Sinh Viên Công Giáo Huế

Bế Giảng Niên Khóa 2005-2006

Với Chủ Ðề Hãy Ði Loan Báo Tin Mừng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh Viên Công Giáo Huế Bế Giảng Niên Khóa 2005-2006 Tại Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế Với Chủ Ðề "Hãy Ði Loan Báo Tin Mừng".

Huế, Việt Nam (28/05/2006) - Ngày Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2006, mặc dầu đang trong giai đoạn ôn thi Học kỳ cuối năm, nhưng đã có trên 600 Sinh viên Công Giáo thuộc các trường Ðại học, Cao Ðẳng Huế tựu về Ðại Chủng Viện Xuân Bích, toạ lạc tại 30 Kim Long, Huế, bên bờ Sông Hương để tham dự Ngày Bế Giảng Niên Khóa 2005-2006. Chủ đề sống Tin mừng của Ngày gặp gỡ Bế Giảng "Hãy Ði Loan Báo Tin Mừng" (Lc 24, 46-53) được ghi nỗi bật trên bức màn lớn, màu xanh lá cây làm phông cho bục kê Bàn Thờ đặt trước Tiền Ðường Nhà Nguyện.

Trong lời chào mừng và tri ân mở đầu, anh Micae Ngô Anh Tuấn, đại diện cho toàn thể sinh viên công giáo tại Huế, ghi nhận cách chân thành rằng chưa có mùa Hè nào mà, cùng với tiếng ve kêu và với màu phượng nở, lòng sinh viên Huế rộn vui nô nức chờ mong Ngày Bế Giảng như năm nay! Lý do là vì sẽ được gặp gỡ nhau tại Ðại Chủng Viện, nơi mà sinh viên sẽ được gặp lại những cha giáo kính yêu đã đồng hành giúp họ những bài học đức tin sâu sắc trong suốt niên khoá vừa qua cũng như được tận mắt nhìn thấy môi trường đào tạo những vị lãnh đạo tương lai của Giáo Hội. Và thay mặt cho anh chị sinh viên đang đứng dưới bóng mát của ba chiếc "lều dù lớn màu sặc sỡ" che gần khắp sân trong của Ðại Chủng Viện, anh Tuấn đã bày tỏ ước mong không chỉ xin được ở với quý Cha Quý Thầy trọn ngày Bế Giảng mà xin "ở lại luôn" tại đây để mong được đào tạo thành người tín hữu trưởng thành về nền tảng giáo lý đức Tin.

Ðáp từ, Cha Ða minh Trần Thái Hiệp, Giám Ðốc Ðại Chủng Viện, thân chào tất cả các bạn sinh viên và một cách vắn gọn, súc tích, Ngài điểm qua cho cử tọa biết những bước thăng trầm của Ðại Chủng Viện Huế: được thành lập từ năm 1740 tại Thành Lồi thuộc giáo xứ Thợ Ðúc, Huế, rồi do bắt đạo thời Tây Sơn và thời các Chúa Nhà Nguyễn, Chủng viện phải chuyển dời nhiều nơi: Di Loan, An Ninh, Dương Sơn, Kẻ Sen, Kim Long, Phú Xuân. Ðược biết, sau ngày Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam (24-11-1960), Ðức Cha Phêrô Ngô Ðình Thục, Tổng Giám mục Huế, đã trao việc đào tạo chủng sinh cho Hội Linh Mục Xuân Bích. Hiện nay, Ðại Chủng Viện lãnh sứ mạng đào tạo chủng sinh cho 3 giáo phận Huế, Ðà Nẵng, Kontum và những linh mục tương lai của 2 Hội Dòng Thánh Tâm và Biển Ðức. Từ ngày được chính thức mở cửa lại vào năm 1994 đến nay, Chủng viện đã nhận 6 khoá chủng sinh và đã đào tạo được 73 linh mục trẻ.

Tiếp đến, Thánh lễ đồng tế ngày Bế Giảng đã được Ðức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như thể chủ sự. Dựa trên nội dung Lời Chúa của Lễ Thăng Thiên, Ngài đã nhắc nhỡ các bạn sinh viên rằng "tin theo Ðức Giêsu không phải là cứ mãi đứng sửng nhìn Trời, nhưng phải biết lãnh trách nhiệm về cuộc sống trên trái đất và chu toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho đồng loại, vì trước lúc lên Trời Ðức Giêsu đã truyền lệnh: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo. Ai tin và chịu Phép Rửa sẽ được cứu độ." (Mc 16, 15-16). Riêng với các bạn sinh viên tốt nghiệp năm nay, Ngài lưu ý rằng với việc sớm gia nhập WTO, cơ may đi lên về mặt xã hội, kinh tế và nghề nghiệp đối với người dân Việt Nam đang trở thành hiện thực hơn; nhưng cũng cần nhớ rằng bối cảnh toàn cầu hoá không chỉ là cơ may mà còn là một thách đố lớn về mặt luân lý đạo đức, bởi vì - như lời Ðức Gioan Phaolô II - "không chỉ toàn cầu hoá kỹ thuật và kinh tế mà cả nỗi bất an và lo sợ, tội ác và bạo lực, bất công và chiến tranh" (Huấn Thị Xuất Phát Lại Từ ÐK, số 1). Vì thế, Ngài tiếp: "Sống và làm việc trong bối cảnh mới này, người kitô-hữu Việt Nam thời hiện đại cần phải biết trang bị cho mình những hành trang đời sống Ðức Tin sâu sắc và có tính xác tín, nền tảng."

Ðặc biệt trong dịp Bế Giảng năm nay, có em Nguyễn Thị Dung, một sinh viên dự tòng, đã được Ðức Tổng Giám mục ban các Bí tích Khai tâm Rửa tội, Thêm sức để được làm con Chúa và Giáo Hội.

Sau Thánh lễ, Cha giáo Antôn Nguyễn Trường Thăng, Giáo Phận Ðà Nẵng, chia sẻ với anh chị em sinh viên đề tài "Sinh viên và sứ mạng truyền giáo". Ngài nhắc lại lịch sử 2,000 năm Truyền Giáo và qua chứng từ sống động của nhiều nhà trí thức tiêu biểu của Giáo Hội Mẹ, của Giáo Hội Á châu và của Giáo Hội Việt Nam, ngài khẳng định vai trò quan trọng của giới trí thức Công giáo trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Ngài nói với tất cả xác tín rằng "Giáo hội không thể bỏ quên và đánh mất giới trẻ, Giáo hội lại càng không thể đánh mất giới sinh viên và những kitô hữu trí thức là những con người đã, đang và sẽ làm rạng danh Giáo hội." Thực vậy, kễ từ Công Ðồng Vatican, vai trò của giáo dân ngày càng được đề cao và đón nhận (x. Sắc lênh Truyền Giáo số 20.21.33). Và với sự góp phần của cha Marcellinô Ðoàn Minh, vừa tốt nghiệp Cao Học Thần Học tại Manila, cha Giáo Thăng cũng đã giúp cho cử toạ ghi nhận nhiều nỗ lực của Giáo Hội để "làm sao cho Tin Mừng của Chúa Kitô có thể đi vào nền văn hóa các dân tộc".

Sau phần trình bày của Cha Giáo Thăng, các sinh viên được chia thành 12 nhóm theo Phân Khoa để sinh hoạt nhóm, vừa dùng cơm hộp trưa, vừa cùng cùng thảo luận về 4 câu hỏi do cha Giáo Thăng gợi ý như sau:

1. Bạn biết gì về vai trò giới trí thức qua lịch sử Giáo hội Công giáo. Mỗi thời kỳ nêu một vài vị trí thức tiêu biểu.

2. Tại sao các tôn giáo bạn cũng từ nước ngoài vào lại hội nhập được với xã hội, với dân tộc Việt Nam, còn đạo Công giáo vẫn chưa hoàn toàn hội nhập? Những gì chưa thuận lợi?

3. "Tiếng chúng đã vang cùng thế giới". Về việc loan báo Tin Mừng vào thời đại @ này, ngoài những phương pháp truyền thống, sinh viên Công Giáo có thể làm gì với internet, truyền thanh, truyền hình, điện thoại di động,...?

4. Tiểu thuyết và cuốn phim "Mật mã Da Vinci" có thể hủy hoại đức tin công giáo không? Tại sao có thể? Tại sao không?

Nôi dung Chương Trình Ban chiều xem ra nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thiếu nghiêm túc. Mặc dù được đặt xen kẻ vào giữa các tiết mục Giao lưu Văn nghệ hấp dẫn, đủ thể loại, mang tính dân gian qua diễn xuất độc đáo của các thầy Ðại Chủng Viện và của nhiều nhóm sinh viên, phần Ðúc Kết các câu hỏi cũng đã được Cha Giáo Thăng hướng dẫn cách nghiêm túc và kỹ lưỡng bằng các câu trả lời chính xác, ngay cả bằng văn bản đã được cha Giáo nghiên cứu chín chắn.

1. Trả lời câu hỏi 1, đại diện liên nhóm 1, 2, 3 đã nêu lên được những khuôn mặt trí thức tiêu biểu của từng thời kỳ. Nhóm ghi nhận rằng họ tinh thông Kinh thánh, giáo lý đức tin, nhưng đồng thời cũng hiểu biết sâu rộng các triết thuyết, các tôn giáo đương thời và kết luận chính ân sủng của Thiên Chúa tác động qua họ, những người được tuyển chọn, để làm sáng tỏ đức tin.

2. Về câu hỏi 2, đại diện liên nhóm 4, 5, 6 đã nêu lên những lí do khách quan như hoàn cảnh lịch sử, văn hóa, xã hội, chế độ chính trị và những lý do chủ quan như trình độ giáo lý của giáo dân còn hạn chế, Ðức tin chưa thâm nhập được vào sinh hoạt đời sống của giáo dân...

3. Ðúc kết thảo luận liên quan đến câu hỏi 3, đại diện liên nhóm 7, 8, 9 đã xác định các phương tiện thông tin hiện đại như là con dao hai lưỡi, cần phải biết dùng chúng cách đúng đắn và biến chúng thành công cụ hữu hiệu cho việc rao giảng Tin Mừng...

4. Ðối mặt với hiện tượng bài tôn giáo đặt ra trong câu 4, đại diện nhóm Y khoa đã cho rằng những tiểu thuyết, những cuộn phim kiểu như "Mật mã da Vinci" là cơ hội để thử thách đức tin của chúng ta. Sinh viên cần nỗ lực học hỏi giáo lý đạt đến một trình độ giáo lý ngang tầm mới mong có thể đứng vững trước sức tấn công của những thách đố mới của xã hội hiện đại.

Kết thúc giờ giao lưu, Ban tổ chức Giải Bóng Ðá Sinh Viên Công giáo Huế lần I cũng đã công khai tri ân quý ân nhân đã tài trợ cho Giải được thành công tốt đẹp và kính mời Ðức Tổng Giám Mục, Cha Giám Ðốc, Cha Ðặc Trach Giáo Dân và cha Giáo Thăng trao giải cho 9 đội bóng tham gia giải: Giải Vô địch và Giải Quả Bóng Vàng thuộc về Ðội Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế, Giải danh dự cho Ðội Bóng Ðại Chủng viện Xuân Bích và Giải khyến khích cho 7 đội còn lại.

Một Nội dung khác đầy cảm xúc của ngày Bế Giảng lúc chiều buông là trao quà lưu niệm và tiển chào 76 sinh viên Công giáo Tốt nghiệp Ðại học, khóa 2002-2006. Chị Têrêsa Ðặng Thị Tín, khoa Tâm lí Giáo dục trường Ðại học Sư Phạm Huế, đại diện các bạn, đã chân thành nói lời tri ân sâu xa đối với Giáo Phận Huế, đối với Ðức Tổng Giám mục, quý Cha Ðặc trách, quý Cha Giáo, quí Bề trên các Hội dòng, các Tu sĩ cùng quý ân nhân đã thương yêu, nâng đỡ họ trong thời gian theo học đại học tại Huế, cả về vật chất, lẫn tinh thần. Thay mặt các bạn, chị Tín cũng đã long trọng hứa, dù ở bất kỳ hoàn cảnh, địa vị xã hội nào, "cựu sinh viên Huế" nguyện sẽ sống xứng đáng là một trí thức Công giáo. Cả nhóm cũng gửi gắm tâm tư tới các sinh viên lớp đàn em lời chia tay ngậm ngùi và lời chúc thành đạt trong sự nghiệp học hành."

Nghi Thức cuối của Ngày gặp gỡ được cử hành ấm cúng, gần gũi dưới chân tượng đài Mẹ giữa khuôn viên Ðại Chủng Viện. Một nhóm sinh viên Vinh đảm trách việc Dâng Hoa cho Mẹ theo làn điệu Dân Ca miền Bắc. Những bông hoa trắng như lòng trinh trong, những bông hoa đỏ như lòng nhiệt thành, những bông hoa xanh như những ước mơ... của đoàn con sinh viên dâng lên Mẹ để tôn vinh Mẹ và tạ ơn Mẹ sau một Niên Khóa dài được Mẹ phù trì nâng đỡ. Ðặc biệt, chứng từ của em Tân tòng Maria Dung cũng cho thấy vai trò của Mẹ trên con đường dẫn em đến với Ðức Tin. Em Dung cho biết rằng Ơn được làm con Chúa hôm nay của em đã khởi đi từ một chuyến hành hương tình cờ đến La Vang cùng với bạn bè cách đây ít năm. Sau chuyến hành hương đó, em cứ quay quắt tự hỏi do đâu mà từng đoàn người đông đảo như thế tuôn đến với Linh Ðịa Lavang như thế? Và trong nước mắt ràn rụa, em cũng đã chân thành chia sẻ về những chặng đường đấu tranh đầy gian khổ mà em đã trải qua nơi bản thân để đến với Giáo Hội hôm nay.

Thế rồi "Tiệc Vui nào cũng phải tàn", đã tới lúc cha Giám Ðốc Ðại Chủng viện phải nói lời từ biệt với anh chị em sinh viên. Trong Huấn từ cuối Niên Khóa, Ðức Tổng Giám mục đã ghi nhận sự đồng hành quí hoá của các Hội Dòng suốt chặng đường dài vừa qua và kêu gọi tiếp tục cọng tác giúp cho sinh hoạt sinh viên tại Huế ngày càng khởi sắc và hữu ích hơn. Ngài cũng gửi lời thăm hỏi đến các phụ huynh của bạn sinh viên và chúc tất cả một Mùa Hè đoàn tụ vui vẻ, hữu ích cho gia đình, cho giáo xứ, cho xã hội.

Cha Ðặc Trách sinh viên cũng xin phép được nói lên lời tri ân sâu xa và chân thành về tất cả những gì tốt đẹp mà trong ngày Bế Giảng hôm nay cũng như trong suốt niên Khoá 2005-2006 vừa qua, sinh viên Huế đã nhận được qua sự chăm sóc của Ðức Tổng Giám Mục, Ðức Cha Phụ tá và qua sự nhiệt tình cọng tác Cha Giám Ðốc Chủng Viện, quý Bề trên các Hội Dòng, quý Cha Giáo và các Tu sĩ nam nữ.

Trước lúc ra về, tất cả sinh viên với Ðức Tổng Giám mục, Cha Giám Ðốc, quý cha giáo cùng nắm tay nhau, chan hoà, chạy thành nhiều vòng tròn đồng tâm quanh Ðài Mẹ, hát vang của bài ca Nối Vòng tay Lớn. Chợt trong một thoáng im lặng, Ðức Tổng Giám Mục lên tiếng hẹn gặp lại tất cả sinh viên Huế vào Lễ Khai Giảng niên khoá 2006-2007 vào ngày Chúa Nhật 29-10-2006 tại Trung Tâm Mục vụ Huế.

"Lúc này, không gian và thời gian như chững lại!..." Anh Phanxicô Xavie Lê Dũng Mạnh, dự tu Dòng La San, gốc Họ giáo Hà Tây thuộc địa sở Bố Liêu, Quảng Trị nói với chúng tôi..

 

Hoàng Vân

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page