Ngày Ơn Gọi Tại Huế - Việt Nam

Cho Thấy Số Nữ Tu Ngày Càng Gia Tăng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Ơn Gọi Tại Huế - Việt Nam, Cho Thấy Số Nữ Tu Ngày Càng Gia Tăng.

Tin Huế, Việt Nam (7/05/2006) - Hội dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng ở Huế đón chào 437 nữ sinh đến tìm hiểu ơn gọi tại trụ sở chính của Dòng ở Bãi Dâu - Chi Lăng - Phú Hậu - Thành phố Huế.

Trong số tất cả các em đến tham dự ngày Ơn Gọi do Hội Dòng tổ chức hôm 7/5/2006 bao gồm hầu hết là học sinh đến từ 44 giáo xứ trong Tổng giáo phận Huế, có một số sinh viên và học sinh ngoài Giáo phận nhưng đang theo học tại Huế, thậm chí có cả một số em ngoài Công Giáo cũng đi theo bạn đến tham dự.

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Diệu Cảnh, Bề trên cả của Hội Dòng, cho biết: "Với con số tham dự năm nay cho thấy ơn gọi nữ tu ngày càng gia tăng. Ðiều này sẽ nảy sinh những khó khăn về huấn luyện đào tạo, không đáp ứng kịp cơ sở vật chất và các nhu cầu cho rất nhiều ơn gọi xin nhập Dòng". Ðây là con số tham gia tìm hiểu ơn gọi đông nhất kể từ trước đến nay, những năm trước chỉ có khoảng 200 em.

Các em đến từ sáng sớm bằng các phương tiện như ôtô, xe máy, xe đạp và đi bộ, tuỳ theo nơi ở của các em xa hay gần. Khi đến cổng nhà Dòng, các em đã được đón chào niềm nở vui vẻ của các Nữ tu và Ðệ tử của Dòng. Nhận phù hiệu và bảng tên xong, các em tập trung trong một tổ nào đó đã được sắp xếp và phân chia tại sân cuối Nguyện Ðường. Mỗi tổ được đặt tên một vị Thánh, các nữ tu và Ðệ tử cũng được phân chia để đồng hành với các em trong 10 tổ đó.

Từng hàng lớp tiến từ sân cuối Nguyện Ðường vào Hội trường của Dòng, nơi đã trang trí trưng bày và chuẩn bị sẵn sàng cho trọn một ngày tìm Chúa và tìm hiểu nhau. Ổn định trong Hội trường, Nữ tu Matta Hà Thị Thu Hương, Giám đốc Ðệ tử, công bố bài Tin Mừng, trong khi đó các Ðệ tử hoá trang thành Ðức Mẹ và bà Isave để diễn tả lại khung cảnh Ðức Mẹ đi thăm viếng Bà Isave. Rồi mọi người cùng hát bài Ngợi Khen Magnificat thay cho lời Ðức Mẹ nói lời ngợi khen Chúa trong Tin Mừng.

Nữ tu Bề trên phát biểu lời chào mừng trước tất cả các em, Chị nói rằng: "Hôm nay là một ngày đánh dấu cuộc đời của các em vì là ngày khởi đầu cho một chặng đường đi tìm hiểu ơn gọi tu trì. Các em từ khắp nơi đến đây không phải để tìm các Chị hay là tìm một cái gì đó, nhưng đến đây để tìm Chúa Giêsu".

Chị Bề trên cả nói tiếp: "Ơn gọi Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng là trở nên như Ðức Mẹ đon đả ra đi để đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ không nhà cửa, người đơn côi và thất vọng, người lương dân chưa biết Chúa". Rồi Chị kể một câu chuyện về hai người bạn cùng quyết chí đi tìm điều quý giá nhất trên đời, một người chọn viên ngọc và lên đường đi tìm viên ngọc quý đó, còn người kia chọn Thiên Chúa và lên đường đi tìm Thiên Chúa. Khi cả hai đã mãn nguyện, họ trở về và gặp lại nhau. Người đi tìm Thiên Chúa được thoả mãn trong niềm hân hoan hạnh phúc sau bao năm tháng vất vả kiếm tìm, vì đã khám phá ra rằng: "không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa nhưng chính Ngài đang đi tìm chúng ta".

Nữ tu Diệu Cảnh tiếp tục nói với các em: "Thiên Chúa đang đi tìm kiếm và ra dấu cho các em - Ngài ra dấu cho các qua kỳ công trong vũ trụ, qua những kỳ diệu của con người, qua tình thương và sự ưu ái của các nữ tu đang phục vụ các em. Bao nhiêu vẻ đẹp, bao nhiêu tình thương là bấy nhiêu "vì sao" đang dẫn đường chỉ lối cho các em tìm đến với Chúa. Ngài còn mời gọi các em bằng tiếng gọi âm thầm. Có tiếng gọi âm thầm của buổi bình minh, của chiều tà, của những đêm không trăng sao, có tiếng gọi âm thầm của một nụ cười của ai đó! Có tiếng gọi âm thầm của những mất mát, đổ vỡ của cuộc đời".

"Những tiếng gọi âm thầm đó đang vang vọng trong lòng các em, để hôm nay các em lên đường, tìm đến Tu Viện Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng này, để khám phá ra rằng: Chính Thiên Chúa đang đi tìm các em, đang lôi cuốn các em với tiếng gọi âm thầm, một ơn gọi, một chuyện tình rất đẹp. Có lẽ các em đang băn khoăn về tâm tình của hai người - một người gọi và một người đang chờ muốn được gọi. Ðó là tâm tình của hai tâm hồn, hai trái tim nói chuyện với nhau. Người gọi là Chúa và người nghe là chính mỗi người trong các em. Các em có cho rằng khi tiếng Chúa thì thầm gọi lúc đó là quà tặng Chúa đang trao cho các em không? Ơn gọi của các em là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa đang trao ban cho các em, nên các em hãy đón nhận bằng tâm hồn yêu mến, biết ơn. Chúa gọi mỗi người một cách riêng tư. Vì riêng tư nên chúng ta đáp trả cũng riêng tư, tuỳ tình yêu của mỗi người. Ước mong sao các em quảng đại đáp trả tình yêu của Chúa bằng cách đi theo Chúa qua tiếng gọi âm thầm mà Chúa đang mời gọi vì hôm nay đánh dấu ngày các em đáp trả lời mời gọi của Chúa".

Hết lời chào mừng thân tình của Chị Bề Trên Cả, các em được thưởng thức một tiết mục đặc sắc, đó là tiết mục hát múa "Mười hoạ ảnh của Dòng." Các Nữ tu mang tu phục, đứng ngồi ở giữa và sau các em, tất cả đều hát vang lên bài hát truyền thống do Nhạc sĩ Ân Ðức viết tặng dịp mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Dòng, các Ðệ tử phụ diễn trên sân khấu các hoạ ảnh đó theo bài hát để giúp các em hiểu hơn về ơn gọi Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng.

Linh mục Giuse Hồ Thứ, Giáo sư Ðại Chủng viện Xuân Bích Huế đã chia sẻ với các em đề tài "Tại sao em đi tu". Với phong cách dí dỏm, hài hước và linh hoạt, cha Thứ đã giúp cho các em hiểu biết về ơn gọi dòng tu để các em tự nhận ra ơn gọi của mình. Vị linh mục trẻ du học tại Pháp với văn bằng Tiến sĩ Kitô học, cũng đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ơn thiên triệu tại Nguyện Ðường của Hội Dòng ngay sau đó.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng ăn cơm trưa và cùng vui chơi học hỏi về các kiến thức hiểu biết trong đạo ngoài đời, qua cuộc thi giữa 10 tổ với nhau. Các nữ tu tạo cho các em những khoảnh khắc thời gian thư giãn bằng các bài hát sinh hoạt có cử điệu, các trò chơi, và tạo cho các em có cơ hội làm quen giữa các em với nhau, giữa các Chị với các em thêm tình thân mật.

Cha Hồ Thứ và các nữ tu cũng chuẩn bị 10 câu hỏi thảo luận để giao cho mỗi tổ một câu. Các tổ tập trung ở mỗi vị trí mỗi phòng khác nhau trong khuôn viên nhà dòng để cùng nhau thảo luận và chia sẻ các câu hỏi xoay quanh về ơn gọi như:

- Ði tu có phảo bỏ cha bỏ mẹ và mọi tình cảm gia đình không?

- Ði tu có đòi hỏi nhiều năng khiếu không?

- Ði tu có được tiếp tục các quan hệ bạn bè bình thường không?

- Ði tu có cần phải "đẹp" không?

- Ði tu có cần phải học giỏi không?

- Theo bạn, đâu là những đức tính nhân bản cần thiết nhất của người nữ tu hôm nay?

- Làm sao để biết mình được Thiên Chúa gọi?

- Nếu biết Chúa gọi mình mà không đi tu thì sao?

- Bạn biết gì về Hội Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng?

- Theo bạn, mẫu "người nữ tu lý tưởng" phải như thế nào?

Sau khi thảo luận xong, các tổ lại trở về Hội trường để đúc kết lại nội dung thảo luận của tổ mình. Mỗi em được nhận một phần quà nhỏ là một tượng giấy nhỏ và một chuỗi Mân côi mười hạt để làm kỷ niệm trong ngày ơn gọi năm nay.

Linh mục Phanxicô Lê Văn Cao, Linh mục Ðaminh Lý Thanh Phong và một số phụ huynh dẫn đưa các em ở giáo xứ của mình đến và cùng đồng hành với các em trong ngày này. Cha Cao nói với các em trước khi kết thúc ngày ơn gọi: "Ngày hôm nay Chúa Giêsu đã ở với, vui với, nhảy múa với, hát với và đồng hành với các em. Chắc chắn Chúa rưng rưng lệ không phải vì buồn mà vì vui mừng khi thấy số đông người trẻ như các con yêu mến Ngài qua việc đến hội Dòng này để tìm hiểu ơn gọi đi theo Ngài."

Trong lời nói cuối ngày, Chị Bề Trên Cả cũng không thể dấu được sự xúc động vì vui mừng khi nhìn thấy tương lai tràn trề hy vọng của Hội Dòng trên hơn 400 em đến tìm hiểu ơn gọi hôm nay. Một số em đã đại diện cám ơn, nói lời cảm nhận và dâng lời cầu nguyện cuối ngày một cách sốt sắng.

Một phụ huynh và cũng là tài xế chở 18 em của giáo xứ An Bằng đến tham dự, cho biết: "lựa chọn và quyết định ơn gọi là quyền của con em mình, cha mẹ phải tạo điều kiện và đáp ứng nhu cầu cần thiết để con mình đạt được ước nguyện dâng mình cho Chúa".

Dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng do Linh mục Giuse Trần Văn Trang sáng lập năm 1924 khởi sự từ Hội Dòng Mến Thánh Giá Phục Hưng Kim Ðôi. Sau khi đổi tên Dòng và chuyển trụ sở chính từ Kim Ðôi về Bãi Dâu, trải qua bao nhiêu gian nan thử thách, Hội Dòng đang trên đà thăng tiến và phát triển không ngừng. Hiện có khoảng 144 nữ tu và rất nhiều mầm ơn gọi có mặt ở khắp các giáo phận miền Trung và miền Nam.

 

Ðàm Xuyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page