Khoảng 270,000 người tham dự thánh lễ

do ÐTC Beneđitô XVI cử hành

tại quảng trường Pilsudski

ở trung tâm Warsaw, Ba Lan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 Khoảng 270,000 người tham dự thánh lễ do ÐTC Beneđitô XVI cử hành tại quảng trường Pilsudski, ở trung tâm Warsaw, Ba Lan.

Tin Ba Lan (Vat 26/05/2006) - Sáng thứ Sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI đã cử hành thánh lễ tại quảng trường Pilsudski, ở trung tâm thủ đô Warsaw, Ba Lan. Tuy bầu trời có một vài cơn mưa nhỏ, nhưng có khoảng 270,000 đứng che dưới những chiếc dù nhỏ, sốt sắng tham dự thánh lễ cùng ÐTC.


ÐTC Beneđitô XVI cử hành thánh lễ tại quảng trường Pilsudski, ở trung tâm thủ đô Warsaw, Ba Lan.


Chuông nhà thờ đã đánh vang lên những tiếng vui mừng để đón chào ÐTC ngay khi ÐTC đến quảng trường. Một người cầm chiếc dù nhỏ che tạm cho ÐTC khi ÐTC rời khỏi xe bước lên khán đài để chuẩn bị dâng thánh lễ.

Cũng tại quảng trường Pilsudski này, vào năm 1979, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ với khoảng 300,000 người đứng chật trong quảng trường, và hơn 750,000 người khác đứng dọc theo các đại lộ bao quanh quảng trường.

Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC Beneđitô XVI nói: "Cùng tụ họp với anh chị em, tôi muốn hát lên lời ca chúc tụng Chúa Quan Phòng, Ðấng đã cho tôi có dịp hành hương đến nơi đây". Hai mươi bảy năm về trước, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Ðức Gioan Phaolô II, đã bắt đầu bài giảng của ngài ở Warsaw với những lời như thế. Tôi đã ghi khắc những lời đó trong lòng, và tôi đã cám ơn Thiên Chúa, Ðấng đã cho tôi hôm nay có dịp đến nơi đây, tại nơi quảng trường lịch sử này. Tại nơi đây, vào buổi tối lễ vọng Chúa Thánh Thần hiện xuống, Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên những lời cầu nguyện đầy ý nghĩa: "Lạy Chúa, xin hãy sai Thánh Thần đến và đổi mới bộ mặt trái đất". Và ngài đã nói thêm: "Bộ mặt của mảnh đất này".

ÐTC Beneđitô XVI nói tiếp: "Hãy đứng vững trong đức tin!". Chúng ta đã nghe lời dạy của Ðức Giêsu: "Nếu các con yêu mến Thầy, các con phải tuân giữ giới răn của Thầy. Và Thầy sẽ cầu xin Cha của Thầy, và Ngài sẽ ban cho các con Một Ðấng Phù Trợ khác, để ở với các con cho đến muôn đời" (Jn 14,15-17). Với những lời này, Ðức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta sự liên quan sâu sắc giữa đức tin và Sự Thật của Thiên Chúa, giữa đức tin và Tình Yêu hy sinh của Ðức Giêsu, giữa đức tin và việc thực hiện đời sống tuân theo giới răn Chúa. Tất cả ba chiều kích này của đức tin chính là thành quả những hoạt động của Chúa Thánh Thần. Những hành động này được đánh động bởi một sức mạnh nội tại kết hiệp với lòng thành của các môn đệ và với Thánh Tâm Chúa Giêsu, làm cho họ có được một khả năng yêu mến giống như Ngài đã yêu mến họ. Ở đây, đức tin là một quà tặng, nhưng đồng thời cũng là một thử thách.

ÐTC nhấn mạnh rằng: không cái gì có giá trị hơn là gìn giữ đức tin truyền thống mà giáo hội đã có từ lâu nay. ÐTC khuyên các tín hữu rằng, hãy chống lại với những lý thuyết giả dối đang muốn biến Chúa Giêsu thành những giả tưởng sai lạc và đang muốn loại trừ những sự thật trong Phúc Âm mà họ cho rằng không còn thích hợp với thế giới ngày nay nữa. Những kẻ đó cho rằng, tất cả chỉ là tạm bợ, phải được biến đổi theo lịch sử của nhân loại. ÐTC cũng nhắc lại câu nói mà ngài đã nói đến trong bài giảng thánh lễ an táng của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Nhưng giáo hội không thể im lặng trước sự thật."

Sau thánh lễ, ÐTC dùng trực thăng để đi đến Czestochowa thuộc miền Nam của Ba Lan để thăm viếng Trung Tâm Hành Hương Jasna Gora, nơi có bức tượng Ðức Mẹ màu đen Black Madonna. Cuối ngày, ÐTC sẽ viếng thăm Krakow, nơi Ðức Gioan Phaolô II đã phục vụ khi còn là Linh Mục, Giám Mục, và Hồng Y cho đến năm 1978. Sau đó, ÐTC sẽ nghỉ ngơi tại Tòa Tổng Giám Mục Krakow của Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz. Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz đã từng là vị thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II trong vòng 26 năm.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page