ÐTC Beneđitô XVI tiếp kiến

khoảng 42 ngàn thiếu niên giúp lễ

đến từ 17 quốc gia Âu Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI tiếp kiến 42 ngàn thiếu niên giúp lễ đến từ 17 quốc gia Âu Châu trong dịp tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần, ngày mùng 2 tháng 8 năm 2006 tại quảng trường thánh Phêrô.

Tin Vatican (Vat 2/08/2006) - Sáng ngày 2 tháng 8 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI đã dùng trực thăng từ nhà nghỉ mát Castel Gandolfo về lại Vatican để tiếp kiến chung các tín hữu tập trung tại quảng trường thánh Phêrô. Ðây là dịp tiếp kiến thứ nhất kể từ khi ÐTC đi nghỉ hè tại vùng Valle D'Aosta trở về. Quảng trường Thánh Phêrô trong ngày hôm nay chật ních các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là có sự hiện diện của khoàng 42 ngàn thiếu niên giúp lễ đến từ 17 quốc gia Âu Châu, làm cho cuộc tiếp đón hôm nay có một bầu khí rất trẻ trung. Thời tiết ngày hôm nay cũng rất đẹp, bầu trời đầy mây che kín, làm cho khoảng gần 70 ngàn người đang đứng trong quảng trường cảm thấy bớt nóng nực hơn, khác với khí trời mùa hè nóng như thiêu như đốt của Rôma trong những ngày qua.

Hơn nửa số đông khách hành hương đứng trong quảng trường thánh Phêrô lần này là những thiếu niên giúp lễ, và trong số 42 ngàn thiếu niên giúp lễ này có khoảng 35 ngàn thiếu niên giúp lễ đến từ Ðức quốc, 2,000 đến từ Áo quốc, 1,600 đến từ Hungari, 1,200 đến từ Italia..., bởi vậy ÐTC đã dùng tiếng Ðức để nói những lời huấn đức gửi đến các thiếu niên giúp lễ. Sau đó, ÐTC đã dùng thêm 11 ngôn ngữ khác để nói chung với những dân chúng và khách hành hương còn lại.

Trong những ngày này, trên đường phố Rôma, nhộn nhịp những đoàn thiếu niên giúp lễ, trẻ trung, hoạt bát, vui tươi, đến từ khắp các miền khác nhau của Âu Châu. Từ chiều ngày mùng 1 tháng 8 năm 2006, tất cả các thiếu niên này đã tập trung tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự thánh lễ khai mạc chuyến hành hương do Ðức Hồng Y Christoph Schoenborn, Tổng Giám Mục Vienne, chủ tế. Sáng ngày 2 tháng 8 năm 2006, trước khi ÐTC đến tiếp kiến, quảng trường thánh Phêrô vang dội những tiếng hát trẻ trung do các thiếu niên cất cao những bài hát chủ đề của các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trong những năm qua, những bài hát của Thiếu Nhi trong Năm Thánh 2000... làm cho các khách hành hương tại Roma trong dịp này thêm phần phấn khởi và cảm thấy như đang thưởng thức những tiếng hát của các thiên thần trên thiên đàng vậy.

Cùng hợp tác hướng dẫn đoàn hành hương các thiếu niên giúp lễ lần này, gồm có 20 vị Giám Mục, 300 linh mục và thầy sáu. Mở đầu buổi tiếp kiến, Ðức Cha Martin Gaechter, Giám Mục phụ tá giáo phận Basel, Thụy Sĩ, tổng điều hành Hiệp Hội Quốc Tế các thiếu niên giúp lễ, thay mặt cho tất cả đoàn, phát biểu bài diễn văn chào thăm ÐTC. Tiếp sau đó, ÐTC dùng tiếng Ðức nói vài lời huấn đức với tất cả. ÐTC nói: "Tất cả các bạn trẻ thân yêu, các con thực sự là những môn đệ của Chúa Giêsu. Mỗi khi các con tham dự các cử hành bí tích thánh, và với công việc phục vụ bên cạnh bàn thánh, các con đã trở thành những chứng nhân làm chứng cho những người đang tham dự các nghi lễ về sự hiện diện thật của Chúa Kitô. Sự chú tâm và sự nghiêm trang trong thái độ phục vụ khi các con giúp lễ, giúp mọi người sốt sắng cầu nguyện, ca hát, đối đáp thánh lễ. Tất cả những sự việc này là những công việc của một người môn đệ Chúa. Ðó chính là tình hiệp thông thân ái đầy yêu thương, một sự hiệp thông đặc biệt cao vời trong bí tích Thánh Thể. Các con rất gần gũi với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể nhờ vào sự Hiệp Thông của các con với Chúa Giêsu, sự hiệp thông mà chính Ngài đã ban phát cho các con. Các con đừng bao giờ quên mất điều quan trọng này.

Trong lần tiếp kiến chung thứ Tư cuối cùng trước khi ÐTC đi nghỉ hè, ÐTC nói về đề tài sự quan hệ giữa Giáo Hội và các Tông Ðồ. Trong dịp tiếp kiến lần này, mặc dù ÐTC nói với các thiếu niên giúp lễ, nhưng vì ÐTC gọi các thiếu niên giúp lễ là những môn đệ của Chúa Giêsu, là những người bạn của Chúa, chứ không phải là những nô lệ, nên có thể nói được, bài giáo lý lần này cũng liên quan với bài giáo lý lần trước, trước khi ÐTC đi nghỉ hè.

ÐTC kể rằng, vào năm 1938, lúc ngài mới 8 tuổi, thì ngài đã bắt đầu giúp lễ. Ngài khuyên các thiếu niên giúp lễ: "Khi các con giúp lễ, các con cần phải chú tâm chuyên cần phục vụ, và lắng nghe tiếng gọi của Chúa Giêsu. Các con đừng chia trí, hãy cố gắng lắng nghe tiếng Chúa Giêsu, xem có phải Ngài đang mời gọi các con hãy theo Ngài để trở thành những linh mục của Chúa. Cho dù Ơn Gọi của các con sau này sẽ là gì, các con cũng nên lắng nghe tiếng gọi của Ngài, bởi vì Chúa Giêsu cũng rất muốn thiết lập một mối quan hệ thân tình với các con.

ÐTC nói tiếp: "Ðược cùng kết hiệp với Chúa Giêsu trong tình bạn hữu, đó chính là ân thánh tuyệt đẹp nhất trong đời sống con người. Các con được diễm phúc, mỗi lần các con phục vụ bên bàn thánh Chúa, là mỗi lần các con cùng với Chúa Giêsu làm mới lại ân thánh này. Bởi vậy, các con cần phải trung thành với tình bạn hữu này, phải đọc Phúc Âm và suy niệm nhiều hơn. Hãy nuôi dưỡng chính mình bằng Mình Máu Thánh Chúa. Cần phải siêng năng đến viếng Mình Thánh Chúa trong Nhà Tạm. Như vậy, các con mới có thể trở thành những Môn Ðệ chân thật của Chúa Giêsu, sẵn sàng và vững tin đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Ðặc biệt là những lúc Chúa Giêsu kêu gọi các con hãy bỏ lại tất cả mọi sự để theo Chúa, để trở thành những kẻ chài lưới người. Tất cả các thiếu niên giúp lễ thân mến, cha sẽ luôn cầu nguyện cho các con, để các con luôn luôn trở thành những người môn đệ và những người bạn thân của Chúa Giêsu.".

Cuối bài giáo lý, ÐTC cũng nhắc đến những xung đột vẫn đang xảy ra tại Trung Ðông trong những ngày vừa qua. ÐTC mời gọi mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện cho một nền hòa bình tại Trung Ðông. ÐTC nói: "Trước mắt chúng ta, chúng ta nhìn thấy đầy dẫy những cảnh đau thương, biết bao nhiêu người bị chết và bị thương trong cuộc chiến tranh này. Ðặc biệt là các xác chết của các trẻ thơ vô tội". ÐTC nói tiếp: "Cha xin lập lại một lần nữa. Không ai có thể vì bất cứ một lý do gì, hay bởi bất cứ từ phía nào, để gây nên những đổ máu cho những người vô tội, và làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ. Cha xin nhắc lại một lần nữa, hãy ngưng lại tất cả các hành động tấn công hay bạo lực. Tôi cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế, và tất cả các người liên hệ trong cuộc chiến đau thương này, hãy tìm ra một lối giải quyết hòa bình và an toàn cho mọi người".

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page