Huấn Ðức của ÐTC beneđitô XVI

trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Trưa Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2006

Chúa Nhật III Phục Sinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC beneđitô XVI trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Trưa Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2006: Chúa Nhật III Phục Sinh.

(Radio Veritas Asia 1/05/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Trưa Chúa Nhật 30 tháng 4 năm 2006, Chúa Nhật III Phục Sinh. ÐTC nhắc đến việc cần phải củng cố lại Ðức Tin vào Chúa Phục Sinh, một đức tin đang bị chối bỏ bằng nhiều cách. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong mùa Phục Sinh, Phụng Vụ cống hiến cho chúng ta nhiều khích lệ để tái củng cố đức tin chúng ta vào Chúa Kitô Phục Sinh. Trong Chúa Nhật III Phục Sinh này, thánh sử Luca kể lại cho chúng ta biết như thế nào hai môn đệ làng Emmau, sau khi đã "nhận ra" Chúa trong việc bẻ bánh, thì mau mắn trở lại Giêrusalem lòng tràn đầy niềm vui, để thông báo cho những môn đệ khác tất cả những gì đã xảy ra cho họ. Và khi họ còn đang nói, thì chính Chúa hiện ra và cho họ nhìn xem tay và chân còn mang những vết tích của cuộc thương khó. Trước sự kinh ngạc cứng tin của các Tông Ðồ, Chúa Giêsu bảo đưa cho ngài miếng cá nướng và Chúa ăn lấy truớc mắt các ông (x. Lc 24,35-43). Trong bài tường thuật này và trong những bài khác nữa, chúng ta nhận được lời mời gọi thường lặp đi lặp lại hãy vượt thắng sự không tin và hãy tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô, bởi vì những môn đệ của Chúa được mời gọi hãy là những chứng nhân cho biến cố đặc biệt này. Sự Phục sinh của Chúa Kitô là sự kiện trung tâm của kitô giáo, là sự thật căn bản cần được xác nhận lại một cách mạnh mẽ trong mọi thời đại, bởi vì chối bỏ sự thật này, --- như người ta đã cố gắng làm như vậy bằng nhiều cách và hiện còn đang tiếp tục chối bỏ hoặc biến sự thật đó thành như là một biến cố thuần tuý thiêng liêng ---, (nếu chối bỏ sự thật này) thì đó là làm cho chính đức tin chúng ta trở nên vô ích. Thánh Phaolô quả quyết rằng: "Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì việc rao giảng của chúng tôi là việc làm vô ích, và đức tin của chúng ta cũng trở nên vô ích" (I Co 15,14).

Trong những ngày tiếp theo sau biến cố Chúa Phục Sinh, các tông đồ sống quy tụ chung với nhau, và được nâng đở ủi an bởi sự hiện diện của Mẹ Maria; sau khi Chúa Lên Trời, các ngài kiên trì sống chung với nhau, cùng với Mẹ Maria, trong thái độ cầu nguyện, để chờ đợi Chúa Thánh Thần ngự xuống. Mẹ Maria lúc đó là Mẹ và là Thầy của các tông đồ; và đây là vai trò mà Mẹ tiếp tục thi hành đối với người kitô thuộc mọi thời đại. Mỗi năm, trong Mùa Phục Sinh chúng ta sống lại một cách mạnh mẽ hơn kinh nghiệm kể trên; và có lẽ vì thế, mà truyền thống dân gian đã dành cho Mẹ Maria trọn cả tháng 5, là tháng nằm trong thời gian giữa lễ Phục Sinh và lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Tháng Năm -- mà chúng ta bắt đầu vào ngày mai (tức là ngày thứ Hai 1/05/2006) là thật hữu ích để chúng ta khám phá lại vai trò hiền mẫu của Mẹ Maria trong đời sống chúng ta, ngõ hầu chúng ta được luôn là những môn đệ dễ dàng vâng phục và là những chứng nhân can đảm của Chúa Phục Sinh.

Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria những nhu cầu của Giáo Hội và của toàn thế giới, nhất là trong giai đọan có nhiều bóng tối này. Chúng ta khẩn xin lời cầu bàu của Thánh Giuse, mà ngày mai --- thứ Hai mùng 1 tháng 5 năm 2006 --- chúng ta sẽ nhớ một cách đặc biệt đến thế giới lao động. Chúng ta huớng về ngài trong lời Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, một lời kinh làm cho chúng ta nếm hưởng niềm vui đầy khích lệ do sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau phép lành, ÐTC ở lại bên cửa sổ, để chào Cộng Ðoàn gọi là "Preseminario" "Tiền Chủng Viện" Thánh Piô X đang mừng kỷ niệm 50 năm thành lập. Cộng Ðoàn nhằm mục đích chăm sóc và hổ trợ cho sự thánh hoá hàng giáo sĩ, cũng như tìm cổ võ ơn gọi linh mục và tu dòng. ÐTC đã nói như sau: "Trong dịp vui mừng này, tôi hiệp ý với anh chị em trong lễ kỷ niệm, và cám ơn anh chị em vì công việc phục vụ cho sinh hoạt phụng vụ mà anh chị em thi hành hằng ngày trong Ðền Thờ Thánh Phêrô này. Tôi nhớ đến anh chị em trong lời cầu nguyện, và xin Chúa ban cho anh chị em được ơn trung thành theo Người và ban cho anh chị em tràn đầy niềm vui."

Sau đó, bằng tiếng Pháp, ÐTC khuyến khích hãy đọc Kinh Thánh thường xuyên, đọc cá nhân hay đọc theo nhóm. Qua Kinh Thánh, Thiên Chúa nói chuyện với chúng ta. Và như thế chúng ta hiểu biết mầu nhiệm kitô nhiều hơn. Bằng tiếng Anh, ÐTC chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường và chào các tín hữu tụ họp nhau tại Ramapuram, bang Kerala, bên Ấn Ðộ, để kỷ niệm ngày phong chân phước cho cha Augustine Kunjachan Thevarparampil. ÐTC còn nhắc thêm rằng: "Phúc âm Chúa Nhật III Phục Sinh nhắc chúng ta nhớ rằng nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta được mời gọi tha thứ những sơ sót và những tội lỗi cho nhau. Ước gì Mùa Phục Sinh là thời gian hoà giải trong các gia đình và giữa các dân nước.

Ðặc biệt bằng tiếng BaLan, Ðức Thánh Cha nhắc rằng: Ðối với anh chị em BaLan, tháng năm này là tháng đặc biệt dành cho lòng sùng kính đối với Ðức Nữ Ðồng Trinh, và là tháng có nhiều lễ tôn giáo, như lễ kính Thánh Giuse, Lễ Kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương BaLan, lễ kính thánh Stanislaô, giám mục tử đạo, và là tháng có chuyến thăm của Ðức Giáo Hoàng đến Balan. Ước chi những cử hành này là dịp để cầu nguyện sốt sắng cho quê hương Balan của anh chị em.

Kết thúc, ÐTC cầu chúc cho tất cả mọi người ngày chúa nhật an lành và một tháng Năm nhiều hoa trái phong phú, với sự đồng hành của Ðức Maria, Mẹ Chúa.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page