Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

đón Giáng sinh sớm tại một số điểm mục vụ xã hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội đón Giáng sinh sớm tại một số điểm mục vụ xã hội.

Hà Nội, Việt Nam (17/12/2006) - Trong tiết trời se lạnh của mùa đông giá rét, sáng Chúa nhật 17/12/2006, các Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội lại lên đường đến những nơi được phân công mục vụ. Theo bước chân hăm hở của các thầy, Ban thông tin chúng tôi có dịp được ghé thăm một số điểm anh em Chủng sinh tổ chức vui đón Giáng sinh sớm.


Các Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui Giáng sinh với các trẻ em làng SOS Hà Nội.


8 giờ 30 phút, chúng tôi có mặt ở Giáo họ Vạn Phúc cùng với bốn thầy phụ trách ở đây. Các em thiếu nhi ùa ra đón các thày trong tiếng chào ríu rít. Thày Ðaminh Trí cho biết, ở đây có ba lớp giáo lý: Xưng tội lần đầu, Sống Ðạo và Kinh Thánh với trên một trăm em. Các thày chỉ giúp các em được buổi sáng Chủ nhật, còn các buổi tối, các em sẽ sinh hoạt thêm với một chị giáo lý viên. Các em rất siêng năng, 8 rưỡi học nhưng sáng Chủ nhật nào, các em cũng đến rất sớm để lao động, quét rọn sân nhà thờ. Nhìn vào những gói quà nặng trĩu trên tay các thày, tôi ngạc nhiên hỏi: Sao nói chỉ các trung tâm xã hội và trường khuyết tật là có quà Giáng sinh thôi? Mấy thầy cười nhẹ nhàng: Thì bọn em tự góp, gọi là có một chút cho các em mừng Giáng sinh. Quả thật Vạn Phúc trước vốn là một làng chài nên cũng có nhiều cái khó khăn. Chúng tôi không thể ở lại lâu với Vạn Phúc, tuy nhiên, nhìn vào chương trình văn nghệ của các thầy, chúng tôi thấy khá ấn tượng với đầy đủ các tiết mục ca vũ và ảo thuật. Thấy tôi trầm trồ, thầy Sáng tủm tỉm: "Chỉ văn nghệ bỏ túi thôi, cốt sao cho các em vui và hiểu thêm được chút nào về các kiến thức của ngày lễ Giáng sinh".

Chia tay Vạn Phúc, chúng đến với xứ Cổ Nhuế thuộc huyện Từ Liêm. Ở đây có hai Chủng sinh giúp lớp giáo lí và sinh hoạt giới trẻ. Các thầy đang tổ chức cho các em tìm hiểu về nguồn gốc của ông già Noel và tục tặng quà trong đêm Giáng sinh. Chúng tôi chợt xúc động khi nghe các thày liên hệ từ hình ảnh món quà Giáng sinh thông thường tới Món Quà, mà các thày gọi là "món quà viết hoa" Thiên Chúa gởi tặng cho nhân loại trong đêm Giáng sinh là chính Chúa Giêsu, Con Ngài. Sau những giây phút sôi nổi tìm hiểu nguồn gốc ngày Giáng sinh là tiệc ngọt văn nghệ. Lúc này, các Chủng sinh hóa thân nên những ông già Noel thực sự trao những món quà Giáng sinh nho nhỏ cho những người tham dự. Dù biết niềm vui còn kéo dài, và cũng được biết còn nhiều điểm mục vụ giáo xứ đang tưng bừng trong niềm vui Giáng sinh sớm, như xứ Nam Dư, Hàm Long nhưng chúng tôi buộc phải chia tay để kịp thời gian đến với các nhóm Mục vụ bác ái xã hội.

Ðến với làng trẻ SOS Hà Nội, chúng tôi được hoà nhập ngay vào bầu khí Giáng sinh trong khắp làng trẻ. 16 gia đình của làng SOS với trên dưới 200 nhân danh đều quy tụ đông đủ trong Nhà hội trường. Ai ai cũng ngạc nhiên thích thú trước những câu truyện Giáng sinh đầy ý nghĩa, trước các trò ảo thuật mà các thày gọi là "cây nhà lá vườn"... Không khí làng SOS tiếp tục bừng lên khi phần vui chơi có thưởng được khởi động. Phần cuối chương trình là bữa tiệc liên hoan nhẹ. Thày trò, anh em ngồi bên nhau chia nhau những cái kẹo, tấm bánh trong đầy tình gia đình. Nhân dịp này, Ban Bác ái xã hội Ðaị Chủng viện cũng có những phần quà Giáng sinh tặng cho 16 gia đình và các mẹ, các dì trong làng.

Rời làng trẻ SOS, chúng tôi đến làng Hữu Nghị thuộc Trung ương hội cựu chiến binh Việt Nam. Ðây là nơi quy tụ của các em nhỏ bị nhiễm chất độc dioxin và những cựu chiến binh Việt Nam không còn nơi nương tựa. Như lời một thầy đã nói: "Quả thật, niềm vui Giáng sinh không thể không chia sẻ...", chúng tôi nhận ra điều đó khi trực tiếp nhìn thấy các Chủng sinh ân cần bên các em, vui tươi cùng các cụ trong tình thân mật. Giáng sinh cũng là ngày lễ của quà tặng, của yêu thương nên các thầy đã đem những món quà của Ðại Chủng viện chia sẻ với mọi người. Gần 200 món quà tuy đơn sơ, nhỏ bé nhưng đã phần nào diễn tả được niềm vui của người cho cũng như người nhận. Phải chăng tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa?

Phải nói, chúng tôi thật may mắn khi được đến những nơi này để có dịp gặp những niềm vui, nụ cười của các con ngừơi "thực sự bình dị" trong xã hội; được chung vui niềm vui Giáng sinh sớm, một niềm vui tôi cảm nhận là khá đặc biệt, với mọi người.

Thật tiếc, vì thời gian không cho phép, nên chúng tôi không thể đến được hết với những điểm đón Giáng sinh đặc biệt như thế nữa của các Chủng sinh, như nhóm các trẻ em hè phố, nhóm trẻ em bị bỏ rơi tại chùa Bồ đề; khu các người già cô đơn, các bệnh nhận ở một số bệnh viện trong địa bàn Hà Nội...

Thay lời kết cho bài viết, chúng tôi xin mượn lại lời hát Giáng sinh vừa được nghe trong làng trẻ SOS như một lời ước nguyện dâng lên Chúa Hài Nhi và làm lời mừng chúc Giáng sinh tới hết mọi người: "Mừng ngày Chúa sinh ra đời, mình cùng nắm tay tươi cười. Hoà bình đến cho muôn ngừơi, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng...".

 

Jos. Vũ Khương

Ban thông tin Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page