Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ (1/11/2006)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin vào Trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, mùng 1 tháng 11 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 2/11/2006) - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư, mùng 1 tháng 11 năm 2006, đúng ngày Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ trong Giáo Hội Công Giáo, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, Roma. Sau đó, lúc 12 giờ Trưa, Ðức Thánh Cha đã xuất hiện bên cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu tựu tập tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, -- (thứ Tư, mùng 1 tháng 11 năm 2006), --- chúng ta cử hành lễ trọng kính các Thánh Nam Nữ, và ngày mai , -- (thứ Năm mùng 2 tháng 11 năm 2006), --- chúng ta tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời. Hai lễ phụng vụ này rất được các tín hữu cảm nhận, và là dịp đặc biệt để chúng ta suy niệm về sự sống đời đời. Thử hỏi con người ngày nay có còn mong đợi sự sống đời đời, hay xem nó như là điều thần thọai đã bị lỗi thời rồi? Trong thời đại chúng ta đây, hơn là trong quá khứ, con người đã bị thu hút vào trong những điều trần thế, đến độ con người cảm thấy thật là khó để nghĩ đến Thiên Chúa như là Ðấng làm chủ lịch sử và làm chủ cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, tự bản chất, sự hiện hữu của con người hướng đến một cái gì cao cả hơn, siêu việt hơn. Khát vọng hướng đến sự công bằng, sự thật và hạnh phúc trọn vẹn là khát vọng không thể nào hủy diệt được nơi con người. Trước điều bí ẩn của cái chết, vẫn còn sống động nơi nhiều người ước muốn và niềm hy vọng gặp lại những kẻ thân yêu của mình trong cõi bên kia cái chết. Và cũng còn mạnh mẽ niềm xác tín về phán xét cuối cùng, để thiết lập lại sự công bằng, để đáp lại sự chờ đợi một cuộc gặp gỡ quyết định trong đó mỗi người được ban lại cho những gì đúng thật là của mình.

Tuy nhiên, đối với người kitô chúng ta, "sự sống đời đời" không phải chỉ là một sự sống kéo dài mãi mãi, nhưng còn là một "phẩm tính mới" của sự hiện hữu, hoàn toàn được hoà nhập vào trong tình thương của Thiên Chúa, Ðấng giải thoát khỏi sự dữ và sự chết, và đặt chúng ta vào trong sự hiệp thông không bao giờ cùng tận với tất cả mọi anh chị em được tham dự vào cùng một Tình Thương Thiên Chúa. Vì thế, sự sống đời đời có thể đã hiện diện rồi nơi trung tâm của cuộc sống trên trần gian và trần tục này, khi linh hồn, nhờ qua ân sủng Chúa, được kết hiệp với Thiên Chúa, nền tảng cuối cùng. Tất cả mọi sự đều qua đi, chỉ một mình Thiên Chúa luôn bền vững. Thánh Vịnh 72 đã nói như sau: "Thân xác và con tim tôi bị suy sụp, nhưng có Thiên Chúa là tảng đá vững chắc cho tâm hồn tôi. Thiên Chúa là phần phước của tôi mãi mãi." (TV 72, câu 26). Ðược mời gọi sống thánh thiện, tất cả mọi người kitô là những con người nam nữ sống gắn chặt vào Thiên Chúa, Ðá Tảng cho cuộc đời họ. Họ có đôi chân đứng trên mặt đất, nhưng tâm hồn đã hiện diện trên Trời, nơi cư ngụ vĩnh viễn của những bạn hữu của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy suy niệm về những thực tại vừa nói trên, với tâm hồn hướng về vận mệnh cuối cùng và vĩnh viễn của chúng ta, một vận mệnh mang lại ý nghĩa cho những cảnh sống hằng ngày. Chúng ta hãy làm sống lại cảm nghiệm vui tươi về sự hiệp thông các thánh; chúng ta hãy để cho các thánh thu hút chúng ta tiến về mục đích cuối cùng của cuộc đời: đó là sự gặp gỡ diện đối diện với Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện sao cho sự gặp gỡ này được trở thành phần phước của tất cả mọi tín hữu đã qua đời, không những chỉ cho những kẻ thân yêu chúng ta, mà còn cho tất cả mọi người đã qua đời, nhất là cho những linh hồn đã bị bỏ quên nhất và đang cần đến lòng Chúa thương xót. Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ, hướng dẫn chúng ta biết chọn lựa, trong mọi giây phút của cuộc sống trên trần gian này, (chọn lựa) "sự sống đời sau", như chúng ta thường tuyên xưng trong kinh Tin Kính; đây là một thế giới mới đã được khai mở do cuộc Phục Sinh của Chúa Kitô, và là thế giới mà chúng ta có thể làm cho mau đến, bằng việc ăn năn thống hối chân thành và bằng những việc làm của đức bác ái.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC chào chúc dân chúng bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ðặc biệt bằng tiếng Anh, ÐTC một lần nữa nhắc đến Lễ Các Thánh Nam Nữ như sau: "Lễ Trọng Kính Các Thánh Nam Nữ mời gọi chúng ta vui lên trong sự hiệp thông với các thánh, mời gọi chúng ta noi gương các ngài và cố gắng dấn thân, để được chia sẻ phần phước với các ngài. Nhờ lời cầu nguyện của các thánh, ước gì tất cả chúng ta được vững mạnh trong sự trung thành với Tin Mừng và với những lời hứa của Tin Mừng."

Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC đã chào chúc tất cả mọi người như sau: "Tôi xin chúc tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây và tất cả những ai theo dõi qua truyền thanh và truyền hình, một ngày lễ Các Thánh Nam Nữ đầy an lành."

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là những lời huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI vào trưa Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ, thứ Tư mùng 1 tháng 11 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page