Tường Thuật chuyến viếng thăm Ba Lan

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

ngày Thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha tại BaLan, ngày thứ III của chuyến viếng thăm: Thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2006.

(Radio Veritas Asia 28/05/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Chúa Nhật 28 tháng 5 năm 2006, là ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm Ba Lan của ÐTC Beneđitô XVI; và biến cố cao điểm là Thánh Lễ dành cho dân chúng, do Ðức Thánh Cha chủ tế, tại Công Viên Blonie của Cracovia, vào lúc 9 giờ 45 phút sáng. Ban chiều, có biến cố đặc biệt là ÐTC viếng thăm trại tập trung Auschwitz của thời Ðức Quốc Xã, vào lúc 5 giờ chiều. Rồi từ đây, ÐTC ra thẳng phi trường Balice của Cracovia, để về Roma. Chúng tôi sẽ kể những chi tiết của ngày viếng thăm cuối cùng này trong chương trình phát thanh lần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.


ÐTC Beneđitô XVI trên đường viếng thăm Wadowice, nơi sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II


Trong buổi phát lần này, chúng tôi xin kể những chi tiết của ngày viếng thăm thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2006, ngày dành riêng để Ðức Thánh Cha đi thăm những nơi có liên hệ đặc biệt với cuộc đời và công việc phục vụ mục vụ của Ðức Gioan Phaolô II, khi còn là Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia.

Ðó là những nơi như: Wadowice, nơi sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II; Ðền Thánh Ðức Mẹ Kalwaria; rồi Ðền Thánh Kính Tình Thương Thiên Chúa, tại Cracovia; và cuối cùng là Nhà Thờ Chính Tòa Wawel của Tổng Giáo Phận Cracovia. Biến cố đặc biệt nhất của ngày thứ Bảy 27 tháng 5 năm 2006, là buổi gặp gỡ với các bạn trẻ tại Công Viên Blonie của Cracovia, vào lúc 7giờ tối. Sau đây, chúng ta hãy đi vào phần chi tiết.

Sau khi đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện của Tòa Tổng Giám Mục Cracovia, thì vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, ÐTC đi thăm Wadowice, sinh quán của Ðức Gioan Phaolô II. Ðến Wadowice, ÐTC đi thăm trước hết Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm, nơi Ðức Gioan Phaolô II đã được Rửa Tội, rồi đi thăm căn nhà nơi cậu bé Karol Wojtyla đã lớn lên. Ngày 18 tháng 5 năm 1984, căn nhà này đã được chính thức biến thành "Bảo Tàng Viện" lưu trử những hình ảnh và vật dụng liên quan đến cuộc đời của đức Gioan Phaolô II, trong các giai đoạn như: Linh mục, Giám Mục, rồi Gíao Hoàng. Sau khi viếng thăm ngôi nhà "bảo tàng viện", Ðức Thánh Cha gặp gỡ dân chúng tại quảng trường Rynek, nằm ngay mặt tiền Nhà Thờ Chính Tòa Ðức Mẹ Vô Nhiễm của Wadowice. Sau lời chào mừng của Ðức Tổng Giám Mục Cracovia, Ðức Hồng Y Stanislaus Dziwisz, trước đây là thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, Ðức Thánh Cha đã nói vài lời vắn tắt về Ðức Gioan Phaolô II như sau:

 

An chị em thân mến,

Tôi hết sức cảm động được đến thăm nơi sinh trưởng của vị tiền nhiệm tôi, vị tôi tớ Chúa, đức Gioan Phaolô II, tại chính thành phố của thời tuổi thơ và tuổi trẻ của ngài. Wadowice không thể nào không nằm trong lịch trình hành hương của tôi trên đất nước BaLan, theo vết của Ðức Gioan Phaolô II. Tôi đã muốn dừng lại nơi đây, tại Wadowice này, nơi Ðức Tin của ngài được bắt đầu và trưởng thành, để cùng cầu nguyện với anh chị em, ngõ hầu ngài mau được tôn phong lên vinh dự bàn thờ. Ông John Wolfgang von Goethe, một đại thi sĩ người Ðức, đã nói như sau: "Ai muốn hiểu người thi sĩ, thì phải đến thăm chính quê hương của thi sĩ đó". Như thế, để hiểu đời sống và thừa tác vụ của Ðức Gioan Phaolô II, thì cần phải đến thăm quê hương sinh trưởng của ngài. Chính ngài đã cho biết rằng, chính tại nơi đây, tại Wadowice này, mọi sự đã được bắt đầu: bắt đầu sống, bắt đầu đi học, bắt đầu đóng kịch, bắt đầu đi tu làm linh mục". Trở về lại với những điểm khởi đầu này, Ðức Gioan Phaolô II đã thường nhắc đến một dấu chỉ: đó là giếng nước rửa tội mà ngài tôn kính đặc biệt trong nhà thờ Wadowice. Vào năm 1979, trong chuyến hành hương về thăm BaLan lần đầu tiên, ngài đã nhìn nhận như sau: "Nơi giếng nước rửa tội này, ngày 20 tháng 6 năm 1920, tôi đã nhận được ơn trở nên con cái Thiên Chúa và lãnh nhận đức tin vào Ðấng Cứu chuộc tôi, và được đón nhận vào trong cộng đoàn của Giáo Hội Chúa. Giếng nước rửa tội này, tôi đã hôn kính nó một lần, cách long trọng, trong Năm Kỷ Niệm 1,000 năm Ðất Nước BaLan được Rửa Tội, khi tôi còn là Tổng Giám Mục Cracovia. Sau đó, tôi đã có dịp hôn kính nó một lần nữa... dịp kỷ niệm 50 năm tôi được Rửa Tội, lúc đó tôi đã là Hồng Y; và giờ đây --- tức vào năm 1979 --- tôi hôn kính giếng nước rửa tội này lần thứ ba, từ Roma trở về, như là người kế vị Thánh Phêrô" (trích diễn văn Wadowice, ngày 7 tháng 6 năm 1979).

Xem ra trong những lời trên của Ðức Gioan Phaolô II, có tích chứa chìa khóa để hiểu sự liên kết chặt chẽ của đức tin ngài, cũng như để hiểu tính cách tận căn của đời sống kitô của ngài và hiểu ước muốn sống thánh thiện được ngài liên lỉ thể hiện. Chính nơi đây có sự lĩnh hội sâu xa về ân sủng của Thiên Chúa, về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người; qua trung gian của việc rửa bằng nước và của việc ban xuống tràn đầy Chúa Thánh Thần, mà người tân tòng được đưa vào trong cộng đồng những con cái đã được Máu Chúa Kitô cứu chuộc. Con đường sống đời kitô đích thực là trung thành với những lời hứa của bí tích Rửa Tội. Khẩu hiệu của cuộc hành hương của tôi lần này là: "Anh em hãy kiên vững trong Ðức Tin"; khẩu hiệu này gặp  được nơi đây chiều kích cụ thể, được diễn tả bằng lời khích lệ: "Anh em hãy kiên vững trong việc tuân giữ những lời hứa của bí tích Rừa Tội. Người tôi tớ của Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II là chứng nhân cho sự trung thành nói trên. Vị tiền nhiệm vĩ đại của tôi đã thường nói về Vương Cung Thánh Ðường tại Wadowice và về giáo xứ sinh trưởng của ngài, như là nơi đặc biệt quan trọng cho việc phát triển đời sống thiêng liêng và phát triển ơn gọi linh mục vừa chớm nở nơi ngài. Có lần ngài đã nói như sau: "Nơi nhà thờ này, lần đầu tiên tôi lãnh nhận bí tích Hòa Giải và được rước lễ lần đầu. Ðây chỉ là một nhà thờ nhỏ thôi. Nơi đây, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân chức linh mục. Và sau đó, như là giám mục của Cracovia, tôi đã mừng 25 năm linh mục nơi đây. Biết bao điều thiện hảo, biết bao ân sủng tôi đã lãnh nhận trong nhà thờ này và trong cộng đoàn giáo xứ này. Chỉ có Ðấng phân phát các ân sủng, mới biết rõ mà thôi. Và ngày hôm nay, trước thềm nhà thờ này, tôi xin dâng lời chúc tụng vinh quang lên Thiên Chúa Ba Ngôi (trích diễn văn Wadovice, 16 tháng 6 năm 1999). Nhà thờ là dấu chỉ sự hiệp thông của các tín hữu, được quy tụ lại bởi sự hiện diện của Chúa, Ðấng ngự giữa họ. Cộng đoàn đó là Giáo Hội, một giáo hội được Ðức Gioan Phaolô II yêu mến. Tình yêu của ngài đối với giáo hội được nảy sinh trong giáo xứ Wadowice này. Trong giáo xứ, ngài nhìn thấy môi trường của đời sống bí tích, của việc rao giảng phúc âm, của việc huấn luyện đức tin cho đến mức trưởng thành. Vì thế, như là linh mục, rồi giám mục và như là giáo hoàng, ngài lưu tâm cho các cộng đoàn giáo xứ. Trong tinh thần của sự chăm sóc này, khi các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, tôi đã yêu cầu các giám mục BaLan hãy làm hết sức có thể, để giáo xứ thật sự trở nên là "cộng đồng giáo hội" và là "gia đình của Thiên Chúa".


ÐTC Beneđitô XVI cầm ngọn nến sáng, trong buổi họp mặt với các bạn trẻ Ba Lan tại Công Viên Blonie của thành phố Cracovia.


Ðể kết thúc, xin anh chị em hãy cho phép tôi nhắc lại một đặc điểm của đức tin và nền tu đức của Ðức Gioan Phaolô II, được gắn kết với nơi này. Chính ngài đã nhắc nhiều lần đến sự gắn bó sâu xa của dân chúng tại Wadowice với bức ảnh Ðức Mẹ hằng Cứu Giúp được tôn kính nơi đây, và nhắc đến thói quen cầu nguyện hằng ngày trước bức ảnh này của các học sinh trung học thời đó. Sự nhắc nhớ này cho phép chúng ta đi đến những khởi nguồn của niềm xác tín sống động nơi Ðức Gioan Phaolô II: niềm xác tín về chỏ đứng đặc biệt của Mẹ Maria trong lịch sử cứu rỗi và trong lịch sử của giáo hội. Từ xác tín này cũng phát sinh xác tín về chỗ đứng đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa trong đời sống của ngài, một xác tín được diễn tả trong khẩu hiệu đầy lòng mộ mến: "Totus Tuus, trọn cả con thuộc về Mẹ". Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc hành hương trên trần gian, ngài luôn trung thành với sự phó dâng này.

Trong tinh thần của lòng đạo đức này, Và trước bức ảnh Mẹ, tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa vì triều giáo hoàng Gioan Phaolô II; và như ngài, tôi khẩn xin Mẹ hãy chăm sóc Giáo Hội, mà do ý Chúa tôi đã được trao phó cho trách vụ hướng dẫn.

Anh chị em thân mến, tôi xin anh chị em hãy luôn cầu nguyện cho tôi, như anh chị em đã cầu nguyện cho vị giáo hoàng đồng hương với anh chị em. Tôi chân thành ban phép lành cho tất cả mọi người hiện diện nơi đây, và cho tất cả những ai đến Wadowice này, để múc lấy từ nguồn mạch tinh thần đức tin của Ðức Gioan Phaolô II.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là trọn cả bài diễn văn của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI dành cho cộng đoàn dân chúng tại Wadowice, quê hương sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II. Bài diễn văn đã bộc lộ cách chân thành lòng mộ mến của Ðức Bênêđitô XVI đối với Ðức Gioan Phaolô II, vừa đồng thời cho ta thấy khởi nguồn của đời sống Ðức Tin nơi Ðức Gioan Phaolô II.

Sau Wadowice, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đi thăm Ðền Thánh Kalwaria, rồi Ðền Thánh Kính Thiên Chúa Tình Thương, và Nhà Thờ Chính Tòa Wawel. Vào chiều tối thứ Bảy, Ðức Thánh Cha đến gặp các bạn trẻ tại Công Viên Blonie của thành phố Cracovia. Chúng tôi xin kể tiếp trong chương trình lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page