Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

Trưa Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2006

Chúa Nhật cuối cùng của Tháng 10

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2006, Chúa Nhật cuối cùng của Tháng 10.

(Radio Veritas Asia 30/10/2006) - Trưa Chúa Nhật 29 tháng 10 năm 2006, Chúa Nhật cuối cùng của Tháng 10, trước giờ Kinh Truyền Tin, ÐTC đã giải thích ý nghĩa của bài Phúc âm Chúa Nhật XXX Mùa Thường Năm B về Anh Mù Bartimê. ÐTC đã phát biểu như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong bài Phúc âm của Chúa Nhật hôm nay (Mc 10,46-52), chúng ta đọc thấy rằng khi Chúa đi qua các ngã đường của thành phố Giêricô, thì một người mù tên là Bartimê lớn tiếng kêu xin Chúa như sau: "Lạy Giêsu, Con Vua Ðavid, xin thương xót con!" Lời cầu nguyện này động đến tâm hồn Chúa Kitô. Nguời cho gọi anh mù đến và chữa lành anh ta. Giây phút quyết định là cuộc gặp gỡ cá nhân, trực tiếp, giữa Chúa và người đang đau khổ. Hai người đối diện nhau: Thiên Chúa với ý muốn chữa lành và con người với ước ao được chữa lành. Hai sự tự do và hai ý chí đều huớng về một điểm. Chúa Giêsu hỏi anh mù: "Con muốn Ta làm gì cho con!" Người mù thưa: "Xin cho con được thấy!" Chúa ra lệnh: "Con hãy đi! Ðức Tin con đã cứu chữa con!" Và phép lạ đi kèm theo những lời Chúa phán. Niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui của con người. Phúc âm kể tiếp như sau: "Bước vào ánh sáng, anh mù Bartimê bắt đầu theo Chúa khắp nơi! Ðiều này có nghĩa là anh mù trở thành môn đệ Chúa và theo Người lên Giêrusalem, để cùng với Chúa tham dự vào mầu nhiệm cao cả của ơn cứu rỗi. Trong yếu tính của các chi tiết, bài tường thuật này gợi lên con đường của người dự tòng tiến đến bí tích Rửa Tội mà trong giáo hội sơ khai đã được gọi là "sự Soi Sáng".

Ðức Tin là cuộc hành trình của sự soi sáng: đức tin khởi sự từ thái độ khiêm tốn nhìn nhận mình cần đến ơn cứu rỗi và đạt đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, Ðấng kêu gọi theo Ngài trên con đường của tình thương. Dựa trên mẫu mực này, được áp dụng trong giáo hội những bước tiến trong việc khai tâm kitô, để chuẩn bị lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Tại những nơi rao giảng phúc âm thời xa xưa, nơi có phổ biến việc rửa tội cho các trẻ nhỏ, giáo hội đề nghị cho các bạn trẻ và cho những người lớn sống qua kinh nghiệm được dạy giáo lý và thực hành việc đạo, nhắm giúp cho đương sự được đi qua con đường khám phá đức tin một cách trưởng thành và đầy ý thức, để rồi sau đó dấn thân làm chứng cho đức tin. Thật là quan trọng biết bao, công việc mà các chủ chăn và những giáo lý viên hoàn thành trong lãnh vực này. Việc khám phá lại giá trị của bí tích Rửa Tội là nền tảng cho sự dấn thân truyền giáo của mọi người kitô, bởi vì chúng ta thấy trong Phúc âm rằng ai để cho mình say mê Chúa Kitô, thì không thể nào không làm chứng cho niềm vui được theo Chúa trên những con đường ngài đi qua. Trong tháng 10 này, tháng đặc biệt dành cho công việc truyền giáo, chúng ta hiểu được thêm rằng chính nhờ bí tích Rửa Tội, chúng ta nhận lấy ơn gọi truyền giáo.

Chúng ta hãy xin lời cầu bàu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria cho có thêm nhiều nhà truyền giáo của Tin Mừng. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, ước gì mọi người đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, đều cảm thấy mình được mời gọi loan báo cho tất cả biết Tình Yêu Thiên Chúa, bằng chính chứng tá đời sống mình.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin. Sau kinh Truyền Tin và Phép Lành Toà Thánh, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ để chào chúc bằng các thứ tiếng.

Truớc hết bằng tiếng Ý, ÐTC cho biết ngài đã nhận được nhiều lời yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, xin ngài hãy can thiệp cho những nạn nhân của nạn bắt cóc. ÐTC lặp lại lần nữa lập trường của ngài lên án nạn bắt cóc, và cho biết ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, và cho gia đình và những bạn hữu của kẻ bị bắc cóc. Cụ thể, ÐTC xin hiệp ý với Ðức Tổng Giám Mục và cộng đoàn giáo phận tại Sassari, để cầu nguyện và yêu cầu trả tự do cho Ông Giovanni Battista Pinna, bị bắt cóc hôm ngày 14 tháng 9 năm 2006.

Ðức Thánh Cha cũng đã lên tiếng chào các phái đoàn bạn trẻ từ khắp nơi Italia đến họp nhau tại Roma, để thực hiện dự án của Giáo Hội Italia họp các bạn trẻ toàn quốc, theo định kỳ ba năm một lần. Lần họp sắp đến là hai ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2007, tại Loretto. ÐTC khuyến khích các bạn trẻ đại diện có mặt như sau: "Tại Ðền Thánh Mẫu đáng kính Loretto, chúng ta sẽ cùng nhau sống giây phút của ân sủng, của niềm vui Ðức Tin, trong viễn tượng truyền giáo, và chuẩn bị cho ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu, vào năm 2008".

Bằng tiếng Pháp, ÐTC chào chúc anh chị em hành hương, đặc biệt nhóm các nghị sĩ của "Tình Hữu Nghị Pháp và Toà Thánh", được củng cố trong Ðức Tin vào Chúa Kitô Phục Sinh và được can đảm kêu xin Chúa thương trợ giúp như anh mù Bartimê. ÐTC nói thêm: Xin Chúa mở rộng tâm hồn anh chị em để biến đổi anh chị em trở thành những con nguời biết chú ý đến kẻ khác".

Bằng tiếng Anh, ÐTC nhắc lại ý nghĩa chính của bài phúc âm về anh mù Bartimê, và nói: "trong khi chúng ta cố gắng thực hành giáo huấn của Chúa Giêsu, uớc gì đức tin chúng ta huớng dẫn những buớc đường chúng ta đi và làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy niềm vui!"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page