Giáo Xứ Chính Tòa Phủ Cam

Tổ Chức Vui Chơi Hội Trại

Trong Ngày Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Xứ Chính Tòa Phủ Cam Tổ Chức Vui Chơi Hội Trại Trong Ngày Ðại Lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô.

(Huế, Việt Nam - 30/06/2006) - Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam tổ chức vui chơi hội trại trong ngày đại lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô để nối kết tình liên đới, yêu thương và sự đoàn kết.

Trước khi tổ chức vui chơi và hội trại, sáng ngày 29-6-2006, Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Ðức cha Phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, hơn 30 Linh mục, các Tu sĩ nam nữ và khoảng hai ngàn tín hữu đã cử hành và tham dự Thánh lễ đồng tế bên trong nhà thờ Chính tòa. Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ trụ cột Giáo hội là Bổn Mạng của Giáo xứ và kỷ niệm ngày Cung hiến nhà thờ chính toà.

Ðoàn rước đang tiến vào nhà thờ để dâng lễ

 

Ðặc biệt, cũng trong dịp này, giáo xứ tổ chức lễ giỗ lần thứ 70 của một Ðại Ân Nhân quá cố là Ðức Giám mục Thừa Sai Giuse Allys Lý. Một tượng đài được dựng lên tại công viên Thánh Giuse trong khuôn viên nhà thờ để tưởng nhớ đến công đức của linh mục cựu quản xứ suốt 23 năm, sau đó lên làm giám mục giáo phận Huế.

Nghi thức khai mở tượng đài Ðức cha Allys Lý

 

Trước khi đoàn rước tiến vào nhà thờ dâng lễ, Ðức Tổng Giám mục đã chủ sự nghi thức cắt băng khai mở tượng đài và tưởng niệm Ðức cố Giám mục Allys Lý. Tất cả mọi người tham dự đều hướng về tượng đài để lắng nghe tiểu sử của Ðức cha Allys Lý và cùng hát vang bài "Uống nước nhớ nguồn". Sau đó, ông chủ tịch Hội Ðồng Giáo xứ, Bề trên dòng Thánh Tâm và dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm dâng hoa trước tượng đài vị Ðại Ân Nhân của giáo xứ và cũng là Tổ phụ sáng lập hai hội dòng.

Trong bài giảng Thánh Lễ đồng tế liền sau đó, Ðức Tổng Thể nói: "Ðức cố Giám mục Giuse Allys Lý là vị chủ chăn sáng giá của giáo phận, vị quản xứ lỗi lạc của giáo xứ Phủ Cam. Chúng ta không thể kể hết những công lao to lớn mà ngài đã làm cho giáo phận và các hội dòng. Chúng ta cầu nguyện cho ngài và phát huy truyền thống tốt đẹp mà ngài để lại cho giáo phận."

Ðức TGM Nguyễn Như Thể chuẩn bị niệm hương trước tượng đài vị tiền nhiệm

 

Ông Matthêu Nguyễn Ðình Lục, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, phát biểu cuối Thánh lễ rằng: "Chúng con làm sao quên được công đức cao dầy của các bậc tiền nhân, tiên tổ và các ân nhân xa gần mà giáo xứ Chính tòa đang mang ơn sâu nghĩa nặng. Năm nay cùng với 2 hội dòng, chúng con đã hỗ trợ cho nhau, cả ba đã trở nên một để tổ chức lễ giỗ Ðức cha Allys ở ba địa điểm và vào ba thời điểm khác nhau. Nhân dịp này, giáo xứ Chính tòa dựng tượng và tạc bia để tưởng nhớ công đức của vị tiên tổ cao minh và là đại ân nhân của giáo xứ Chính tòa".

Sau Thánh Lễ, Ðức Tổng Giám mục, Cha quản xứ Stanislaô Nguyễn Ðức Vệ và một số Linh mục đã cùng với Ban giám khảo đi đến từng trại để chấm điểm trình bày trang trí trại. Có 10 trại của 5 đơn vị, đó là dòng Thánh Tâm, dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, Hội Gia Trưởng, Hội Mẹ Gia Ðình và đơn vị Giáo lý viên, mỗi đơn vị 2 trại.

Tiếp theo là cuộc thi các trò chơi như đá bóng vào lưới từ chấm phạt đền, ăn táo, bốc số lôtô, nhảy bao bố, ăn chuối, dùng chân đội nón, ném bưởi và lột bưởi. Mỗi trò chơi gồm từ 2 đến nhiều người tham gia. Các nữ tu, mẹ gia đình và nữ giáo lý viên thi đấu với nhau; các nam tu, cha gia đình và nam giáo lý viên thi đấu với nhau. Các trò chơi đã đem đến cho người xem những tiếng cười và sự cổ vũ nhiệt thành. Ðức Tổng giám mục và một số Linh mục đã cùng cổ động với khoảng 500 tham dự viên trong các trò chơi này. Phần thưởng bao gồm tiền và nhiều vật dụng sinh hoạt trong gia đình như quạt điện, đèn điện, bát chén, bình thuỷ, dù, bàn ủi, tách trà, ly...

Các đội chuẩn bị thi các trò chơi

 

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Sâm, hội trưởng các mẹ gia đình, thừa nhận rằng cuộc chơi đã tạo được bầu khí vui cười sau những tháng ngày lao động vất vả. Ðây cũng là dịp cho các thành viên trong hội Mẹ Gia Ðình mạnh dạn hoà nhập với tập thể, bày tỏ tình liên đới với nhau.

Ông Phêrô Trần Công Niên 64 tuổi ở đội Gia Trưởng, cho biết vợ ông đã tham gia vui chơi thi đấu với các nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, mặc dù thua cuộc nhưng ông và cả vợ đều vui vẻ thoải mải. Ông nói cuộc chơi đã mang lại tinh thần đoàn kết, yêu thương và tương trợ nhau như trong một gia đình.

Người ta nghe thấy những tiếng vỗ tay và cổ vũ: "Chị ơi cố lên, Em ơi cố lên, Mẹ ơi cố lên, Ba ơi cố lên, Mình ơi cố lên, Ba thằng cu ơi cố lên" làm tăng nhiệt huyết của những người chơi và làm cho những cổ động viên càng thêm cười.

Sau khi kết thúc các trò chơi, mọi trại viên về trại mình và được ban tổ chức chiêu đãi một bữa trưa thân mật và vui vẻ. Sang đầu giờ chiều, mọi người tập trung trước tượng đài Ðức cha Allys Lý để Ban tổ chức trao phần thưởng cho các đơn vị, sau đó Cha quản xứ Stanislaô Nguyễn Ðức Vệ tuyên bố Bế mạc hội trại và vui chơi.

Cha Simon Trương Quỳnh, Bề trên Tổng quyền dòng Thánh Tâm, đại diện cho những người chơi và người tham dự bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha quản xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chính tòa vì đã tổ chức một cuộc vui chơi giải trí đầy thú vị và bổ ích, mang lại tinh thần yêu thương và đoàn kết trong các cộng đoàn dòng tu và đoàn hội trong giáo xứ.

 

Ðàm Xuyên

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page