ÐTC Beneđitô XVI viếng thăm Ba Lan

để tôn vinh Ðức cố Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Beneđitô XVI viếng thăm Ba Lan để tôn vinh Ðức cố Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Vat 25/05/2006) - Sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 5 năm 2006, ÐTC Beneđitô XVI đã đáp chuyến bay Alitalia Airbus A321 rời phi trường Fiumicino ở Roma lúc 8 giờ 40 phút, và đã đến Phi trường quốc tế Okecie ở Warsaw, Balan, lúc 11 giờ trưa cùng ngày. Tổng Thống của Balan và phu nhân cùng nhiều viên chức chính phủ và nhiều đại diện của giáo hội Công giáo Ba Lan, đã tiếp đón ÐTC tại Phi trường.

Khi ÐTC bước xuống bậc thang của máy bay, Tổng thống Ba Lan đứng sẵn ngay chân cầu thang, vui mừng đón chào Ðức Thánh Cha. Một dãy thảm đỏ trải dài từ chân cầu thang tới lễ đài được dựng sẵn tại phi trường. Tổng thống Ba Lan cùng ÐTC tiến bước trong tiếng nhạc vang lừng do đoàn quân nhạc cất cao bài quốc ca của Vatican "Ðức Giáo Hoàng Hành Khúc" và bài quốc ca của Ba Lan. Khi ÐTC và tổng thống đã lên đến lễ đài, đội quân vũ trang biểu diễn múa súng, diễn hành ngang qua trước lễ đài. ÐTC vui miệng nói với các binh sĩ: "Các anh em binh sĩ thân mến, tôi xin kính chào tất cả các anh".

Trong bài diễn văn chào mừng ÐTC, tổng thống Ba Lan đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, Ba Lan là một quốc gia lấy đức tin Kitô giáo làm căn bản của dân tộc, luôn cảm kích và vui mừng triệt để, khi ÐTC đã lựa chọn Ba Lan là quốc gia mở đầu trong chương trình viếng thăm mục vụ của ÐTC. Tổng thống nói tiếp, dân chúng Ba Lan đã ước mong được ÐTC đến viếng thăm ngay sau khi ÐTC được chọn làm vị tân Giáo Hoàng. Một vị giáo hoàng người Ðức tiếp nối sau vị giáo hoàng người Ba Lan, đây quả thật là một sự an bài đặc biệt của Thiên Chúa. Ba Lan và Ðức Quốc là những quốc gia lân cận. Thật đáng tiếc, trong lịch sử quá khứ, đã xảy ra những sự việc phân tranh giữa hai quốc gia, nhưng từ nay, chắc chắn sẽ được nối kết và xích lại gần nhau. Hy vọng rằng, sau chuyến viếng thăm của ÐTC, dân chúng Ba Lan sẽ trở nên tốt đẹp hơn và sẽ thật tuyệt vời.

Trong bài diễn văn đọc tại Phi trường, gửi tổng thống Lech Kaczynski và toàn dân Ban Lan, ÐTC đã nói: "Tôi rất vui mừng được đứng giữa anh chị em, trên mảnh đất thân yêu của nước Cộng Hòa Ba Lan này. Tôi thực sự mong muốn thực hiện chuyến viếng thăm này để đến với quê hương và dân tộc thân yêu của vị tiền nhiệm của tôi, người tôi tớ của Thiên Chúa, Ðức Gioan Phaolô II. Tôi đến đây, để cùng bước theo ngài suốt hành trình của cuộc đời ngài, từ lúc ngài còn là một cậu bé nhỏ cho đến khi ngài rời nơi đây để về tham dự cuộc họp mật viện năm 1978. Suốt theo cuộc hành trình này, tôi muốn được gặp và nhận biết những tín hữu, qua bao thế hệ, đã hiến dâng ngài để phục vụ Chúa và cho Giáo Hội; cũng như để nhìn thấy những người đã được sinh ra và đã từng được ngài hướng dẫn dạy dỗ, lúc ngài còn là một linh mục, một giám mục và rồi một vị giáo hoàng. Chúng ta lữ hành bên nhau và luôn được nhắc nhở qua câu khẩu hiệu: "Hãy đứng vững trong đức tin" (Cor 16,13). Tôi nhắc đến câu này ngay phần mở đầu, để nhấn mạnh rằng, đây không chỉ là một cuộc hành trình vì tình cảm, mặc dầu chắc chắn có điều đó, nhưng còn hơn đó nữa, đây chính là một cuộc hành trình của đức tin, một cuộc hành trình để thực hiện sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao cho tôi, là vị kế nhiệm thánh Phêrô, để làm kiện toàn đức tin vững mạnh trong anh chị em (x. Lc 22,32). Tôi cũng muốn múc lấy nguồn suối đức tin dồi dào đó trong anh chị em, một đức tin tuôn chảy không ngừng hơn một ngàn năm nay."

Trong suốt chuyến bay của ÐTC, từ Roma, Italia, cho đến khi tới Warsaw, Ba Lan, ÐTC đã gửi đến tất các các quốc gia mà máy bay của ngài sẽ bay ngang qua trên bầu trời cao, những bức điện thư chào thăm và chúc lành.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page