Huấn đức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật ngày 30/07/2006

tại Sân Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2006, tại Sân Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 31/07/2006) - Trong bài Huấn Ðức trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2006, tại Sân Nhà Nghỉ Mát Castel Gandolfo,.ÐTC Beneđitô XVI quan tâm đến tình hình tại Trung Ðông và kêu gọi các vị có trách nhiệm hãy làm sao để có cuộc ngưng bắn ngay tức khắc. Nhưng trước hết, ÐTC đã chào chúc mọi thành phần cộng đồng giáo hội và dân sự tại Castel Gandolfo, như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Cách đây hai ngày --- (tức hôm thứ Sáu 28 tháng 7 năm 2006) ---, kết thúc những ngày nghỉ tại Valle d'Aosta, tôi thẳng đến Castel Gandolfo này, với chương trình ở lại đây cho đến cuối mùa hè, nhưng với một khoảng vắng mặt vào tháng 9, để đi thăm miền Baviera, Ðức Quốc. Trước hết tôi muốn gởi lời chào thân tình đến cộng đoàn giáo hội và dân sự tại thành phố đẹp đẻ này, nơi mà tôi luôn luôn sẵn sàng tìm đến. Tôi chân thành cám ơn Ðức giám mục giáo phận Albano, Cha sở và các linh mục, cũng như cám ơn ông thị trưởng và giới chức hành chánh của vùng và những thẩm quyền dân sự khác nữa. Tôi đặc biệt nghĩ đến ban giám đốc và nhân viên của Nhà Nghỉ Mát này, và nghĩ đến những lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, mà tôi hết lòng cám ơn vì công việc phục vụ quý báu của họ. Tôi cũng chào anh chị em hành hương; qua sự hiện diện nồng ấm, những anh chị em hành hương này góp phần làm nổi bật, cả trong môi trường có tính cách gia đình hơn của nơi nghỉ hè, (làm nổi bật) chiều kích giáo hội phổ quát của cuộc gặp gỡ của chúng ta nơi đây để nguyện kinh dâng kính Ðức Maria.

Trong giây phút này, tôi không thể không nghĩ đến hoàn cảnh, càng ngày càng trầm trọng và bi thảm hơn mà Trung Ðông đang trải qua: hàng trăm người bị thiệt mạng, rất nhiều người bị thương, khối người không nhà cửa và tị nạn, nhiều nhà cửa, thành phố, và những cơ cấu hạ tầng bị tàn phá; trong khi đó, trong tâm hồn của nhiều người, xem ra như có tăng thêm sự hận thù và ý muốn trả thù. Những sự kiện trên chứng minh rõ ràng rằng người ta không thể nào tái thiết lập sự công bằng, không thể nào tạo ra một trật tự mới và xây dựng một nền hoà bình đích thật, khi người ta xử dụng phương tiện của bạo lực. Hơn bao giờ hết, chúng ta nhìn thấy tiếng nói của giáo hội có tính cách tiên tri và thực tế như thế nào, khi, đối diện với những chiến tranh và những xung đột đủ lọai, giáo hội nói lên con đường của sự thật, công bằng, tình thương và sự tự do (x. TÐ Hoà Bình dưới thế, Pacem in Terris). Con đường này, nhân loại ngày nay phải đi qua, để đạt được điều thiện hảo mong ước của hoà bìønh đích thật.

Nhân danh Thiên Chúa, tôi ngỏ lời với tất cả những ai có trách nhiệm về vòng bạo lực này, ngõ hầu được hạ xuống ngay các vũ khí từ mọi phía! Với các Chính Phủ và những cơ quan quốc tế, tôi yêu cầu đừng tiết kiệm bất cứ cố gắng nào, để chấm dứt sự thù nghịch, và để có thể bắt đầu việc xây dựng, nhờ qua đối thọai, (xây dựng) một sự chung sống ổn định và lâu bền giữa tất cả mọi dân tộc tại Trung Ðông. Với những người thiện chí, tôi yêu cầu tiếp tục và gia tăng việc gởi đến những trợ giúp nhân đạo cho dân chúng hết sức bị thử thách và cần được trợ giúp. Nhưng nhất là hãy tiếp tục vang lên từ mọi con tim lời cầu nguyện đầy tin tưởng dâng lên Thiên Chúa tốt lành và nhân từ, xin ngài ban cho vùng này và cho toàn thế giới sự bình an của ngài. Chúng ta hãy phó thác lời khẩn cầu đầy ưu buồn này cho sự bầu cử của Mẹ Maria, Mẹ của Hoàng Tử Hoà Bình và là Nữ Vương của Hoà Bình, Ðấng được sùng kính tại các quốc gia Trung Ðông, nơi mà chúng ta hy vọng sẽ mau đến công cuộc hoà giải, mà Chúa Giêsu đã hiến dâng Máu quý báu của ngài để thực hiện.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện và ban phép lành cho họ. Sau Phép Lành, ÐTC còn ở lại trên bao lơn để chào chúc các nhóm.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nòi như sau: "Nhờ lời cầu bàu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, ước gì Chúa Kitô, Ðấng đã trở nên của ăn nuôi sống chúng ta, đặt vào trong tâm hồn của tất cả mọi người những ước muốn hoà bình và hoà hợp huynh đệ. Chúng ta hãy liên lỉ cầu xin Chúa ban hồng ân hoà bình cho tất cả mọi người sinh sống tại vùng đất mà ngày xưa Chúa đã sống và tại trọn cả vùng Trung Ðông. Nguyện xin Chúa chúc lành cho anh chị em và cho gia đình của anh chị em."

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã chào đặc biệt nhóm nguời trẻ của phong trào "Regnum Christi" "Nước Chúa Kitô". ÐTC đã nói tiếp như sau: "Trong Phúc âm của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu nuôi sống đoàn người bị đói. Với cùng một tình yêu quảng đại như vậy, Chúa tiếp tục cống hiến cho chúng ta hằng ngày Bánh Hằng Sống. Ước gì bí tích Thánh Thể luôn nâng đỡ chúng ta trong tình yêu thương của chúng ta đối với Thiên Chúa, và mở rộng con tim chúng ta đón nhận anh chị em xung quanh, nhất là những ai cần đến. Tôi cầu chúc anh chị em ngày Chúa Nhật an lành!

Bằng tiếng BaLan, ÐTC đã nói như sau: "Phụng Vụ tuần này nhắc đến Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria với tước hiệu "Ðức Bà xuống Tuyết". Và nhắc đến vài vị thánh vĩ đại khác nữa Thánh Ignaxio Loyola, Thánh Alphongso Maria de Liguori và thánh Gioan Maria Vianney. Chúng ta hãy xin các ngài khẩn cầu để được điều thiện căn bản của hoà bình trong thế giới. Một cách đặc biệt, chúng ta khẩn cầu cùng Thiên Chúa làm cho các vũ khí được hạ xuống tại Trung Ðông. Tôi cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật an lành. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em!

 

(Ðặng Thế Dụng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page