Sinh viên Công Giáo Huế

Cùng Học Hỏi Và Thảo Luận Về

Tin Mừng Và Sự Sống

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sinh viên Công Giáo Huế Cùng Học Hỏi Và Thảo Luận Về "Tin Mừng Và Sự Sống".

(Huế, Việt Nam 30/04/2006) - Tận dụng những ngày nghỉ lễ dịp 30-4-2006, trên 600 Sinh viên Công Giáo hiện đang theo học tại các trường Ðại Học, Cao Ðẳng, Trung Cấp tại Huế đã tụ họp về Dòng Chúa Cứu Thế Huế để cùng gặp gỡ, học hỏi và thảo luận về đề tài "Tin Mừng và Sự Sống".

Số anh chị em sinh viên đã đến tham dự khá đông đảo như vậy là vì biết rằng đích thân Linh Mục Giuse Lê Quang Uy, trưởng nhóm bảo vệ sự sống của Dòng Chúa Cứu Thế Tổng Giáo Phận Saigòn đã nhận đến chia sẻ. Chủ đề Sống Tin Mừng được chọn cho lần gặp gỡ Sinh viên Huế tháng Tư (năm 2006) này là lời chúc "Bình an" (Lc 24,35-48) của Ðức Kitô Phục Sinh dành cho các môn đệ khi hiện ra với họ sau khi sống lại, nhằm giúp cử tọa xác tín rằng bình an đích thực chỉ có được nơi "Ðấng đến để cho con người được sống và sống dồi dào".

Qua lời chào mừng dành cho cha Gioankim Hồ Quang Tâm, Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Huế, cùng với Ban Giảng Huấn gồm có cha Lê Quang Uy, cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng và Phaolô Nguyễn Xuân Ðường, anh Micae Ngô Anh Tuấn, đại diện Sinh viên Công Giáo tại Huế đã chân thành phát biểu "...Riêng đối với Dòng Chúa Cứu Thế Huế, sinh viên chúng con thật nặng nợ ân tình, bởi vì suốt nhiều năm qua, quý Hội Dòng đã luôn và vẫn luôn là những người bạn đường tin cậy, gần gũi, đồng cảm và tận tụy giúp chúng con sống xứng đáng đời sinh viên công giáo". Và anh tiếp tục nói lên ước mơ của tập thể sinh viên: "Ðến với lần gặp gỡ này, chúng con ước mong sẽ có được những giờ phút khám phá nội tâm sâu lắng, được sống trọn vẹn với chính mình giữa những gấp gáp hối hả của thời cuộc, để kín múc trọn nguồn linh dược từ Mầu Nhiệm Phục Sinh, nhằm tăng thêm sự đề kháng cần thiết trước những cám dỗ của cuộc đời. Ðặc biệt, hôm nay, chúng con xin trân trọng chào mừng cha Quang Uy và nhóm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã nhiệt tình vượt đường trường xa đến chia sẻ cho chúng con Tin Mừng Sự Sống. Chúng con hy vọng hằng năm Quý cha vẫn sẽ đến giúp chúng con tìm hiểu và đào sâu mảng đề tài quan trọng này".

Ðáp từ, Cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Huế đã ngắn gọn, dí dỏm và khiêm tốn nói: "Hội Dòng chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp các bạn sinh viên nơi "tệ xá" này, một "tệ xá" đã được các vị sáng lập cất công xây dựng cách nay hơn 80 năm, và qua nhiều biến cố thăng trầm, mặc dù đã có cố gắng trong việc bảo quản và tu bổ, nhưng cơ sở vật chất của Dòng hiện vẫn đang xuống cấp chưa đáp ứng được hết các yêu cầu của sinh hoạt".

Tiếp đến, dưới sự hướng dẫn của cha Xuân Ðường, một nhóm các anh em đệ tử và Dự tập Dòng Chúa Cứu Thế Huế đã giới thiệu với cử tọa về đặc sủng của Hội Dòng cách sống động bằng lời ca và cử điệu. Thánh An Phong Sô đã muốn các môn đồ của ngài là những sứ giả đem Chúa đến với những thân phận nghèo hèn, đau khổ, bị lãng quên trong xã hội và sẵn sàng dấn thân phục vụ anh em mình vì Tình Yêu Chúa.

Bầu khí sôi động và hào hứng đó còn được nhân lên với sự xuất hiện của cha Giuse Lê Quang Uy với khuôn mặt hóm hỉnh trời cho và với giọng nói bẩm sinh hết sức thu hút, ngài bắt đầu dắt cử tọa cùng đi với ngài suốt một ngày vào đề tài Tin Mừng và Sự Sống. Từ những câu chuyện có thực mà bản thân ngài đã chứng kiến và cảm nghiệm trong lãnh vực bảo vệ sự sống qua tiếp xúc cụ thể với nhiều ca nạo phá thai đã xảy ra khắp nơi trên đất nước Việt Nam hôm nay cũng như qua cảm nghiệm xót xa khi đứng trước những nghĩa trang ngày càng mênh mông như nghĩa trang Anh Hài ở Thừa Thiên Huế, nghĩa trang Ðồng Nhi ở Kontum, Hải Phòng... Ngài đã mau mắn đặt để anh chị em sinh viên Công giáo trước bóng đen của xã hội mới. Ngài trích dẫn lời của một tác giả nổi tiếng đã ghi nhận rằng: "có thể nói xã hội hôm nay thất bại nhiều chuyện nhưng có một điều hết sức thành công là phá đổ lương tâm con người..."

Nội dung bài nói chuyện đã được ngài minh họa qua phần diễn đạt một bài hát xưa của cha Tiến Lộc do một nhóm 5 sinh viên tình nguyện thực hiện: "Có 5 người ở ô không may! Hãy đưa về ở ô bên ni!"... Và ô bên ni là ô yêu thương!... Ban sáng, ngài đã giúp cử tọa nhận ra hết nguy cơ và nỗi xót xa của ô không may do lương tâm con người đã bị băng hoại và lãng quên bổn phận Bảo Vệ Sự Sống mặc dù "Sự sống hết sức quý giá, vì phát xuất từ Thiên Chúa và là quà tặng của Ðấng là Nguồn Sự Sống".

Sau phần chia sẻ ban sáng, các sinh viên được chia thành những tổ tam-tam đặt mình vào cuộc sống để tìm thấy những lí do tại sao những người "mẹ tương lai", cách riêng trong giới sinh viên, lại nhẫn tâm chọn con đường hủy diệt con cái mình qua việc phá thai cũng như giúp nhau tìm thấy những lí chứng "cần phải bảo vệ sự sống với bất cứ giá nào". Sau đó, cha Lê Quang Uy đã đúc kết cách cô đọng bằng biểu quyết tập thể về từng lí do vắn gọn mà đại diện của mỗi nhóm đã nêu lên. Ða số đã đưa tay biểu quyết các lí do dẫn đến phá thai như vì sợ phá đổ danh dự của bản thân và của gia đình mình, vì sợ việc học tập của mình bị gián đoạn hay vì căm hờn những chàng lãng tử bội bạc đã truất ngựa truy phong... Và ngài khuyên sinh viên hãy biết nói không trước những lời dụ dỗ đường mật, và nếu cần, hãy biết can đảm tạt vào mặt những tên sở khanh ấy để tránh những ân hận của một đời con gái...

Vào buổi chiều, phần II của đề tài Tin Mừng và Sự Sống được cha Uy tiếp tục chia sẻ với sinh viên. Cũng bằng những câu chuyện có thực. Ngài cảnh báo với sinh viên về lối sống buông thả, hiện tượng sống thử, quan hệ tình dục tiền hôn nhân, tỷ lệ phá thai trong giới sinh viên, học sinh ngày càng tăng... để rồi xác quyết "Bảo vệ sự sống luôn đòi hỏi tôn trọng và thăng tiến sự sống. Cần phải xây dựng nền văn minh tình thương từ việc huấn luyện lương tâm luân lý bằng cách liên kết với hoạt động giáo dục đào tạo. Sau đó, sinh viên được chia thành nhóm nhỏ mỗi nhóm 20 người để cùng trả lời câu hỏi: Làm Gì Ðể Bảo Vệ Sự Sống?

Các nhóm sinh viên đều có cùng những biện pháp:

Các anh chị sinh viên đã nêu lên nhiều vấn nạn lớn như: Có phải phá thai là biện pháp hạn chế sự gia tăng dân số, nâng cao chất lượng cuộc sống không? Làm sao giải quyết mâu thuẩn giữa lương tâm người Kitô hữu với phận sự của một công dân trong nước, thực hiện chính sách dân số như thế nào? Do thời gian hạn hẹp, những băn khoăn, trăn trở lớn trên của sinh viên chỉ có thể được giải đáp qua thư hoặc trong các lần gặp gỡ lần tới. Dẫu sao, ban giảng huấn cũng ghi nhận được một số việc cụ thể để bảo vệ sự sống trong phần đúc kết thảo luận và giải đáp thắc mắc:

1. Cần phải hành động nhằm loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến việc phá thai.

2. Cần phải đào tạo lương tâm luân lý về giá trị sự sống.

3. Cần phải học tập và loan báo Tin Mừng về Sự Sống.

4. Cần phải thánh hóa mối quan hệ giữa người - người đặc biệt tình yêu nam nữ.

5. Cần phải nâng đỡ các thai phụ, trợ giúp các hài nhi.

Một vài sinh viên không phải là Công giáo được bạn bè mời tham dự như Sinh viên Từ Thục, ngành Y, khi được hỏi "bạn nghĩ gì về việc phá thai" đã dứt khoát cho rằng "Phá thai là phạm tội sát sinh". Sinh viên Nguyễn Lân, khoa Lý, ngành sư phạm nói "Phá thai là phạm điều răn thứ 5 Cấm Giết Người". Tưởng cũng cần nhắc lại, Giáo hội Công giáo nghiêm cấm việc phá thai. Luật của Giáo hội, 1983, điều khoản 1398 quy định "Ai phá thai mà có hiệu quả, thì tức khắc bị vạ tuyệt thông tiền kết", hiệu quả của vạ tuyệt thông tiền kết là không còn được hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội, không được nhận lãnh các bí tích nhất là rước lễ, nếu chưa được tha. Biện pháp này không chỉ dành cho người mẹ phá thai mà cho tất cả những kẻ tòng phạm.

Cuối Ngày Gặp Gỡ là Thánh Lễ đồng tế do cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Huế chủ sự . Khi chia sẻ Tin Mừng Luca 24,35-48, Cha Gioan Baotixita Hoàng Sô Băng xác quyết với sinh viên rằng "tiền bạc, quyền bính, địa vị... không đem lại bình an cho chúng ta, chỉ khi chúng ta hiệp thông trong tình yêu với Chúa, chúng ta mới có bình an. Bình an đích thực chỉ có trong Chúa."

Sau phần Hiệp Lễ, trong ánh nến lung linh, các sinh viên tiến lên đứng vây quanh bàn thờ trên Cung Thánh chăm chú lắng nghe cảm tưởng cuối ngày đầy xúc động của cha Gioankim Hồ Quang Tâm và cha Lê Quang Uy. Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Ðặc trách Sinh Viên, ghi nhận thành quả của một ngày sống bên nhau trong niềm tri ân: "Bảo vệ sự sống con người là một sứ mạng cao cả của lương tri, nghĩa là của mọi người, mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Kết thúc ngày học hỏi hôm nay bằng việc cử hành Thánh Lễ và cùng thắp lên ngọn nến sáng thật đầy ý nghĩa. Ðể bảo vệ sự sống, mỗi sinh viên công giáo cần phải chuyển trao Ánh Sáng và Bình An của Ðấng đã sống lai cho bạn bè mình nơi lớp học, nơi nhà trọ, nơi ký túc xá". Và trong tiếng hát tri ân, anh chị em sinh viên ra về long tràn ngập niềm vui tri ân sâu xa.

Sinh viên Tôma Phạm Lợi, khoa Văn, Ðại Học Khoa Học nói với chúng tôi: "Trong năm học này, tôi không bỏ ngày Gặp Gỡ Sinh Viên Công Giáo nào! Nhưng khác với những lần trước, lần này tôi ra về long trĩu nặng. Bởi từ nay, tôi hiểu được tôi phải làm gì khi còn là sinh viên Công Giáo để ngày mai biết dấn thân làm một công dân Công Giáo đúng nghĩa.

Cùng đến dự với sinh viên Huế lần này còn có cha Gioankim Lê Thanh Hoàng, Ðặc trách Giáo dân Giáo phận Huế, cha Alphongsô, Giáo sư Ðại Chủng Viện Xuân Bích Huế. Lẽ ra, Ðức cha Phụ Tá cũng đã nhận lời đến chủ sự nghi thức sai đi, nhưng do công việc đột xuất, ngài đã không đến được.

 

Hoàng Kim Khánh

01-05-2006

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page