Bài giảng Thánh lễ di quan

Ðức cha Giu-se Ma-ri-a Nguyễn Quang Tuyến

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài giảng Thánh lễ di quan Ðức cha Giu-se Ma-ri-a

Trọng kính Ðức cha Giu-se Ma-ri-a,

Sau một tuần lễ cộng đoàn giáo phận Bắc Ninh đau thương chờ đợi đón Ðức cha về. Hôm nay, Ðức cha đã hiện diện với đoàn con của Ðức cha: linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam nữ và chật ních một đoàn người đông đảo thân thương với những dòng nước mắt và mái đầu tang trắng. Giữa lòng Nhà thờ Chính tòa giáo phận, Ðức cha giống như em bé đang ngủ yên trong cánh tay mẹ hiền bao quanh bằng những con tim đang nghẹn ngào xót thương Ðức cha.


Giáo dân từ những miền xa xôi tới Bắc Ninh nằm ngủ qua đêm để chờ sáng hôm sau tham dự Thánh lễ an táng cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.


Từ ngai tòa của nhà thờ giáo phận và trải dài khắp các xứ họ trong giáo phận, Ðức cha đã rao giảng Lời Chúa và ban nhiều giáo huấn cho đoàn chiên, thì nay Ðức cha hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Cũng tại ngai tòa của vị chủ chăn, bàn tay Ðức cha đã giương cao chúc lành cho cộng đoàn dân chúng, thì nay lại đang buông xuôi theo thân xác giá lạnh và bất động. Tại Tòa giám mục này, ánh mắt âu yếm và ân cần của Ðức cha luôn quan tâm đến mọi người vãng lai Tòa giám mục, nay Ðức cha đã bỏ lại tất cả. Ðức cha đã vĩnh biệt để ra đi về Nhà Cha, hoàn tất của lễ hiến tế cuộc đời 32 năm linh mục và 17 năm sứ vụ Giám mục đầy chông gai và thách đố...

Chúng con tin tưởng trước ngai tòa của Thiên Chúa, Ðức cha có thể mượn lời của Phê-rô mà thưa rằng: "Lạy thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy". Cùng đồng hành với lịch sử của giáo phận, giai thoại lịch sử cuộc đời Ðức cha được tiến bước trong gian truân đầy chông gai và cam go. Nhưng nhờ đó, ơn Chúa đã đổ tràn vào một tâm hồn thiện chí. Ðức cha đã để lại cho giáo phận tấm gương can đảm, trung thành tuyệt đối với Chúa và Giáo hội:

"Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan" - giây phút này: linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân từ Bắc chí Nam đang thương tiếc Ðức cha. Khẩu hiệu Giám mục: "Xin cho mọi người nên một" của Ðức cha giờ đây đang là phần thưởng khích lệ cho giáo phận: Dưới sự hiện diện của Ðức Tổng Giám mục Hà Nội, các bề trên các giáo phận và dòng tu, quí cha đồng tế, quí chủng sinh và nam nữ tu sĩ. Ước chi Ðức cha thức dậy để nhìn đoàn con hiếu thảo rất đông đảo đang thương tiếc Ðức cha. Nhưng không, Ðức cha đã vĩnh biệt mọi người để vội vã đi về với Chúa, không kịp lời trăng trối cho đoàn con.

Trong Thánh lễ tiễn đưa Ðức cha giờ này, chúng con nguyện xin Chúa ôm lấy Ðức cha vào lòng và phán: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng gia nghiệp Ta đã dành sẵn cho con từ khi tạo dựng vũ trụ...".

Trên bàn thờ tế lễ, cộng đoàn giáo phận xin dâng tiến cuộc đời Ðức cha được kết hiệp với của lễ hiến tế trên bàn thờ. Như tấm bánh hình rượu trong giây lát nữa sẽ trở thành thịt máu thánh Chúa Ki-tô. Xin Chúa đón nhận và biến đổi Ðức cha trở thành của lễ sinh ơn cứu thoát trước thánh nhan Chúa.

Kính thưa Ðức Tổng Giám mục, quí bề trên, quí cha đồng tế, quí chủng sinh, nam nữ tu sỹ và toàn thể anh chị em trong và ngoài giáo phận.


Ðoàn đồng tế và giúp lễ, nhạc công, chuẩn bị cử hành thánh lễ an táng Ðức cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến.


Không có ai trong chúng ta biết được mình đã sinh ra và sẽ chết đi như thế nào! Chẳng có ai trên trái đất này đã có kinh nghiệm về sự chết, nhưng sự chết luôn đón chào từng người. Người không có đức tin thì nghĩ chết là hết.

Với đức tin Ki-tô giáo, Hội thánh dạy: "Tôi tin xác loài người sẽ sống lại". Vì thế, chúng ta phó dâng Ðức cha Giu-se của chúng ta cho Chúa trong niềm hi vọng phục sinh. Với gương can đảm mà Ðức cha đã để lại, chúng ta hãy gắng sống kết hiệp mật thiết Chúa Giê-su để có thể nói được như thánh Phao-lô: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi". Ðến ngày sau hết mọi sự tỏ hiện, Chúa Ki-tô thế nào, mỗi người chúng ta cũng sẽ như vậy.

Ðức cha đã ra đi, bề ngoài tuy cách ly xa biệt, nhưng trong mầu nhiệm hiệp thông, người Kitô hữu vẫn nhủ bảo cho nhau lời của thánh Phao-lô: "Hỡi anh em, Chúa Ki-tô đã chết và đã sống lại".

Chỉ còn ít giờ phút nữa, chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt Ðức cha, để Ngài ra đi thực hiện định mệnh cuộc sống con người: "cát bụi trở về với cát bụi". Tất cả hẹn gặp nhau trên nước thiên đàng với Chúa, ở đó có Mẹ Ma-ri-a, thánh cả Giu-se, các thiên thần và các thánh đang chờ đợi chúng ta.

Lạy Chúa, xin xót thương Ðức cha Giu-se và sớm đưa ngài lên hưởng thánh nhan Chúa. Amen.

 

Lm Giuse Nguyên, gốc Bắc Ninh, hiện phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc

Bắc Ninh, ngày 4 tháng 10 năm 2006

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page