thấy một tình cảm liên đới thật đẹp giữa những người cùng cảnh ngộ. Mở đầu buổi văn nghệ, thầy Hải, hiệu phó trường Khiếm thị Nguyễn Ðình Chiểu đã bày tỏ niềm vui của Ban lãnh đạo Nhà trường và của các em học sinh được tổ chức buổi văn nghệ mừng Giáng sinh này. Thày nói: "Tôi thay mặt cho Ban giám hiệu và các em trong trường Nguyễn Ðình Chiểu xin được nói lên niềm vui mừng và xúc động sâu sắc của chúng tôi từ khi có các anh em thiện nguyện đến chia sẻ, giúp đỡ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các anh về những tình cảm quý báu đó. Chúng tôi cũng cám ơn các anh đã quan tâm gợi ý và tổ chức buổi văn nghệ mừng Giáng sinh này mà tôi tin rằng sẽ rất ý nghĩa với các em." Thày Hải cũng cho biết: tối 24 tháng 12 năm 2006, các học sinh sẽ có buổi trình diễn âm nhạc truyền thống và triển lãm các sản phẩm nghệ thuật do chính các em làm tại khách sạn Hilton - Hà Nội nhân dịp Giáng sinh. Thay mặt Ban giám hiệu, thày mời các anh em đến tham dự.

Ðánh giá về sự đóng góp của các anh em trong thời gian qua, thầy Thắng, quản lý khu nội trú nói: "Tôi biết các anh chị thiện nguyện đây đều rất bận rộn với những công việc riêng tư. Vì đời sống của các anh đòi buộc các anh như vậy. Thế mà các anh vẫn thu xếp đến được với các em trong khu nội trú. Ðó là một điều đáng quý không phải ai cũng làm được. Trong thời gian qua, các anh đã có những việc cụ thể giúp đỡ các em như: làm vệ sinh khu vực, đánh rửa bể nước, đóng sửa lại đồ dùng sinh hoạt... Ðó là các công việc cụ thể. Còn có những việc vô hình nhưng sâu xa hơn, đáng quý hơn rất nhiều là các anh đã làm tâm hồn các em được thay đổi. Qua những chia sẻ, tâm tình sống thân mật, các anh đã thực sự làm tâm hồn các em được nâng lên, mạnh dạn, tự tin hơn vào tình con người và cuộc sống". Nhân dịp Giáng sinh, thày Thắng cũng thay mặt học sinh nội trú, cám ơn và chúc mừng Giáng sinh các anh em.

Sau lời đáp từ của anh đại diện nhóm Chủng sinh, chương trình văn nghệ đón mừng Giáng sinh được khai mạc. Những bài hòa tấu, độc tấu của dàn nhạc truyền thống trường Khiếm thị Nguyễn Bỉnh Khiêm thật điêu luyện mang đậm tính chuyên nghiệp. Tôi vẫn biết và từng được thưởng thức khả năng trời ban về âm nhạc của những người khiếm thị. Nhưng hôm nay, trong một bầu khí đặc biệt, trái tim và tâm hồn tôi rung cảm thấy lạ. Ðó không hẳn chỉ là một rung cảm trước tài năng nghệ thuật, mà chính xác hơn là một sự rung cảm của ước muốn sẻ chia, liên đới...

Xen kẽ tiết mục của các em khuyết tật là các tiết mục văn nghệ của các Chủng sinh cùng những đoạn giao lưu ngắn gọn nói về ý nghĩa ngày lễ Giáng sinh và các biểu tượng liên quan. Sôi nổi nhất có lẽ là trò chơi "Thi Hát", một số học sinh khiếm thị và Chủng sinh được mời tham gia. Mỗi người sẽ bốc thăm một mảnh giấy có ghi một "từ" bất kì và phải hát bài hát có "từ" đó. Quả là bất ngờ khi có những em thuộc khá nhiều bài hát Công giáo về chủ đề Giáng sinh. Cũng có em "bí" quá sáng tác luôn: "Mừng ngày sinh nhật Giêsu, mừng ngày sinh nhật Giêsu. Mừng ngày Chúa Giêsu sinh ra đời. Ta hãy hát mừng Giêsu." Phục tài ứng đối nhanh nhẹn và thông minh của em, Ban giám khảo chấp nhận bài hát hợp lệ trong tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả.

Nhân dịp Giáng sinh, các Chủng sinh cũng có những phần quà nhỏ trao tặng Ban giám hiệu và học sinh khiếm thị trong trường.

11 giờ, chương trình văn nghệ kết thúc trong lời bài hát: "Chúc mừng Giáng sinh - We wish you are Christmas" và những cái bắt tay thân thương đầy lưu luyến. "Chủ nhật sau, các anh nhớ đến nhé" - "Ừ, chắc chắn các anh sẽ lại đến với các em" những câu chia tay đầy bịn rịn làm người nghe thật không thể không ngậm ngùi xúc động.

 

Joseph Vũ Khương

Ban Thông Tin Ðại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page