Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

đã để lại rất nhiều bản văn chưa được xuất bản

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã để lại rất nhiều bản văn chưa được xuất bản.

Tin Cracovia/BaLan - (Zenit 30/05/2006) -  "Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã để lại rất nhiều bản văn chưa được phổ biến. Ngài là con người của công việc và là con người của cây bút. Ngài viết rất nhiều." Ðó là những lời tuyên bố của Ðức Hồng Y Stanislas Dziwisz, 67 tuổi, Tổng Giám Mục Cracovia, và là vị thư ký riêng cho Ðức Gioan Phaolô II trong thời gian rất lâu.

Khi được bổ nhiệm về làm Tổng Giám Mục Cracovia, Ðức Hồng Y Dziwisz, đã chuyển về Cracovia, rất nhiều tài liệu của Ðức Gioan Phaolô II, chưa bao giờ được xuất bản.

Ðược biết trong chúc thư, Ðức Gioan Phaolô II đã truyền đốt bỏ tất cả những bản văn nầy, nhưng Ðức Hồng Y Stanislas Dziwisz, lúc đó còn là thư ký riêng của Ðøức Gioan Phaolô II, đã giữ lại tất cả những tài liệu này, với lý do giải thích như sau: "Ðức Gioan Phaolô II đã không viết ra những điều đó với hậu ý là để đốt bỏ đi: nếu viết ra để rồi đem đốt bỏ, thì quả là điều không thể hiểu được.

Những tài liệu chưa được xuất bản này đã được nghiên cứu trong bối cảnh làm án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II. Theo ý của Ðức Hồng Y Dziwisz, Tổng Giám Mục Cracovia, thì trong tương lai, những tài liệu nầy có thể được lưu giữ trong một Trung Tâm Gioan Phaolô II ở Cracovia, để đuợc các chuyên viên nghiên cứu thêm. Và Trung Tâm Gioan Phaolô II tại Cracovia này sẽ không thuần tuý là một bảo tàng viện, nhưng lưu giữ mọi kỷ niệm và kỷ vật (memorabilia) của Ðức Gioan Phaolô II. Trung Tâm nhắm đến việc phổ biến những gì Ðức Gioan Phaolô II đã thực hiện, từ việc bảo vệ nhân quyền cho đến việc bảo vệ sự sống, từ dấn thân phục vụ cho hoà bình đến dấn thân đối thọai liên tôn.

Theo nhận định của Ðức Hồng Y Dziwisz, trong cuộc họp tại Toà Tổng Giám Mục Cracovia liền sau chuyến viếng thăm 4 ngày của Ðức Bênêđitô XVI tại BaLan, thì điều quan trọng là làm sao để đừng quên mất phần gia tài tinh thần của Ðức Gioan Phaolô II, và không giữ yên nó trong các bảo tàng viện và các thư viện.

Hiện tại, nguời ta chưa thể thẩm định giá trị của tất cả những tài liệu riêng chưa được xuất bản của Ðức Gioan Phaolô II. Theo Ðức Tổng Giám Mục Cracovia, thì vài tài liệu rất có giá trị. Chẳng hạn như bức thư chưa bao giờ được gởi đi của Ðức Gioan Phaolô II cho anh Ali Agca, sau cuộc mưu sát năm 1981. Bức thư này là một tài liệu quý giá, để hiểu rõ hơn phán đoán của Ðức Gioan Phaolô II trước các biến cố. Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia tâm sự như sau: "Trong bức thư này, có một câu đã đánh động tôi cách đặc biệt. Ðó là câu Ðức Gioan Phaolô II viết cho anh Ali Agca, như sau: "Hỡi người anh em của tôi, làm sao chúng ta có thể xuất hiện trước nhan Thiên Chúa, nếu chúng ta không tha thứ những lầm lỗi cho nhau?"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page