Buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư

ngày 17 tháng 5 năm 2006

tại quảng trường thánh Phêrô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Buổi Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2006, tại quảng trường thánh Phêrô.

Tin Vatican (Radio Veritas Asia 18/05/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã tiếp kiến chung khoảng 50,000 tín hữu và khách hành hương, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Trong bài huấn đức bằng tiếng Ý, ÐTC đã nói về con đường tu đức của Thánh Phêrô. ÐTC đã tóm gọn bài huấn đức lại bằng tiếng Pháp như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Sau Chúa Giêsu, thánh Phêrô là nhân vật được biết đến nhiều nhất của Tân Ước, và các sách Phúc âm cho phép chúng ta đi theo con đường thiêng liêng của ngài. Lúc được kêu gọi, Thánh Phêrô đã tin tuởng vào lời Chúa Giêsu để thả lưới. Và trước phép lạ lưới được nhiều cá, thánh nhân đã phản ứng với lòng kinh ngạc và thưa cùng Chúa như sau: "Lạy Chúa, xin hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi." Lúc đó Chúa Giêsu mời gọi thánh Phêrô hãy tin tưởng, và mở ra trước mắt ông một dự án vượt quá tầm nhìn của ông: "Thầy sẽ làm cho con trở nên kẻ lưới cá người." Với lòng quảng đại, Phêrô đã thưa vâng và trở nên môn đệ của Chúa Giêsu.

Thánh Phêrô còn trải qua giây phút đầy ý nghĩa khác nữa của con đường thiêng liêng, tại vùng Cêsarê-Philip, khi ông tuyên bố: "Thầy là Ðức Kitô". Ðây là lời quả quyết không đến từ chính ông, nhưng đến từ Thiên Chúa Cha trên trời, và là mầm giống cho lời tuyên xưng đức tin của giáo hội. Nhưng lúc đó, thánh Phêrô chưa hiểu được sứ mạng thật sự của Chúa Giêsu; và khi Chúa nói trước lần thứ nhất về cuộc Thương Khó, thì thánh Phêrô đã vấp phạm. Ông đã ao ước muốn thấy nơi Chúa "mọät con người thần linh" để hoàn thành những chờ đợi của dân chúng, với quyền lực của mình. Nhưng Chúa Giêsu xuất hiện như là "một vì Thiên Chúa làm người", đảo lộn những chờ đợi của đám đông, bằng cách chọn lấy con đường khiêm tốn và đau khổ. Với tính khí hăng say, thánh Phêrô không ngần ngại nói những lời trách Chúa Giêsu; nhưng Lời Chúa đáp lại Phêrô lúc đó, đã làm tiêu tan mọi ước muốn giả tạo của ông, và mời Phêrô hãy quay trở lại. Như thế, Thánh Phêrô học biết việc theo Chúa phải là như thế nào. Như tổ phụ Abraham, thánh Phêrô nhận được lời mời gọi lần thứ hai như sau: "Ai muốn theo Ta, hãy tử bỏ chính mình, vác lấy thập giá và theo Ta. Vì ai muốn cứu lấy mạng sống mình, thì sẽ mất nó; nhưng người nào chấp nhận mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được nó." Mặc dù phải chịu khổ, nhưng Thánh Phêrô chấp nhận lời mời gọi hết sức đòi hỏi này của Chúa Giêsu, và bước theo con đường sống của Thầy mình."

Sau bài huấn đức chính và những tóm gọn bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ðức, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI chào các nhóm tín hữu hành hương. Ðặc biệt bằng tiếng BaLan, ÐTC nhắc đến chuyến viếng thăm BaLan sắp đến của ngài như sau: "Tôi chào những anh chị em BaLan. Tôi vui mừng vì không bao lâu nữa sẽ được đến thăm BaLan. Chuyến viếng thăm này sẽ diễn ra theo khẩu hiệu như sau: "Anh chị em hãy kiên vững trong Ðức Tin". Ngay từ bây giờ, Tôi xin anh chị em và toàn thể giáo hội tại BaLan hãy cầu nguyện, ngõ hầu trong những ngày viếng thăm này, và với sự trợ giúp của ân sủng Chúa, chúng ta có thể giúp nhau vững mạnh trong chứng tá Ðức Tin. Ước chi người tôi tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II, đồng hành với chúng ta. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô."

 

Quý vị và cácbạn thân mến,

Vừa rồi là vài nét chính của buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI vào sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2006. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page