Thư Mục Vụ Lễ Giáng Sinh Năm 2007

của Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Mục Vụ Lễ Giáng Sinh Năm 2007 của Ðức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo Phận Ðà Nẵng.

 

Giáo Phận Ðà Nẵng

Thư Mục Vụ Lễ Giáng Sinh Năm 2007

"Sống Ðạo Hôm Nay"

 

Cùng Cộng Ðoàn Tín Hữu rất thân yêu!

Thưa quí Cha, quí Chức, quí Tu sĩ và Chủng sinh quí mến!


Năm Mục Vụ 2007. Sống Ðạo Hôm Nay. Yêu Thương Và Phục Vụ. Ðặc biệt hướng về những nạn nhân của các cơn bão trong năm 2006.

Tòa Giám Mục Ðà Nẵng Kính Chúc Ðức Ông Giám Ðốc và Chương Trình Veritas Tiếng Việt Lễ Giáng Sinh An Lành và Năm Mới Hạnh Phúc.


Trong đêm hồng phúc và thánh thiện này, tại nhà thờ Chính Tòa, Con Tim của Giáo Phận, nơi tôi đang cùng Cộng Ðoàn Dân Chúa nơi đây hân hoan cử hành Mầu Nhiệm Giáng Sinh, tôi cảm thấy rất gần gũi với tất cả mọi người trong niềm hạnh phúc và mối hiệp thông sâu xa. Tôi xin gởi đến từng người, từng gia đình và cộng đoàn lời chào chúc bình an thắm thiết nhất trong Ðức Giêsu Kitô, là Ðấng Emmanuel - "Thiên Chúa Ở Cùng Chúng Ta".

Chúa đến trần gian chia sẻ kiếp người. Và mọi người, không trừ ai, đều được mời gọi chia sẻ niềm vui, niềm hi vọng và nhất là tin tưởng nơi tình yêu thương cứu độ của Ngài. Trong thư chúc mừng Giáng Sinh năm nay của Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam có đoạn viết: "Hãy cầu nguyện cho hằng trăm người thân yêu của chúng ta bị chết và mất tích do ảnh hưởng của bão trong năm 2006... Hãy cầu cho quốc thái dân an." Chỉ những ai tin có thần linh mới tin vào lời khấn cầu. Lời kêu mời đặc biệt này gióng lên như dấu chỉ của một đóm lửa đức tin đang được nhen nhúm lại trong lòng dân Việt hôm nay, một dân tộc mà nền văn hóa bén rễ sâu trong mảnh đất tâm linh trù phú, và khắp nơi, mọi thời, luôn đầy dẫy những biểu hiện đạo đức và tôn giáo. Vì thế, trong niềm vui Giáng Sinh năm nay, chúng ta càng thêm vui mừng và hãnh diện nhận ra rằng: bằng vô vàn phương thế khác nhau, Thánh Thần Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động, để dẫn đưa con người từ những bối cảnh văn hóa, tôn giáo, chính trị cụ thể, đến cùng Thiên Chúa Cha và nối kết họ với nhau trong Ngài một cách thật nhiệm mầu.

Lễ Giáng Sinh đến rồi đi, nhưng việc sống mầu nhiệm nhập thể và nhập thế của Con Thiên Chúa làm người còn tiếp tục mãi và luôn mở ra những viễn tượng mới mẻ. Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam qua Thư Mục Vụ cuối năm 2006 kêu mời chúng ta 'sống đạo hôm nay,' tức là sống đức tin kitô hữu trong một đất nước đang chuyển mình đứng trước những thời cơ và thách thức trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới và trào lưu toàn cầu hóa. Ðịa phương chúng ta cũng đang kỷ niệm mười năm Quảng Nam được tách tỉnh và Ðà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc trung ương, ghi dấu những thành tựu đã đạt được và hướng tới những bước phát triển mới. Chúng ta coi đây là cơ hội quí báu để hội nhập và đồng hành cùng dân tộc với một đức tin trưởng thành, năng động và nhạy bén. Trong bối cảnh đó, hiệp thông với hàng Giám Mục Việt Nam, tôi kêu gọi mỗi người chúng ta, trước hết trở về với Thiên Chúa Ba Ngôi, là nền tảng vững chắc của đời sống đạo mọi nơi mọi thời, để rồi từ đó, cùng nhau đáp lại lời kêu mời nên thánh, canh tân bản thân, sống đời chứng nhân trong yêu thương phục vụ, dấn thân cho công bằng xã hội, bảo vệ sự sống, đối thoại với người nghèo, đồng cảm và liên đới với những nạn nhân của thiên tai, hầu góp phần xây dựng nền văn minh tình thương trên quê hương Quảng Nam Ðà Nẵng mến yêu này, hướng đến đại gia đình Giáo Hội và Dân Tộc Việt Nam và mở ra với cộng đồng nhân loại.

Ðấng Cứu Thế đã đến và đang ở cùng chúng ta. Ngài là Nguồn Bình An, Hi Vọng, và là Ánh Sáng soi chiếu lịch sử nhân loại và mỗi đời người. Trong niềm xác tín đó, tôi cầu chúc Cộng Ðoàn Dân Chúa Giáo Phận cùng quí Chức Sắc và Ðạo Hữu các tôn giáo bạn và Anh Chị Em lương dân một Mùa Giáng Sinh An Lành, khởi đầu cho một Năm Mới Hạnh Phúc với những vận hội mới trong nỗ lực và hy vọng.

Cùng Mẹ Maria và Thánh Giuse bên máng cỏ Chúa Hài Nhi, chúng ta hiệp lòng cầu nguyện cho Quốc Thái Dân An, cho hằng ngàn gia đình nạn nhân các trận bão vừa qua mà đêm nay còn trong cảnh không cửa không nhà. Nhân dịp này, tôi hết lòng cám ơn các vị Ân Nhân xa gần, quí Cha, quí Tu sĩ, các Cộng Ðoàn và Anh Chị Em đã cộng tác nhiệt tình trong chương trình "Căn Nhà Ðồng Tâm" đã khởi sự và đang tiến hành tốt đẹp trong Giáo Phận. Xin cùng tha thiết cầu nguyện và tiếp tục"đồng tâm" trong công trình bác ái này, để mọi gia đình nạn nhân sớm có nơi ăn chốn ở xứng đáng.

 

Lời chào bình an, hiệp nhất và huynh đệ.

 

Ðà Nẵng, Lễ Giáng Sinh Năm 2006

+ Giuse Châu Ngọc Tri

Giám Mục Ðà Nẵng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page