Vài Lời Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật 24/12/2006

trước lễ Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật 24 tháng 12 năm 2006, trước lễ Giáng Sinh.

(Radio Veritas Asia 25/12/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2006, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với dân chúng tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC Bênêđitô XVI đã nói vài lời huấn đức, kêu gọi các tín hữu hãy suy niệm về Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa, với những lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Việc cử hành lễ Giáng Sinh đã gần kề. Ngày áp lễ hôm nay chuẩn bị chúng ta sống thật sâu xa Mầu Nhiệm mà vào tối nay Phụng Vụ sẽ mời gọi chúng ta chiêm ngắm với đôi mắt đức tin. Nơi Thiên Chúa mới sinh, mà chúng ta đặt nằm trong mán cỏ, ơn cứu rỗi chúng ta được biểu lộ. Trong Thiên Chúa, Ðấng xuống thế làm người vì chúng ta, tất cả chúng ta đều cảm thấy mình được yêu thương và được đón nhận; chúng ta khám phá mình có phẩm vị quý giá và duy nhất trước nhan Ðấng Tạo Hoá. Lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô giúp chúng ta ý thức về giá trị biết bao của sự sống con người, sự sống của từng người, ngay từ giây phút đầu tiên cho đến lúc kết thúc tự nhiên. Với bất cứ ai mở rộng tâm hồn đón nhận "con trẻ vấn trong tấm khăn" và được "đặt nằm trong máng cỏ" (x. Luca 2,12), Thiên Chúa ban cho kẻ đó khả thể được nhìn với đôi mắt mới những thực tại của cuộc sống hằng ngày. Họ có thể cảm nếm sức mạnh thu hút nội tâm của Tình Yêu Thiên Chúa, một tình thương có sức biến đổi cả đau khổ thành niềm Vui.

Các bạn thân mến, chúng ta hãy chuẩn bị gặp Chúa Giêsu, Ðấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi sinh ra trong cảnh khó nghèo tại Bêlem, Chúa Giêsu đã muốn trở thành bạn đồng hành với mỗi người chúng ta. Trong thế gian này, kể từ khi Người muốn "dựng lều" sống ở đó, thì không còn ai là kẻ xa lạ nữa. Thật vậy, tất cả chúng ta là những khách lữ hành sống tạm qua trên trần gian này, và chính Chúa Giêsu là Ðấng làm cho chúng ta có cảm nghiệm dường như mình đang sống tại nhà mình, trên mặt đất này, nơi được thánh hoá do bởi sự hiện diện của Chúa. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy biến trái đất này trở thành căn nhà đón tiếp tất cả mọi người. Hồng ân kỳ diệu của Lễ Giáng Sinh là chính điều này: đó là Chúa Giêsu đã xuống trần gian vì mỗi người chúng ta và đã làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau trong Người. Sự dấn thân tương xứng của chúng ta để đáp lại hồng ân của Chúa, là dấn thân vượt qua, --- càng ngày càng tốt đẹp hơn, --- (vượt qua) những tiên kiến và thành kiến, là hạ xuống những ngăn cách, là loại bỏ những đối nghịch đang gây chia rẽ, hoặc tệ hại hơn đang làm cho con người và các dân nước chống đối nhau, để cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng và hoà bình.

Anh chị em thân mến,

Với những tâm trình trên, chúng ta hãy sống những giây phút cuối cùng còn lại trước lễ Giáng Sinh, để chuẩn bị mình cách thiêng liêng, được xứng đáng đón tiếp Chúa Giêsu Hài Ðồng. Ngài đến lúc nửa đêm, vì chúng ta. Ngài cũng muốn ngự đến trong chúng ta, và cư ngụ trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ngõ hầu điều này có thể được, thì điều cần thiết là chúng ta phải sẵn sàng và mau lẹ đón tiếp Chúa, sẵn sàng dọn chỗ cho Chúa trong tâm hồn chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong thành phố chúng ta. Ước gì việc Giáng Sinh của Chúa không làm cho chúng ta bận lo mừng lễ, mà quên rằng nhân vật chính của ngày lễ là chính Ngài. Xin Mẹ Maria giúp chúng ta duy trì sự thinh lặng nội tâm, rất cần thiết để nếm hưởng niềm vui sâu xa mà Ðấng cứu thế giáng sinh mang đến cho chúng ta. Chúng ta hướng về Mẹ với lời kinh Truyền Tin, vừa nghĩ một cách đặc biệt đến biết bao người sắp phải trải qua lễ Giáng Sinh trong ưu buồn và cô đơn, trong bệnh tật và đau khổ. Nguyện xin Mẹ Maria nâng đỡ và ủi an tất cả.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người. Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC cầu chúc mọi người lễ Giáng Sinh an lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page