Vài nét về cuộc Họp Mặt

các Thỉnh Sinh Dòng Ðaminh Rosa Lima

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài nét về cuộc Họp Mặt các Thỉnh Sinh Dòng Ðaminh Rosa Lima.

Saigòn, Việt Nam 9/10/2006 - Theo thông lệ hàng năm, quý chị dòng Ðaminh Rosa Lima tổ chức ngày lễ thánh Têrêsa bổn mạng của các em Thỉnh Sinh tại tu viện Trung Ương Dòng. Năm nay, đến hẹn lại lên, chị Têrêsa Vũ Thị Ngọc Bảo --- Giám đốc học vụ của Dòng --- tổ chức cho các em mừng lễ vào ngày mùng 8 tháng 10 năm 2006.


Cuộc Họp Mặt các Thỉnh Sinh Dòng Ðaminh Rosa Lima, ngày 8 tháng 10 năm 2006.


Từ sáng sớm, khi thánh lễ Chúa nhật tại tu viện nhà Mẹ chưa kết thúc, thì rất đông các em Thỉnh sinh đã tề tựu trong sân nhà Dòng, tiếng cười nói ríu rít, rộn rã cả một góc trời vốn yên tĩnh của một tu viện huấn luyện, tu viện mà hằng ngày hầu như chỉ nghe tiếng thưa kinh và âm vang của đời sống cầu nguyện, trải dài trong một không gian tĩnh lặng. Giờ đây, sự góp mặt của các em Thỉnh sinh làm cho bầu khí rộn ràng và vui tươi. Sự hiện diện của 200 em đến từ ba tu viện huấn luyện của Dòng... Cả năm trời, do việc học hành, do sứ vụ, hôm nay các em mới được gặp gỡ nhau, những ánh mắt trao nhau, khi chưa kịp lên tiếng, những cái xiết tay sao mà tình nghĩa, những cái bá vai choàng cổ ấp áp tình chị em...

Ðúng 7 giờ sáng, tiếng chuông báo hiệu tập họp, các em từ khắp sân tu viện tập trung tại Nhà Hội của Dòng. Tiếng hát được ngân vang lên cùng chào đón nhau, cùng múa với nhau và cùng cười với nhau, niềm vui như tràn lên cả khóe mắt, từng khuôn mặt, từng nụ cười giòn tan, trong vắt, mang lại một sức trẻ và vui tươi.

Mở đầu ngày họp mặt Thỉnh Sinh, Chị Bề Trên Tổng Quyền, Agnes Nguyễn Thị Thịnh, chia sẻ với các em những lời tâm huyết như sau: "Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu đã nói một câu bất hủ: "Trong Giáo Hội, con sẽ là Tình yêu". Thỉnh sinh cũng là tình yêu, là trái tim và sức sống của Hội Dòng. Chúng ta từ khắp nơi về đây, cùng đi chung một con đường, cùng tìm kiếm một lý tưởng, cùng phục vụ trong Giáo Hội, các chị là những người đi trước, các em là những người đi sau, chị dẫn em, em dìu chị. Tất cả chúng ta đang tiến về phía trước. Trái tim của chúng ta có chung một nhịp đập. Hội Dòng là một trái tim lớn gồm nhiều trái tim nhỏ ghép chung lại, mỗi người chúng ta cùng chia sẻ công việc của Dòng, trong sứ vụ học hành, trong công việc mục vụ tông đồ... tất cả với một con tim rộng mở, sẻ chia và yêu thương. Các em là tương lai của Dòng, Dòng mong chờ nơi sức trẻ các em. Vậy ngày hôm nay với việc quy tụ nơi đây là theo lời hiệu triệu của Thiên Chúa, chị Giám đốc Học vụ đã chọn chủ đề "Hãy lắng nghe". Ước mong của chị là các em hãy mở lòng mình ra, nhận ra tiếng Chúa mời gọi, để trái tim mình trả lời".


Cuộc Họp Mặt các Thỉnh Sinh Dòng Ðaminh Rosa Lima, ngày 8 tháng 10 năm 2006.


Khởi đầu cho ngày họp mặt với những lời nhắn nhủ thật gần gũi và thân tình của Bề Trên, các em như cảm nhận được một tâm tình sẻ chia của người đi trước, một lời động viên và khích lệ cho thế hệ trẻ. Và thánh hoá ngày sinh hoạt, các em cùng bước vào thánh lễ của ngày Chúa nhật trong một tâm tình hân hoan, với bài ca nhập lễ Lên đền thánh. Lời mở đầu trong thánh lễ, cha Phêrô Lâm Phước Hùng, Dòng Ðaminh, đã nhắn gởi tâm tình như sau: thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu sống con đường nên thánh là phục vụ và yêu thương. Mỗi người chúng ta, noi gương thánh Bổn mạng, sống hiệp nhất với Thiên Chúa, với anh chị em và với cả chính bản thân chúng ta nữa.

Trong thánh lễ Chúa nhật 27 mùa thường năm B, phần thứ hai của bài phúc âm kêu mời chúng ta trở nên như trẻ nhỏ. Hãy có một tâm tình nên thánh như chị Têrêsa. Bài giảng của cha chủ tế cũng nhắc đến sự bình đẳng trong đời sống gia đình và ngoài xã hội. Trong nhà Dòng, chúng ta bình đẳng là tôn trọng nhau, không kỳ thị, không mang óc địa phương, chúng ta kết hợp trong tình yêu như thánh Têrêsa, một tâm hồn đơn sơ trong sáng. Vì những ai không nên giống trẻ thơ, thì không được vào Nước Trời. Têrêsa nên thánh không nhờ nỗ lực riêng , không nhờ tích góp nhân đức, nhưng nhờ tình yêu trổi vượt.

Sau thánh lễ, là phần trò chơi thi đua, các chị nữ tu trẻ rất hăng hái và năng động. Những tiếng cười lại giòn tan, hoà lẫn với ánh nắng chói chang của Saigon, vàng rực một khoảnh trời yêu thương. Lúc này các bạn đã có phần mệt mỏi, nhưng không sao, Chị Phụ tá Bề Trên Tổng Quyền, với nghề nấu đậu hũ truyền thống, đã chuẩn bị sẵn cho mỗi bạn một chén đậu hũ nóng hổi, thơm phức nước đường nấu gừng và nước cốt dừa béo ngậy.

Sau đó là phần thi đố vui Kinh thánh, vừa câu khó vừa câu dễ, các chị trẻ lúc này ngồi gần nhau hơn, lắng nghe và tranh luận sôi nổi. Lúc này đây, thực sự, các em cảm nghiệm được cụm từ "chung lưng đấu cật" mà những người đi trước muốn truyền đạt cho các em. Với ba phần thi: -- khởi động, tăng tốc và về đích, -- các em đã được học hỏi nhiều, thêm cho gói hành trang của mình nhiều bài học hữu ích, cũng như hệ thống hoá lại những gì mình đã học và nhặt lại những kiến thức mình lỡ đánh rơi.


Cuộc Họp Mặt các Thỉnh Sinh Dòng Ðaminh Rosa Lima, ngày 8 tháng 10 năm 2006.


Buổi chiều, cha Lâm Phước Hùng chia sẻ về ngày đại hội giới trẻ thế giới diễn ra vào tháng 8 năm ngoái (2005) tại Ðức Quốc. Mặc dù đã hơn một năm trôi qua và đọc nhiều tin tức qua báo chí và đài chân lý Á Châu, nhưng những hình ảnh sống động và lắng nghe nhân chứng sống động --- (vì cha là thành viên chính thức trong số 100 bạn trẻ Việt Nam tham dự đại hội) --- đã mở ra cho các em Thỉnh Sinh một cái nhìn mới. Các em được mời gọi sống tinh thần của ngày đại hội, là ra đi thanh thoát, hãy cho và nhận và khao khát tìm gặp Chúa Giêsu.

Trong thâm sâu tâm hồn, các em thỉnh sinh thấy mình đang bắt đầu trở thành những thành viên của Hội Dòng, với sứ vụ ở phía trước. Việc cần nhất của các em hôm nay, đó là xác định một điều duy nhất: trái tim tôi đang chung nhịp đập của Dòng.

Ngày họp mặt của các em kết thúc với những cái bắt tay lưu luyến, với cái hẹn sẽ viết thư cho nhau, với cái choàng vai không rời. Từng bước chân lên đường trở về nhiệm sở, mang theo một ý nghĩa mới, khi bóng chiều dần khuất sau ngọn cây hoàng nam của sân tu viện.

 

Minh Nguyên tường thuật từ Việt Nam

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page