Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 2/07/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 7 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 3/07/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong bài Huấn Ðức trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 2 tháng 7 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI nhắc đến Ðại Hội Nghị về Gia Ðình tại Valencia, Tây Ban Nha. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Thứ Bảy và Chúa Nhật tới (8 và 9 tháng 7 năm 2006) tại thành phố Valencia, bên Tây Ban Nha, sẽ diễn ra Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế về Gia Ðình, lần thứ V. Cuộc Gặp Gỡ đầu tiên đã diễn ra tại Roma vào năm 1994, nhân dịp Năm Quốc Tế về Gia Ðình, do Liên Hiệp Quốc đề xướng. Lúc đó, trong khung cảnh năm quốc tế gia đình, Ðức Gioan Phaolô II đáng mến, đã viết ra một suy niệm dài và đầy tâm tình về gia đình, mà ngài gởi đi trong hình thức "Bức Thư" cho các gia đình trên thế giới. Tiếp theo lần gặp gỡ quy mô đầu tiên các Gia Ðình, cũng đã được tổ chức những lần gặp gỡ khác nữa, như cuộc gặp gỡ tại Rio de Jaaneiro vào năm 1997; tại Roma vào Năm Thánh 2000, trong ngày cử hành Năm Thánh dành cho giới Gia Ðình; tại Manila vào năm 2003; và lúc đó, Ðức Gioan Phaolô II đã không còn có thể đích thân đến tham dự, nhưng đã gởi đến cuộc gặp gỡ một sứ điệp qua băng ghi âm và ghi hình. Ðiều quan trọng là làm sao để vang đến các gia đình ngày nay, lời mời gọi đáng ghi nhớ mà Ðức Gioan Phaolô II đã đưa ra cách đây 25 năm, trong tông huấn về Gia Ðình "Familiaris Consortio" như sau: "Hỡi gia đình, hãy trở nên chính mình!" (x.TH Familiaris consortio, số 17).

Chủ đề của cuộc Gặp Gỡ sắp đến tại Valencia, Tây Ban Nha, là việc thông truyền đức tin trong gia đình. Khẩu hiệu cho chuyến viếng thăm tông đồ của tôi tại thành phố Valencia được gợi hứng từ dấn thân thông truyền đức tin trong gia đình như sau: "Hỡi Gia Ðình, hãy sống và thông truyền Ðức Tin!" Trong biết bao cộng đoàn ngày nay bị trần tục hoá, việc khẩn thiết đầu tiên đối với những kẻ tin vào Chúa Kitô là chính công việc canh tân đức tin nơi nguời lớn, ngõ hầu họ có khả năng thông truyền đức tin này cho những thế hệ mới. Ðàng khác, con đường thực hiện việc dẫn nhập kitô dành cho thiếu nhi và các em bé có thể trở thành dịp hữu ích cho những bậc làm cha mẹ đến với giáo hội và đào sâu thêm mỗi ngày một hơn nét đẹp và sự thật của Tin Mừng. Gia đình quả thật là một tế bào sống động, trong đó được thực hiện cuộc trao đổi các hồng ân giữa những thành phần gia đình. Ðiều quan trọng là không bao giờ bị thiếu đi Lời Chúa, Lời gìn giữ cho ngọn lửa đức tin được luôn cháy sáng. Với một cử chỉ hết sức có ý nghĩa, trong nghi thức rửa tội, người cha hoặc người đỡ đầu đốt lên ngọn nến từ Cây Nến Phục Sinh, biểu hiệu cho Chúa Kitô Phục Sinh, rồi sau đó, hướng về những người thân trong gia đình, vị cử hành bí tích rửa tội nói như sau: "Anh chị em hãy chăm sóc sao cho trẻ nhỏ này, sau khi được Chúa Kitô soi sáng, luôn sống như con cái của sự sáng." Cử chỉ này, trong đó có tích chứa trọn vẹn ý nghĩa của việc thông truyền đức tin trong gia đình, để được là một cử chỉ trung thực, thì cần phải được đi trước bởi và được đi kèm với sự dấn thân của cha mẹ trong việc đào sâu sự hiểu biết về đức tin của mình, bằng cách làm cho ngọn lửa đức tin cháy sáng qua đời sống cầu nguyện và siêng năng thực hành bí tích Hoà Giải và bí tích Thánh Thể. Chúng ta hãy xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria ban cho cuộc Gặp Gỡ sắp đến tại Valencia đuợc kết quả tốt; và cầu xin Mẹ cho tất cả mọi gia đình trên thế giới đuợc trở thành những cộng đoàn đích thật của tình yêu và sự sống, trong đó ngọn lửa đức tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với mọi người hiện diện. Sau lời kinh và Phép Lành Toà Thánh, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ chào chúc các đoàn hành hương, và nói lên quan tâm của ngài đối với những sự cố xảy ra tại Iraq và Thánh Ðịa. ÐTC đã nói như sau: "Truớc một bên là bạo lực mù quáng gây chết chóc khủng khiếp và một bên là sự hăm dọa gây thêm trầm trọng cho cuộc khủng hoảng đã bất đầu từ vài ngày qua trở thành bi thảm hơn nữa, người ta thấy cần đến sự công bằng, sự dấn thân nghiêm chỉnh và đáng tin cho hoà bình; nhưng tiếc thay hai điều này không được nhìn thấy nơi đó. Vì thế, tôi mời gọi tất cả hãy hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện đầy tin tưởng và kiên trì: xin Chúa soi sáng các tâm hồn và ước gì không một ai từ chối bổn phận xây dựng một cuộc chung sống hoà bình, trong sự nhìn nhận rằng mọi nguời, bất luận người đó thuộc về dân tộc nào đi nữa, đều là người anh em.

ÐTC cũng nhắc đến cuộc Họp Thượng Ðỉnh quan trọng của những Vị Lãnh Ðạo Các Tôn Giáo, tại Moscowa, từ ngày 3 đến 5 tháng 7 năm 2006; cuộc họp được Hội Ðồng Liên Tôn Nga đứng ra tổ chức. Theo lời mời của Ðức Thượng Phụ Moscowa, giáo hội công giáo có gởi phái đoàn tham dự. ÐTC nói: Tôi muốn gởi đến Ngài Thượng Phụ Alexis II và đến tất cả quý vị Tham Dự Viên lời chào thân tình. Cuộc Họp đầy ý nghĩa của biết bao nhân vật nổi bật của các tôn giáo trên thế giới nói lên ao ước chung cổ võ công cuộc đối thọai giữa các nền văn minh và việc đi tìm một trật tự thế giới công bằng hơn và an bình. Tôi cầu chúc rằng nhờ dấn thân chân thành của tất cả mọi người, người ta có thể tìm gặp những lãnh vực cộng tác hữu hiệu, trong sự tôn trọng và thông cảm nhau, để đương đầu với những thách thức hiện nay. Ðối với người kitô, thì đây là dịp để học hiểu biết nhau càng ngày càng sâu xa hơn và quý trọng nhau, theo ánh sáng của phẩm giá và của vận mệnh đời đời của con người. Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho công việc của cuộc Họp Thượng Ðỉnh mang lại nhiều thành quả và khẩn xin Thiên Chúa ban xuống tràn đầy phúc lành cho tất cả."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page