Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

tiếp kiến chung các tín hữu

tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI tiếp kiến chung các tín hữu tại Castel Gandolfo, trưa Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2006.

Tin Vatican (Vat 16/08/2006) - Lúc 11 giờ trưa Thứ Tư, ngày 16 tháng 8 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã tiếp kiến chung khoảng 4,000 tín hữu tại Sân Trong của nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức, ÐTC đã trình bày những suy niệm của ngài về Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và kêu gọi con người đừng quên mất Thiên Chúa. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta theo thông lệ hằng tuần mỗi thứ Tư được diễn ra hôm nay trong bầu khí của Lễ trọng kính Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria Hồn Xác Lên Trời. Vì thế, tôi muốn mời gọi anh chị em một lần nữa hãy nhìn về Mẹ chúng ta trên trời, mà ngày hôm qua, 15 tháng 8, phụng vụ đã cho chúng ta chiêm ngắm Mẹ vinh quang cùng với Chúa Kitô trên thiên quốc. Ngày Lễ này đã luôn được Dân Kitô mừng kính với tâm tình đặc biệt, ngay từ những thế kỷ đầu của kitô giáo. Như đã biết, Lễ Trọng này mừng kính vinh quang, cả trên bình diện thể xác, của một thụ tạo mà Thiên Chúa đã tuyển chọn làm Mẹ, và là Ðấng mà Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trao ban làm Mẹ toàn thể nhân lọai. Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời gợi lên một mầu nhiệm liên quan đến mỗi người chúng ta, bởi vì, -- như công đồng Vatican II quả quyết, -- Mẹ Maria "chiếu toả trên trời như là dấu chỉ cho niềm hy vọng chắc chắn và như là sự an ủi cho Dân Chúa đang hành trình trên trần gian" (LG số 68). Tuy nhiên con người đã quá bận rộn với những sinh họat hằng ngày, đến độ quên mất thực tại thiêng liêng đầy sức an ủi này, và là thực tại kết thành sự thật quan trọng của đức tin. Thử hỏi phải làm sao ngõ hầu dấu chỉ chiếu sáng của niềm hy vọng, được xã hội ngày hôm nay nhìn thấy mỗi ngày một hơn? Ngày này, có người sống dường như thể họ sẽ không bao giờ chết, hoặc ngược lại sống dường như thể tất cả đều chấm dứt với cái chết; vài người sống trong thái độ cho rằng con người là tác nhân duy nhất cho vận mệnh của mình, dường như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đôi khi cả đi đến việc cho rằng không còn có chỗ cho Thiên Chúa trong thế giới chúng ta. Những thành công lớn của kỹ thuật và khoa học đã canh tân đáng kể cảnh sống của nhân lọai, nhưng không thể nào giải đáp những thao thức sâu xa nhất của tâm hồn con người. Chỉ sự cởi mở đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu, mới có thể thỏa mãn cơn khát sự thật và hạnh phúc nơi con tim chúng ta; chỉ viễn tượng về sự đời đời mới có thể mang đến giá trị đích thật cho những biến cố của lịch sử, và nhất là cho mầu nhiệm sự mỏng dòn của thân phận con người, cho sự đau khổ và sự chết. Chiêm ngắm Mẹ Maria trong vinh quang thiên quốc, chúng ta hiểu rằng đối với chúng ta, trần gian này không phải là quê hương vĩnh viễn và rằng, nếu chúng ta sống liên lỉ hướng về những sự đời đời, thì một ngày kia chúng ta sẽ được chia sẻ vinh quang của Mẹ. Vì thế, dù giữa ngàn muôn khó khăn hằng ngày, chúng ta đừng mất đi niềm thư thái và an bình. Dấu chỉ sáng chói Mẹ Lên Trời càng chiếu toả hơn nữa, khi xem ra như đang tựu lại nơi chân trời những bóng tối ưu buồn của đau khổ và bạo lực. Chúng ta chắc chắn rằng từ trời cao Mẹ Maria luôn theo dõi những bước đường chúng ta đi với lòng dịu dàng lo lắng; Mẹ trấn an chúng ta trong giờ phút mù tối và giông bão; Mẹ bảo đảm an toàn cho chúng ta với đôi tay hiền mẫu của Mẹ. Ðược nâng đỡ bởi ý thức như trên, chúng ta tiếp tục tín thác bước đi trên con đường dấn thân kitô, bất cứ nơi nào Chúa quan phòng hướng dẫn chúng ta đến.

 

Cuối buổi tiếp kiến, ÐTC đã nhắc đến Sư Huynh Roger Schutz, vị sáng lập Cộng Ðoàn đại kết Taizé, đã bị ám sát chết ngày 16 tháng 8 năm 2005, trong giờ Thầy cầu nguyện ban chiều. ÐTC nói: "Chứng tá của Thầy, đức tin kitô và về đối thọai đại kết, là một giáo huấn quý báu cho nhiều thế hệ bạn trẻ. Chúng ta hãy cầu xin cùng Chúa làm cho sự hy sinh mạng sống của Thầy được góp phần củng cố dấn thân xây dựng hoà bình và tình liên đới của tất cả những ai quan tâm đến tương lai của nhân lọai.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page