Giáo Phận Ðà Nẵng Tổ Chức

Ngày Ơn Gọi Cho Giới Trẻ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Phận Ðà Nẵng Tổ Chức Ngày Ơn Gọi Cho Giới Trẻ.

Tin Ðà Nẵng, Việt Nam (7/05/2006) - Nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành, hôm 7-5-2006, khoảng 400 bạn trẻ từ khắp các Giáo xứ trong Giáo phận Ðà Nẵng tụ họp về khuôn viên Dòng Thánh Phaolô ở thành phố Ðà Nẵng để tham dự ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn thiên triệu và tìm hiểu ơn gọi cho bản thân mình.

Từ sáng sớm, các em đã tụ tập tại sân của nhà Dòng để ổn định tổ chức và chào đón Ðức Giám mục Giáo phận Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Linh mục Tổng đại diện Antôn Trần Văn Trường, Quý Cha và Quý Soeurs.

Trong bài Huấn Từ khai mạc, Ðức Giám mục Giáo phận giải thích đôi nét về ơn gọi: ơn gọi trở thành một Kitô hữu và ơn gọi của những người đặc biệt là bởi Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Ðức Cha đưa ra 2 mẫu gương của đời sống ơn gọi, đó là Tổ phụ Abraham và Ðức Mẹ Maria. Sau cùng Ngài có lời khuyên vàng ngọc cho đời sống ơn gọi: Hãy năng cầu nguyện với Chúa, nghĩ tốt và sống tốt.

Sau đó 4 khối được chia đôi về 2 hội trường giáo lý của Nhà Thờ Chánh toà đề lắng nghe các vị đại diện của các Dòng thuyết trình về đề tài ơn gọi. Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế và 6 hội dòng nam nữ giới thiệu ơn gọi cho các em: Dòng Vinh Sơn, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Phaolô, Dòng MTG Qui Nhơn, Dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng.

Trước bài thuyết trình, các bạn trẻ được mời gọi trả lời những câu hỏi như: Bạn có thao thức gì về đời sống mà bạn muốn bước vào? những khó khăn, thuận lợi gì khi bạn muốn đi tu? bạn trẻ ngày nay nhìn về ơn gọi như thế nào?

Qua tiếp xúc với các bạn trẻ, họ cho biết nỗi thao thức ngày nay của họ là: Làm sao biết mình có ơn gọi đi tu; Làm sao biết Chúa gọi mình thật sự; Nếu bỏ tất cả: gia đình, tình yêu, bạn bè, tiền bạc, danh vọng mà theo Chúa thì sẽ được gì và mất gì.

Bên cạnh những thao thức ấy, các bạn cho biết những khó khăn mà họ thường hay gặp phải, như: Gia đình không đồng ý, cha hoặc mẹ không theo đạo, điều kiện học hành, vấn đề tài chính kinh tế khó khăn; các bạn ở vùng sâu vùng xa thì không có điều kiện tìm hiểu về ơn gọi. Ngoài ra, còn có những ảnh hưởng xấu của Xã Hội qua bạn bè, phim ảnh, internet. Do đó khó mà giữ được tâm hồn trong sáng.

Còn một khó khăn mà các bạn đưa ra cũng là nỗi ưu tư cho chúng ta hôm nay đó là: Các ấn phẩm tôn giáo thì quá đắt, không có sự đồng nhất giữa các tác giả và Nhà Xuất Bản. Một vấn đề mà sách này thì nói thế này, sách kia lại nói khác. Chính điều này làm cho giới trẻ khó mà xác tín được niềm tin của mình, không biết phải bắt đầu thế nào, do đó khó mà giúp cho giới trẻ nhận ra được ơn gọi trong thời đại hôm nay.

Những thao thức, khó khăn và thuận lợi được các bạn thảo luận và trình bày theo nhóm. Tuy nhiên cũng có vài câu hỏi vui, như "Ði tu có cô đơn không"; "Yêu rồi có còn đi tu được không".

Em Maria Hoàng Thị Thu đang học lớp 10 - đến từ Giáo xứ Trà Kiệu nói: "Ðây là lần thứ 3 em đi dự ngày này. Em rất muốn đi tu nhưng không biết chọn Dòng nào vì nhiều Dòng quá. Em nhớ khi mới học lớp 8, em trốn bố mẹ để đi tham dự vì bố mẹ thấy em còn nhỏ nên không cho đi.

Em Giuse Nhật Huy, học sinh lớp 11 cho biết: Em đã quyết định chọn tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế. Nhưng em lại trăn trở rằng gia đình em mới trở lại Ðạo và việc không thi được vào Ðại học sẽ làm ngăn trở tiến trình ơn gọi của em.

Maria Thanh Ngọc, một sinh viên Ðại học Ðà Nẵng nói: "Em rất thích cách tổ chức thế này, ngày hôm nay đã giúp em hiểu được Ơn Gọi là gì. Em cảm thấy hạnh phúc và tin rằng Chúa Giêsu đang gọi em vậy. Em tự thắc mắc rằng không biết mình có đi tu được không, nhưng em sẽ cầu nguyện nhiều hơn để nhận ra ơn gọi của mình".

Mỗi bạn trẻ được trao tặng quyển sách cẩm nang "Những Trang Vàng Các Tổ Chức Tu Trì Ở Việt Nam" để giúp các bạn trẻ tự mình nghiên cứu và suy nghĩ thêm khi trở về với môi trường gia đình và học đường hằng ngày.

Không như những năm trước, năm nay Ban tổ chức chủ trương nhìn đến chiều sâu nơi con người và làm sao để giúp các bạn trẻ hiểu ơn gọi là gì.

Giờ diễn nguyện với hoạt cảnh Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên và Chúa Giêsu còn đến với các bạn trẻ mà mời gọi họ, đã khép lại gần 1 ngày cầu nguyện và sinh hoạt.

 

Mây Trắng

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page