Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh 2006

của Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân

Giám Mục giáo phận Vĩnh Long

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư Mục Vụ Mùa Giáng Sinh 2006 của Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân, Giám Mục giáo phận Vĩnh Long.

 

Thư mục vụ của Ðức Cha giáo phận Vĩnh Long

 

Vĩnh Long, ngày 16.12.2006

 

Kính gởi : Các Linh Mục, Các Tu Sĩ Nam Nữ,

Anh Chị Em giáo dân Giáo Phận Vĩnh Long

Anh Chị Em thân mến,

 

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, Mùa trông đợi và chờ đón Chúa. Chúa đã đến trong xác phàm và Chúa sẽ lại đến trong vinh quang. Nhưng giữa hai lần Chúa đến, một lần trong lặng lẽ và một lần trong uy quyền, Chúa còn đến với mỗi người chúng ta cách riêng trong mọi biến cố xảy đến cho chúng ta. Trong Mùa Vọng, là thời điểm đặc biệt nhắc chúng ta: Chúa Phục Sinh đang ở giữa chúng ta, nhưng xem chừng chúng ta không nhận biết Người (x.Gioan 1,26).

Chúng ta phải làm gì? Ðể chuẩn bị cho ngày lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta dựng hang đá, làm lồng đèn, tập những bài thánh ca, hoạt cảnh Giáng Sinh, đó là những việc có tính cách truyền thống, không thể bỏ qua. Chúng ta còn lo dọn tâm hồn bằng cách tham dự các giờ kinh, lãnh nhận Bí Tích Giải Tội. Tuy nhiên vẫn chưa đủ. Gioan Tẩy Giả gợi ý: (với dân chúng) Ai có hai áo, thì chia cho người không có: ai có gì ăn,thì cũng làm như vậy; (Với những người thu thuế) Ðừng đòi quá mức; (với binh lính) Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người (Luca 3,11-14). Tóm lại, Gioan đề nghị một chương trình thực thi công bằng và bác ái. Gioan không đòi phải làm những việc lớn lao, nhưng đề ra những việc cụ thể biểu hiện lòng bác ái đối với tha nhân cũng như phải có sự lương thiện trong khi thực hành nghề nghiệp của mình. Chúa giáng sinh để lập lại trật tự, giao hòa phàm nhân tội lỗi với Chúa Cha, kết hợp chúng ta lại làm thành dân của Chúa, cho chúng ta được thông hiệp với Chúa và thông hiệp với nhau. Vì vậy chúng ta cần đến Con Chúa làm Người để tháo gỡ những vướng mắc và ban cho chúng ta một tấm lòng quảng đại, rộng mở cho Thiên Chúa và cho đồng loại.

Cơn Bão ngày 5.12. 2006 đã gây ra nhiều thiệt hại mất mát cho Anh Chị Em chúng ta trong ba Tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh: một số nhà thờ bị tốc mái (Bình Ðại, Bình Châu, Bình Huề, Giồng Tre, Tân Xuân, La Mã, Tân Thanh, Cần Thư); 2,944 căn nhà bị phá sập, 5,590 căn nhà khác bị tốc mái; nhiều vườn cây ăn trái bị hư hại nặng. Hiện tại có rất nhiều gia đình sống cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực, thuốc men, nhưng thử thách nặng nề nhất của họ là không có phương tiện để gầy dựng lại cuộc sống. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn, đau buồn nầy và, tùy khả năng, mỗi người hãy chia sẻ với Anh Chị Em của mình, san sẻ nỗi quẫn bách của đồng loại, sao cho mọi người nhận biết "Chúa ở gần bên" (x. Phil.4,5), để Anh Chị Em cũng đáng được Thiên Chúa là Ðấng giàu có và rộng rãi sẽ ban cho Anh Chị Em qua Ðức Giêsu Kitô, được dư dật mọi sự cần thiết (Phil.4,19).

 

Thân ái trong Chúa Kitô.

 

+ Tôma Nguyễn Văn Tân

Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page