Liên tu sĩ giáo phận Sài Gòn đón tiếp

Quý Hồng Y Á Châu đến thăm Việt Nam

 

Ðức Hồng Y Joseph Zen Ze Kiun chia sẻ tâm tình

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Liên tu sĩ giáo phận Sài Gòn đón tiếp Quý Hồng Y Á Châu đến thăm Việt Nam.

Tin Saigòn, Việt Nam (2/12/2006) - 10g 30 sáng ngày 02 tháng 12 năm 2006, liên tu sĩ giáo phận Sài Gòn đã đón tiếp ba vị Hồng Y người Châu Á đến thăm Việt Nam tại trụ sở Dòng Mến thánh Giá Chợ Quán.


Liên tu sĩ giáo phận Sài Gòn đón tiếp quý vị Hồng Y người Châu Á đến thăm Việt Nam tại trụ sở Dòng Mến thánh Giá Chợ Quán, Saigon, Việt Nam. (Trong hình: mọi người cùng nhau cầu nguyện tại Nhà Nguyện).


Từ 10 giờ sáng khuôn viên của Dòng đã rực rỡ cờ , hoa, biểu ngữ và hàng rào danh dự trước cổng chào... đó là sự chuẩn bị chu đáo vốn có của người Việt hiếu khách.

10g 40, anh chị em tu sĩ đã yên vị trong ngôi nguyện đường tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng của Hội Dòng, cùng được diện kiến 4 vị Hồng y: Ðó là:

- Ðức Hồng Y G. Baotixita Phạm Minh Mẫn - Tổng Giám Mục giáo phận Sài Gòn,

- Ðức Hồng Y Telesphore Placidus Toppo - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ,

- Ðức Hồng Y Gaudencio B. Rosales - Tổng giám mục, giáo phận Manila - Philippines,

- và Ðức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân (Joseph Zen Ze Kiun) - giám mục giáo phận Hồng Kông.

Khi quý Hồng Y vừa tới khuôn viên tu viện, những chùm bong bóng bay được các soeur dâng tặng và các Ngài đồng loạt thả lên trời như thầm ước nguyện: cầu cho Tin Mừng của Ðức Giêsu Kitô được iếp tục loan truyền đến mọi nơi trên thế giới và nhất là trên khắp quê hương Việt Nam thân yêu.

Anh chị em tu sĩ cất tiếng hát chào mừng vang dội, thân thiện và đầy tình thân mến. Trong bài diễn văn chào mừng Quý Hồng Y đến thăm anh chị em tu sĩ, Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, chủ tịch Liên tu sĩ Giáo phận Saigon đã nhắc lại những mối tương giao thân tình của Việt Nam đã có từ lâu với các quốc gia: Ấn Ðộ, Hồng Kông, Philippinnes, Mã Lai, Thái Lan...

Chúng con vui mừng vì sự hiện diện của các Ðức Hồng Y hôm nay là bằng chứng rằng chúng con được hiệp thông với Hội thánh toàn cầu, cách riêng Hội thánh Á Châu...

Tiếp đến Ðức Hồng Y G. Baotixita Phạm Minh Mẫn giới thiệu sơ lược về Quý Hồng Y với một giọng đặc trưng Miền Tây Nam Bộ rất dễ thương, gần gũi và thân tình: Ðức hồng Y Telesphore Placidus Toppo - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ, quốc gia có lượng dân số đứng thứ nhì của hành tinh. Ðức Hồng Y Joshep Zen Ze Kiun, là cư dân của dân tộc có đông dân nhất. Ðức Hồng Y Gaudencio B. Rosales - Tổng giám mục, giáo phận Manila - Philippines, đất nước có người công giáo đông nhất Châu Á. Và các dân tộc chúng ta có chung những đặc tính: Là đất nước truyền giáo và chúng ta di dân khắp thế giới nên chúng ta cùng được mệnh danh là "Do thái đông phương". Và Ngài giới thiệu về các Dòng tu tại Giáo phận với khoảng 40 dòng nữ và 20 dòng nam cùng với một số dòng đến theo học tại các lớp thần học liên dòng. Một lời giới thiệu rất khái quát, dễ nhớ và đầy đủ.

Ðáp lại lời mời của anh chị em tu sĩ, Ðức Hồng Y Joshep Zen Ze Kiun - Ngài cũng là tu sĩ Dòng Don Bosco - chia sẻ tâm tình: Chúng ta là những người tiếp nối công trình của các vị thừa sai đi trước mà thánh Phanxicô Xaviê là ngôi sao sáng dẫn đầu cùng với các vị khác đã hy sinh. Các Dòng đang tiếp diễn các mục vụ mà các Ngài đã gieo trồng, Dòng chiêm niệm, dòng phục vụ, dòng dạy học, dòng thi hành bác ái... Khắp nơi mọi người đang trông chờ chúng ta và nhờ đặc sủng là sự Thánh Thiện mà những công việc mà các Dòng tu đã, đang và sẽ làm sẽ sinh ích nhiều trên cánh đồng truyền giáo tại Á Châu.


Quý vị Hồng Y người Châu Á cùng thưởng thức các món ăn Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam tại trụ sở Dòng Mến thánh Giá Chợ Quán, Saigon, Việt Nam.


Sau bài chia sẻ, mọi người cùng chung tiếng hát bài "Thần Khí Chúa" để tạ ơn Chúa và bài hát làm cho buổi gặp gỡ đọng lại mãi trong tim mỗi người tu sĩ một tinh thần ra đi loan báo Tin mừng.

Trong cái nóng giữa trưa của Saigon, những cái bắt tay thân tình và những câu chuyện giữa anh chị em tu sĩ và Quý hồng Y không vì thế mà giảm đi tiếng cười. Bóng áo trắng mũ đỏ của các Ngài luôn bị vây kín giữa các anh chị em tu sĩ... Và một tình thân gia đình đang hiện diện, một gia đình không biên giới.

 

Minh Nguyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page