Tâm tình Giáng Sinh

của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh

Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tâm tình Giáng Sinh của Ðức Cha Giuse Võ Ðức Minh, Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang.

Anh chị em thân mến,


Lần đầu tiên Giáo phận Nha Trang được nhà nước cho phép cử hành Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh cho đông đảo anh chị em người dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà, một vùng rừng núi cuối dãy Trường sơn, trên con đường đang mở nối liền Nha Trang với Ðà Lạt.


Lễ Giáng sinh năm nay, tôi có một niềm vui đặc biệt mới nhận được: đó là lần đầu tiên Giáo phận Nha Trang cử hành được Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh cho đông đảo anh chị em người dân tộc thiểu số tại huyện Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hoà, một vùng rừng núi cuối dãy Trường sơn, trên con đường đang mở nối liền Nha Trang với Ðà Lạt.

Trong quá trình gặp gỡ và trao đổi với thẩm quyền dân sự, vấn đề gay go cuối cùng là địa điểm cử hành lễ. Ðang khi bế tắc không tìm ra một địa điểm nào có thể được chấp thuận, chúng tôi chợt nảy ra một ý tưởng: cử hành Thánh lễ Giáng Sinh ngay trên phần đất mà Ðức Cố Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nho trước đây đã mua. Lời đề nghị đã được chấp thuận ngay. Tôi có linh cảm như Ðức Cha Nho đã phù hộ cho mình vậy. Hoài bão của Ðức Cha Nho là mong sao có Thánh lễ tại Khánh Vĩnh, tại phần đất mà Ngài đã chăm sóc, giờ đây thành hiện thực.

Tôi đã cầu nguyện nhiều, xin Chúa và Ðức Mẹ cho mình một dấu chỉ của ơn Chúa trong Năm Thánh Giáo Phận: Thánh lễ ở giữa một vùng dân tộc thiểu số nghèo khổ. Dấu chỉ ấy đang hiện rõ.

Tôi cũng cảm nhận thật sâu xa điều này: đem Chúa đến hiện diện, an ủi anh chị em nghèo khổ, đúng là một lý tưởng truyền giáo, nhưng lại là một quá trình rất gian khổ. Dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, phó thác tất cả và bắt tay ngay vào công việc cấp bách: người thì lo chuẩn bị trang hoàng địa điểm cử hành Thánh Lễ cho trang trọng xứng đáng, người thì lo bánh trái, thức ăn, và quà Giáng Sinh cho anh chị em nghèo. Có lẽ Thánh lễ sẽ quy tụ trên ngàn người vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử 50 Năm Giáo phận vùng đất này mới có Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh.

Niềm vui Ðêm Giáng Sinh năm nay, Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận Nha Trang, niềm vui của tôi, của anh chị em Công Giáo người Kinh cũng như dân tộc thiểu số Khánh Vĩnh, và của toàn thể Giáo Phận nói chung, chắc chắn sẽ hết sức có ý nghĩa.

Xin anh chị em cùng chia sẻ niềm vui này với tôi và chúng ta cùng hiệp lời tán dương, cảm tạ ơn Chúa: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm". (Lc 2,14)

 

Nha Trang, Giáng Sinh 2006

 

+ Giuse Võ Ðức Minh

Gm. Phó Giáo phận Nha Trang

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page