ÐTC nhắc đến dung mạo của

Thánh Philipphê Tông Ðồ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nhắc đến dung mạo của Thánh Philipphê Tông Ðồ trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 9 năm 2006, tại quảng trường thánh Phêrô.

Tin Vatican (Vat. Apic 6/09/2006) - Lúc 10 giờ sáng thứ Tư mùng 6 tháng 9 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến chung khoảng 25,000 tín hữu và khách hành hương tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trong bài huấn đức, ÐTC đã nhắc đến dung mạo của thánh tông đồ Philipphê, được kể vào hàng thứ 5 trong danh sách 12 tông đồ nơi các Phúc âm nhất lãm. Theo Phúc âm thánh Gioan, thì tông đồ Philipphê, người cùng quê với thánh Phêrô và thánh Anrê, tức từ Bethsaida (x. Gn 1,44), là người đã đến gặp Nathanael và nói với ông: "Chúng tôi đã gặp Ðấng mà Môisen và các tiên tri đã nói đến; đó là Ðức Giêsu, con Ông Giuse, người làng Nazareth." Và trước thái độ nghi ngờ của Nathanael: " Từ Nazareth, có gì đáng giá đâu!", Philipphê đã trả lời: "Hãy đến mà xem cho rõ! (Gn 1, 46).

Dựa vào chi tiết này, ÐTC Bênêđitô XVI rút ra bài học cho việc rao giảng phúc âm. Công việc rao giảng này không phải là việc lý thuyết trừu tượng, nhưng là một lời mời trực tiếp gởi đến người nhận, vừa gợi ý cho người đó hãy đến cảm nghiệm điều đã được loan báo, hãy dám "thử cho biết": "Hãy đến mà xem cho rõ !" Ðiều quan trọng nhất là "học sống theo Chúa, chớ không phải chỉ "lắng nghe" những giáo huấn của Người. Cần đích thân biết Chúa, trong khía cạnh cụ thể nhân tính của Người. Chúa không chỉ là vị Thầy, nhưng còn là người bạn thân nữa. Làm sao chúng ta có thể biết Chúa được, nếu chúng ta chỉ đứng ở nơi xa!

Cuối buổi tiếp kiến, ÐTC cũng nhắc đến chuyến viếng thăm sắp đến của ngài tại Quê Hương miền nam Nước Ðức, và ước mong chuyến viếng thăm trở thành mùa xuân của đức tin và của tiến bộ dân sự cho dân tộc Ðức.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page