Các Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

mừng Giáng sinh sớm với trẻ em làng SOS Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội mừng Giáng sinh sớm với trẻ em làng SOS Hà Nội.

Hà Nội, Việt Nam (17/12/2006) - Sáng Chúa nhật ngày 17-12-2006, các Chủng sinh hoạt động bác ái xã hội tại làng SOS - Hà Nội đã tổ chức buổi văn nghệ đón mừng Giáng Sinh với các em nhỏ ở đây trong bầu khí đầy tình ấm cúng.


Các Chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội vui Giáng sinh với các trẻ em làng SOS Hà Nội.


Ðược biết, các Chủng sinh mới đến sinh hoạt với làng trẻ được hơn 2 tháng nhưng đã để lại được nhiều tình cảm tốt đẹp cho ban lãnh đạo, các mẹ và các em trong làng. Làng trẻ SOS được chia thành 16 nhà, mỗi nhà mang tên một loài hoa như: nhà Thiên Lý; nhà Lay Ơn; nhà Cẩm Chướng... Mỗi nhà có một mẹ và có trung bình từ 10 đến 12 con. Công việc của các Chủng sinh tại đây quả hết sức đơn sơ thầm lặng. Mỗi sáng Chúa nhật, các thầy đến từng nhà nói chuyện, vui chơi sinh hoạt và dạy kèm các môn văn hóa cho các em nhỏ. Chỉ sau hơn hai tháng nhưng giữa các thầy các mẹ và các em như được sống trong một gia đình thân thương trìu mến.

Sáng Chúa nhật 17-12-2006, được báo trước về chương trình mừng đón Giáng sinh sớm, các em tập trung trước tại nhà Hội trường để đón các Chủng sinh. Hội trường của làng trẻ tuy rộng nhưng hôm nay như chật thấy lạ. Các em líu lo, quấn túm lấy các Chủng sinh ngay khi anh em có mặt. Không gian càng lúc càng thu hẹp, những bờ vai, những cánh tay lúc càng xích lại gần nhau.

Mở đầu tiết mục văn nghệ mẹ Hường (theo cách gọi ở đây) tỏ bày lời cám ơn Ðại Chủng Viện đã tạo điều kiện cho "Các anh" đến đây để tiếp xúc và giao lưu với các em. Bà cũng mong ước được các Chủng sinh đến nhiều hơn nữa. Tiếp theo, mẹ Hường thay mặt ban lãnh đạo làng trẻ, các mẹ và các em chúc các Chủng sinh một mùa Giáng Sinh an lành, một năm mới hạnh phúc và thành đạt.

Phần anh em Chủng sinh, sau lời cám ơn đáp lễ, đã mở đầu chương trình văn nghệ bằng bài tốp ca "Tình Gia Ðình" với tất cả niềm say mê, yêu quý và thân thiện.

Trong suốt buổi liên hoan văn nghệ, các Chủng sinh đã thực sự đem đến cho các em một niềm vui Giáng sinh ấn tượng. Thầy Công MC. Lớp K.2000 với những lời thơ ca vui nhộn, thầy Giáo lớp K.2005 với những trò chơi sinh hoạt, trò chơi ca hát, tìm hiểu về ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh; rồi những trò ảo thuật "cây nhà lá vườn" thật kì diệu. Ðặc biệt, ông già Noel áo đỏ quần đỏ mũ đỏ với một bao quà trĩu nặng trên vai đã làm niềm vui của các em thêm mặn mà, đầy đủ. Có em nhỏ nói: "Em sẽ giữ chiếc mũ Noel này làm kỉ niệm". Các em cũng rất hào hứng, phấn khởi khi được các Chủng sinh giải thích về ý nguồn gốc ý nghĩa ngày lễ Noel, ông già Noel, cây thông Noel... Vậy là, hôm nao các em sẽ có thêm nhiều "chuyện lạ" để đố các bạn trên lớp.

Phần cuối chương trình là bữa tiệc liên hoan nhẹ với bánh kẹo, trái cây do chính các thầy tự tay lựa chọn mời các em. Nhân dịp này, Ban Bác ái xã hội Ðại Chủng viện cũng có những phần quà Giáng sinh tặng cho các gia đình và các mẹ, các dì. Trong niềm vui hân hoan và tình thân thương gia đình, chúng tôi nhận thấy các em đã thực sự vượt qua tất cả mọi rào cản của sự mặc cảm hay e dè.

Hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua quá nhanh. Giờ chia tay đã đến. Các Chủng sinh phải về Chủng viện kịp giờ cơm trưa. Một lần nữa bài hát "Tình gia đình" lại vang lên với "lòng mến yêu thương đậm đà và trao cho nhau niềm tin yêu thiết tha trong tình ấm êm gia đình mặn mà". Ngày hôm nay gia đình họp vui bên nhau trao cho nhau những tiếng ca đầy vơi, để rồi mai này, các em lớn khôn còn nhớ mãi tình gia đình ngày hôm nay như một hành trang bước vào đời...

 

Jos. Vũ Khương

Ban thông tin Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page