Bài Suy Niệm Giáng Sinh 2006

của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Suy Niệm Giáng Sinh 2006 của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho.

Anh chị em thân mến,

Ðêm nay chúng ta tụ họp nhau đông đảo, vui tươi, để mừng lễ Sinh Nhật của Chúa Giêsu. Vậy anh chị em có biết Tên của Chúa có nghĩa gì không? Lúc thiên thần Gabriel truyền tin cho Mẹ Maria đã nói với Mẹ: "Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su" (Lc 1:31). Khi hiện ra với thánh Giuse trong giấc mộng, thiên thần cũng đã nói với ông: "Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ" (Mt 1:21).

Thiên thần đã yêu cầu thánh Giuse đặt tên cho con trẻ sinh ra là Giê-su, vì Danh Giê-su có nghĩa Thiên Chúa Giavê là Ðấng Cứu Ðộ. Danh Giê-su nhắc lại cả lịch sử cứu độ.

Thiên Chúa yêu thương con người, đã tạo dựng con người trong trắng tốt đẹp. Nhưng con người đã bị thần dữ quyến rũ phạm tội, và đã sa ngã, thế là cả vũ trụ trời đất trở nên bóng tối bao phủ con người và con người sợ hãi chạy trốn. Mà chạy đâu cho khỏi lưới trời? Người Á đông chúng ta thường nói lưới trời lồng lộng. Con người không thể thoát khỏi án phạt của tội lỗi và sự chết. Con người không thể thoát khỏi bóng tối của sự dữ và thần dữ, con người không thể ra khỏi thế giới tội ác.

Ngày nay, nhìn vào thời cuộc thế giới, ai dám nói là loài người đã ra khỏi thế giới tội ác? Ðiều mà người ta thấy khắp nơi là tội ác chồng chất trên tội ác. Tội ác dưới những hình thái tinh vi hơn vì thế giới văn minh hơn, tội ác dưới chiêu bài dân chủ tự do, chiêu bài quyền con người. Nhiều nơi trên thế giới người ta khuyến khích giết chết những thai nhi vô tội đang trong lòng mẹ. Người ta cho tự do luyến ái, tự do lấy nhau mà không cần phân biệt nam nữ. Người ta chém giết lẫn nhau một cách man rợ, lấy cớ bênh vực tôn giáo hay nới rộng quyền dân chủ.

Bóng tối là hình ảnh, là biểu tượng của thế giới tội ác; mà bóng tối không thể tự mình trở thành ánh sáng được, nếu không có bình minh, không có ánh sáng đến xoá tan bóng tối. Ánh sáng mà sách Isaia nói đến là ánh sáng cứu độ, ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên con người, để con người nhận ra thân phận tội lỗi của mình, và thay đổi hướng đi trong cuộc sống, là quay về phía ánh sáng chân thiện mỹ, quy hướng về Thiên Chúa thay vì chạy trốn Ngài.

Ðó là ánh sáng ấm áp của Tình thương của Thiên Chúa, Tình thương sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi, Tình thương khoả lấp vực thẳm tội ác và bóng tối. Tình thương gỉai thoát con người khỏi đau khổ và sự chết. Tình thương bẻ gảy mọi thứ xiềng xích, kể cả xiềng xích của thần dữ là xiềng xích đáng sợ nhất, vì là vô hình và con người khó nhận ra.

Ánh sáng của tình thương mang lại niềm vui cho lòng người, sưởi ấm những tâm hồn cô đơn lạnh lẽo. Tình thương mang lại hạnh phúc đích thực cho con người, làm cho con người gắn bó với nhau, trong gia đình, rồi ngoài xã hội, làm cho gia đình và xã hội trở thành những cộng đồng yêu thương. Nhưng quan trọng hơn cả là được thông phần Tình yêu và Sự sống của Thiên Chúa, vì đó là gia nghiệp mà Thiên Chúa dành cho con người.

Ðêm nay Giáo hội nhắc lại tin vui mà sứ thần đã loan báo cho các mục đồng: "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, Người là Ðấng Ki-tô Ðức Chúa" (Lc 2,10-11). Hài nhi sinh ra là Ðấng Cứu Ðộ được đặt tên là Giê-su, và Ðức Giê-su ấy là Chúa Kitô, Ðấng được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, sai xuống trần gian chia sẻ Niềm vui và hạnh phúc của Thiên Chúa cho nhân loại chúng ta.

Tội của loài người thật là lớn, khi bất tuân chống lại Thiên Chúa. Nhưng Phúc của loài người còn lớn hơn, vì Phúc đó chính là Hạnh Phúc của Thiên Chúa, là Sự Sống, là Tình Yêu mà Thiên Chúa muốn chia sẻ nhờ Con Một Yêu Dấu mà Ngài sinh ra cho nhân loại từ lòng dạ của Mẹ Maria Ðồng Trinh. Sự Sống và Tình Yêu đó, chính là Thần Khí của Ðức Kitô Giê-su mà chúng ta mừng Sinh nhật đêm nay.

Người Việt Nam, kể cả những người không công giáo, thường suy nghĩ về tội và phúc. Họ ưa thích phúc hơn là tội; đó là dấu hiệu ánh sáng của Chúa đã chiếu giải trên dân tộc chúng ta, dù chỉ có một thiểu số là chúng ta đây, nhờ Mạc khải mà được đặc ân biết Chúa bằng đức tin. Hãy cảm tạ Chúa đã ban đức tin, hãy đón nhận và làm cho ánh sáng đức tin chiếu tỏa chung quanh để có thêm người nhận ra vinh quang của Chúa.

 

Mỹ Tho, ngày 24/12/2006

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page